NSƯT Hoàng Yến - bà mẹ trong phim "Của để dành" qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người thân trong gia đình NSƯT Hoàng Yến cho biết, bà qua đời trong lúc đang ngủ.

Theo cháu gái của NSƯT Hoàng Yến thì vài hôm trước bà bị mệt, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút nhưng không ngờ đến chiều ngày 4-7 vừa qua thì bà đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc ngủ, hưởng thọ 88 tuổi. Dù biết trước không ai tránh được quy luật sinh tử song gia đình NSƯT Hoàng Yến vẫn rất bàng hoàng trước sự ra đi của bà.  Được biết, lễ viếng NSƯT Hoàng Yến sẽ được tổ chức vào ngày 9-7 tới và địa điểm sẽ được gia đình bà thông báo sau.  

NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại Hà Nội. Xuất thân từ sân khấu kịch và bén duyên với phim truyền hình khi đã ở độ tuổi không còn trẻ song NSƯT Hoàng Yến vẫn tạo dựng được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất vô cùng mộc mạc, tự nhiên khi thể hiện các vai diễn lấy nước mắt của người xem.

Trong số những bộ phim mà bà từng đóng, ấn tượng nhất là vai diễn bà Vi trong phim “Của để dành” của đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải. Bộ phim nói về tình mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc mà những đứa con vì mải mê với nhịp sống hiện đại, với guồng quay “cơm áo gạo tiền” mà vô tình gây ra nỗi khổ tâm cho mẹ mình.

NSƯT Hoàng Yến trong phim "Của để dành"

Trong phim “Của để dành” ra mắt khán giả vào năm 1998, NSƯT Hoàng Yến vào vai bà Vi – người mẹ có ba đứa con Thanh (cố NSND Anh Tú), Tiến (Hồng Tuấn) và Thư (Thu Hường). Trước cảnh mẹ già tuổi cao sức yếu mà các con ai cũng ngại ngần hoặc vướng bận không thể chăm nom, cả ba quyết định thuê người giúp việc. Song từ người giúp việc trẻ đến người giúp việc già, dù rất thương nhưng không ai ở lại chăm bà được lâu vì nhiều lý do. Vì quá thất vọng về các con, bà Vi quyết định bỏ nhà ra đi. Chỉ khi ấy, cả ba người con mới hiểu được mẹ quan trọng thế nào.

NSƯT Hoàng Yến từng tâm sự, nhân vật bà Vi là vai diễn để đời không thể nào quên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của bà. Khi diễn, nhiều cảnh nhân vật khóc hay bị ngã, bà đều diễn bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất từ đáy lòng mình, như thế mình chính là nhân vật người mẹ tội nghiệp kia. Sau khi phim lên sóng, bà rất xúc động vì đi ra ngoài đường, nhiều người nhận ra chạy đến xin được ôm bà một cái vì bà diễn thật như chính cuộc đời mình khiến họ thấy rất thương. Từ đó cái tên “bà Vy” gắn liền như tên thật của bà.

Sau bộ phim “Của để dành”, dù vẫn nhận được rất nhiều lời mời tham gia diễn xuất trong các bộ phim khác song NSƯT Hoàng Yến hạn chế tham gia phim ảnh vì lý do sức khỏe. Những năm cuối đời, bà thảnh thơi sống bên con cháu. Nữ nghệ sĩ gạo cội từng thổ lộ, cũng có lúc bà rất nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp nhưng vì tuổi cao, sức khỏe lại kém nên bà không thể ra phim trường như trước. Thỉnh thoảng, một vài đồng nghiệp cũ vẫn đến chơi và trò chuyện với bà cho khuây khỏa.

Gần một tháng trước khi mất, NSƯT Hoàng Yến chia sẻ, ở tuổi 88 bà may mắn không mắc bệnh gì nặng nhọc, kể cả bệnh về xương khớp nên vẫn có thể đi lại vận động nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bà bị mất ngủ thường xuyên, nằm mãi mới ngủ được nhưng tờ mờ sáng lại tỉnh giấc. Dù thế, bà vẫn cố gắng không dùng thuốc vì sợ nhiều tác dụng phụ. Về già, bà cũng chỉ muốn có thể ngồi dậy đọc sách nhưng mắt bị mờ, chạy chữa khắp nơi không ăn thua nên bà không đọc được chữ in trong sách nữa. Thường ngày, bà vẫn duy trì thói quen sáng sớm đi tập thể dục quanh khu nhà để cơ thể vận động được dẻo dai.