Ngày Tết quên hết giận hờn với MV phim "30 chưa phải Tết"

ANTD.VN - Mới đây, êkip phim điện ảnh "30 chưa phải Tết” đã khiến khán giả phải “ôm bụng cười” tung MV nhạc phim dễ thương mang tên "Giận muốn chết, đến Tết cũng quên". Trà thảo mộc Dr. Thanh xuất hiện trong MV trong vai trò sứ giả giúp những ai đang giận “hạ hỏa”, tích cực đón một năm mới sum vầy.

"Giận muốn chết, đến Tết cũng quên”

Thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 3 ngày ra mắt, "Giận muốn chết, đến Tết cũng quên" quy tụ những gương mặt âm nhạc sáng giá AMEE, Huỳnh James cùng dàn diễn viên chiếm được cảm tình khán giả như Mạc Văn Khoa, Puka…

Chia sẻ với báo chí về ý tưởng thực hiện MV, đạo diễn Quang Huy tiết lộ, MV "Giận muốn chết, đến Tết cũng quên” mang tính kế thừa rất cao từ “Ngày xuân long phụng sum vầy”. Với lời bài hát dí dỏm tươi vui do Kai Đinh sáng tác, giai điệu dễ nghe và dễ nhớ, MV hứa hẹn lan tỏa năng lượng tích cực tới khản giả trong dịp xuân mới.

Ngày Tết quên hết giận hờn với MV phim "30 chưa phải Tết" ảnh 1

Nội dung MV xoay quanh câu chuyện các thành viên trong gia đình trở về nhà sum họp vào dịp cuối năm. Ngày Tết mang tới không khí rộn ràng bận rộn nhưng cũng dễ mang tới những bực dọc lặt vặt như con cái so sánh tị nạnh nhau chuyện ai phải dọn dẹp nhà, bố mẹ cằn nhằn mua sắm, mẹ bực dọc trẻ con hàng xóm đá bóng vỡ cửa kính, gia đình khó chịu nhà hàng xóm hát karaoke quá to…

Những nút thắt trong MV dần dần được tháo gỡ bởi chính các thành viên trong gia đình, AMEE tóc búi dễ thương hàn gắn mọi người lại với nhau, cùng quên đi những chuyện rắc rối. Đoạn rap Huỳnh James thể hiện đầy năng lượng khiến khán giả nhẹ gánh lo âu, đặt xuống những bực dọc thường ngày, cười xòa bỏ qua cho nhau những giận hờn, khúc mắc để đón năm mới “Mình vui vẻ mình không có quạo/ Không phải ngày Tết như mất sổ gạo”…

Ngày Tết quên hết giận hờn với MV phim "30 chưa phải Tết" ảnh 2

Tất cả những hình ảnh xuất hiện trong MV đều khiến khán giả bật cười vì quá quen thuộc, có thể gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống hằng ngày lẫn trong chính cuộc sống của mình. Nhờ lối kể chuyện “có duyên” trong những ca từ, hình ảnh giản dị, MV "Giận muốn chết, đến Tết cũng quên” dễ dàng khiến khán giả thấu hiểu, ấn tượng.

MV "Giận muốn chết, đến Tết cũng quên". 

Mượn trà tỏ tình - món quà sức khoẻ

Xuất hiện trong MV như một cú twist (bước ngoặt), trà thảo mộc Dr. Thanh vừa phù hợp với nội dung MV lại mang đến thông điệp ý nghĩa dịp xuân sang “Mượn trà tỏ tình - Món quà sức khoẻ”.

“Một năm mới Tết tới xuân sang, người ta có câu dĩ hoà vi quý

Trên bàn là bát thịt đông, bánh chưng, củ kiệu nào mình nâng ly

Năm rồi uống bia uống rượu, không chăm thể dục sức tổn tài hao

Từ giờ mình chỉ uống trà…

Mượn trà tỏ tình - Món quà sức khoẻ”.

Ngày Tết quên hết giận hờn với MV phim "30 chưa phải Tết" ảnh 3

Hình ảnh ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh), người sáng lập, CEO Tập đoàn Tân Hiệp Phát gần gũi, dung dị, hóm hỉnh và trẻ trung trong MV nhạc phim.

Trà thảo mộc Dr. Thanh trong “áo đỏ” quen thuộc mang về lộc xuân, xuất hiện trên bàn ăn với các món ăn cổ truyền bát thịt đông, bánh chưng, củ kiệu… cũng đóng một vai trò quan trọng giúp những thành viên “hạ hỏa”, quên đi mọi nóng giận để cùng thưởng thức bữa cơm đoàn viên ấm cúng, đón những niềm vui may mắn đầu năm.

Các hình ảnh xuất hiện trong MV hiện đại, với bối cảnh không gian nhà cửa, các cảnh quay kết hợp với những hình vẽ ký họa tươi sáng cũng góp phần khiến người xem thấy thư thái, thú vị.

Ngày Tết quên hết giận hờn với MV phim "30 chưa phải Tết" ảnh 4

Được biết, MV "Giận muốn chết, đến Tết cũng quên" như một món quà ekip làm phim “30 chưa phải Tết” tặng khán giả trước thềm năm mới. Bộ phim “30 chưa phải Tết” mở đầu khi Hân (Trường Giang) trở về quê sau 12 năm xa cách với mục đích lấy được sổ hồng từ ba mình, kể cả khi biết ông bệnh sắp mất. Thế nhưng Hân lại bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian và không thể bước qua ngày mùng Một. Cùng với người bạn thân ngày thơ ấu nay đã là thầy sư Thích Tu (Mạc Văn Khoa), Hân dần tìm lại được những điều đáng quý mà mình đã khuyết mất bấy lâu. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 25-1 tới,tức mồng Một Tết Nguyên Đán 2020.