Sáng nay 1-12, đám cưới của Á hậu Hoàng Oanh và chồng Tây - Jack (người Mỹ) đã diễn ra tại TP.HCM. Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau gần hai năm tìm hiểu và gắn bó với nhau. Trong ảnh là chồng Tây của Hoàng Oanh cùng đội hình bê tráp của nhà trai cũng gồm toàn các "soái ca" ngoại quốc.
Bố mẹ của chú rể cũng sang Việt Nam từ cách đây nhiều hôm để chuẩn bị đầy đủ các thủ tục xin dâu, đón dâu theo đúng phong tục truyền thống của người Việt Nam. Mẹ của Jack còn chọn mặc trang phục áo dài truyền thống để sang nhà gái xin dâu.
Chú rể là người Mỹ nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Anh và Hoàng Oanh tình cờ quen nhau trong một lần đi cà phê chung cùng bạn bè. Jack đã mất tới 1 năm để chinh phục được trái tim Hoàng Oanh.
Niềm hạnh phúc vỡ òa của đôi tân lang - tân nương tại lễ vu quy.
Tối hôm trước khi diễn ra buổi lễ trọng đại này, Hoàng Oanh phải nhập viện truyền nước vì sốt. Tuy nhiên, người đẹp đã kịp thời bình phục và giữ được vẻ xinh đẹp rạng ngời trong ngày trọng đại nhất đời mình.
Cặp đôi trao cho nhau nụ hôn ngập tràn hạnh phúc trước sự chứng kiến và hò reo tán thưởng của mọi người.
Mẹ của Jack thực hiện nghi thức trao quà cho con dâu tại buổi lễ vu quy trước sự thích thú và tò mò của chú rể.
Hoàng Oanh chia sẻ, sau khi kết hôn, Jack tạm thời vẫn sống và làm việc tại Singapore, còn cô vẫn ở lại TP.HCM tiếp tục công việc của mình. Anh sẽ về thăm cô vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên khoảng cách về địa lý không phải là vấn đề gì to tát bởi suốt gần 2 năm qua, cả hai vẫn nuôi dưỡng tình yêu say đắm và bền bỉ dù mỗi người một nơi như vậy.
Trong khi nhan sắc của Hoàng Oanh được ví là sắc nước hương trời thì người bạn đời của cô cũng khiến mọi người trầm trồ vì dung mạo không kém gì tài tử Hollywood.
Sau khi thực hiện nghi thức đón dâu, Jack và Hoàng Oanh sẽ tổ chức tiệc cưới vào tối cùng ngày tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM với khoảng 200 khách mời.
Hoàng Oanh chia sẻ, thuở bé ước mơ của cô là đi du lịch khắp nơi trên thế giới - một ước mơ nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề dễ dàng với gia đình cô khi đó. Tới giờ, cô đã có thể tự mình đi khắp nơi và hỗ trợ cho bố mẹ, các em đi thăm thú nhiều quốc gia trên thế giới. Quan trọng nữa là giờ cô lại có thêm một người bạn đồng hành để cùng nhau đi khắp thế gian, đó là Jack.