NSƯT Tố Nga ra MV "Gửi vào thương nhớ" tri ân các thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc

ANTD.VN - Dàn nhạc giao hưởng gồm 40 người xuất hiện trong MV kỷ niệm 25 năm ca hát - “Gửi vào thương nhớ” của NSƯT Tố Nga.

Để đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát, NSƯT Tố Nga dự định sẽ làm một MV ca nhạc và một liveshow riêng vào dịp cuối năm nay. Song khi bắt tay vào thực hiện dự định đầu tiên là làm MV, giọng ca gốc Hà Tĩnh lại bị cuốn theo, kết quả là dồn hết cả tâm huyết lẫn tiền bạc, từ đó gác lại luôn ý định làm liveshow. Dù vậy, NSƯT Tố Nga tâm sự, chị không tiếc vì chưa làm được liveshow ở thời điểm này, trái lại chỉ nghĩ đơn giản là tạm thời hoãn lại, khi nào có điều kiện thì thực hiện.

MV đặc biệt lần này của NSƯT Tố Nga có tên gọi “Gửi vào thương nhớ”, kể về tình cảm của người con gái khi nhớ về người cha đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu giành lại hòa bình cho đất nước. Theo ước nguyện của người cha, cô con gái trong buổi thi tốt nghiệp thanh nhạc đã xin phép hội đồng chấm thi cho phép mình được trình diễn tại nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị). Và rồi cô đã đưa cả dàn nhạc ra giữa nghĩa trang, hát trong niềm xúc động và nhớ thương khôn nguôi người cha khuất núi, đồng thời cũng là để tri ân những chiến sĩ – đồng đội của cha mình nằm lại nơi đây.

NSƯT Tố Nga dồn hết tâm huyết cho MV "Gửi vào thương nhớ"

Trong dòng ký ức đó, cô nhớ lại thời thơ ấu hạnh phúc bên gia đình, khi còn được ngồi bên bậc thềm cùng mẹ nghe tiếng đàn của cha. Để rồi mỗi lần khi người cha ấy phải xách balô lên đường đi chiến đấu là một lần bịn rịn vì chia ly. Cũng trong những tháng ngày đó, mỗi khi người cha ấy trở về lại mang thêm trên mình những vết sẹo vì bom đạn, khiến cô con gái nhỏ ban đầu sợ hãi không dám lại gần, đến khi đã quen với những vết sẹo đó thì ông mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Từ ấy, cô gái nhỏ ngày ngày vẫn ra ga tàu ngóng trông cha trở về trong vô vọng. MV khiến người xem xúc động nghẹn ngào khi nhìn về những mất mát, hy sinh do chiến tranh gây ra.

Gọi là MV, nhưng “Gửi vào thương nhớ” có dáng dấp của một phim ca nhạc ngắn với độ dài hơn 8 phút. Đặc biệt, ca khúc “Gửi vào thương nhớ” được phổ nhạc từ bài thơ “Viếng mộ ba” của nữ tác giả Minh Ngọc viết tâm sự dành cho ba mình đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại Huế. Bài thơ dung dị, nhẹ nhàng, là lời tâm sự của người con gái thủ thỉ bên mộ cha vào một ngày tháng Bảy. Sau đó, nhạc sĩ Lê Trọng Lập đã phổ nhạc cho bài thơ này trên tinh thần giữ gần như nguyên vẹn phần lời. Khi được phổ nhạc, những tình cảm vốn là của riêng tác giả Minh Ngọc đã hoà chung với tình cảm của bao người con đã mất cha, thương nhớ người cha đã hy sinh như chị.

Một cảnh trong MV "Gửi vào thương nhớ" 

Đảm nhận vai trò dàn dựng MV “Gửi vào thương nhớ”, nữ đạo diễn trẻ Lam Hạ kể, khi NSƯT Tố Nga gửi cho chị nghe bài “ Gửi vào thương nhớ”, tuy nữ ca sĩ chỉ hát mộc thôi nhưng rất hay và cảm xúc khiến Lam Hạ xúc động nổi da gà. Trong hình dung của chị lúc đó xuất hiện hình ảnh một cô ca sỹ đang hát cùng dàn nhạc, xung quanh là những ngôi mộ ngoài nghĩa trang, từ những ngôi mộ đó, bóng dáng hàng ngàn người chiến sĩ đang mỉm cười, quây quần bên nhau, để rồi sau đó chị viết nên kịch bản MV này. Cũng theo đạo diễn Lam Hạ, ngay từ đầu chị không định xây dựng về một cuộc chiến khốc liệt với bom rơi đạn nổ, bi thương mà muốn khắc họa nỗi đau thời chiến một cách nhẹ nhàng nhưng khiến người xem ám ảnh và nhói tim.

Nói về việc mời cả 40 nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng từ Nhạc viện Huế ra Quảng Trị để quay MV, NSƯT Tố Nga chia sẻ, chị biết việc mang cả dàn nhạc ra nghĩa trang sẽ vừa tốn kém, vừa khó khăn nhưng vẫn quyết tâm làm vì đây có thể nói là điểm nhấn quan trọng làm nên câu chuyện xúc động trong MV. Không chỉ vậy, êkip sản xuất cũng đã phải rất vất vả mới vận chuyển được chiếc đàn piano 3 cánh vào đến bối cảnh quay. Để vận chuyển được chiếc đàn này, đoàn phim đã phải thuê riêng một chuyến xe tải và mỗi lần di chuyển đàn là một lần vất vả vì vừa phải bảo quản cẩn thận, lại phải mất tới hơn chục người mới khiêng nổi.

MV "Gửi vào thương nhớ" là tâm sự của người con gái trưởng thành gửi tới người cha đã khuất

NSƯT Tố Nga chia sẻ, nếu như MV “Cúc ơi!” chị thuận lợi bao nhiêu, thì với MV “Gửi vào thương nhớ” lại khó khăn bấy nhiêu, con số kinh phí thực hiện cũng lớn hơn rất nhiều. Mọi việc đều như thử thách lòng kiên trì, sự cố gắng của chị, chứ không đơn thuần chỉ là thực hiện một MV ca nhạc. Tuy nhiên, điều may mắn của Tố Nga và ekip là trước bất cứ một khó khăn nào, đến “phút chót” lại được hoàn thành một cách tốt đẹp nhất.. Đặc biệt khi MV “Gửi vào thương nhớ” đã huy động được đến 400 diễn viên quần chúng vào vai bộ đội.

Nữ ca sĩ tự nhận, trong chặng đường hoạt động 25 năm ca hát, chị gần như “đóng khung” và định hình mình ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca với thế mạnh là dân ca xứ Nghệ. Thông thường để đánh dấu sự nghiệp người ta hay chọn những gì thuộc về thế mạnh của mình nhưng chị lại quyết định làm MV về đề tài chiến tranh, như thể đó là sứ mệnh ai đó đặt lên vai mình.  Tuy nhiên, MV “Gửi vào thương nhớ” đã giúp chị gửi lời thương sâu sắc nhất đến thế hệ cha anh nhân ngày 27/7, và chị tin chắc rằng những thước phim này sẽ đi vào lòng người và sẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay khắc ghi sâu đậm hơn công ơn cha anh đã hy sinh hạnh phúc, bình yên của chính mình để đổi lấy bình yên cho Tổ Quốc hôm nay.