MV "Đóa sen ngời" lấy cảm hứng từ mối tình Thúy Kiều và Kim Trọng

ANTD.VN - Đó là ý tưởng khá táo bạo được ca sĩ Huyền Trang – Quán quân “Sao Mai 2013” biến thành hiện thực trong MV mới “Đóa sen ngời”.

Vừa trình làng dự án âm nhạc “Mẹ là điều tuyệt vời nhất” vào đầu năm 2019 song Huyền Trang tâm sự, cô đã không thể đợi đến năm 2020 mới tung ra sản phẩm âm nhạc tiếp theo như dự định. Giọng ca xứ Nghệ chia sẻ, cô dành rất nhiều tình cảm cho những ca khúc viết về đề tài người phụ nữ, bởi vậy khi có được bài hát hay, cô quyết định bắt tay vào thực hiện mà không chờ đợi thêm. Đó là lý do Huyền Trang gộp hai ca khúc được nhạc sĩ Lê Anh Thủy sáng tác riêng cho mình là “Yếm” và “Tựa đóa sen ngời” thành MV “Đóa sen ngời”. Nữ ca sĩ nói thêm, cô không muốn để bản thân mình có thời gian rảnh rỗi, nhất là ở thời điểm này khi cô luôn cảm thấy cần phải cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả.

Chia sẻ về MV “Đóa sen ngời”, Huyền Trang kể, khi cầm trên tay bàn hát và tiến hành thu âm, cô cảm nhận rất rõ từng giai điệu và ca từ trong cả hai ca khúc trên, cụ thể là đồng cảm với nỗi lòng và số phận của những người phụ nữ, nhất là thân phận liễu yếu đào tơ trong xã hội phong kiến xưa.

Chính từ sự đồng cảm đó, cô đã bàn với đạo diễn Trần Xuân Chung về việc viết kịch bản MV dựa trên ý tưởng từ câu chuyện của nàng Kiều trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Suy nghĩ này của cả hai xuất phát từ hình tượng nhân vật Thúy Kiều vốn được xem là điển hình cho thân phận “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” của những người phụ nữ song vẫn giữ được tấm lòng son sắt, sự nhân hậu và bao dung trong cuộc sống.

Huyền Trang tự nhận, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát, cũng là người của công chúng nên phải đối diện với không ít chông gai, vất vả trên con đường lập nghiệp, thành danh, thậm chí cả những sóng gió thị phi không đáng có. Tuy nhiên, cô vẫn luôn tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả những điều ấy bằng niềm tin, quyết tâm và cả sự chân thành.

Trở lại với “Yếm” và “Tựa đóa sen ngời”, Huyền Trang cho biết, đây là hai sáng tác mang âm hưởng dân gian nhưng được cô và êkip phối khí lại để có sự pha trộn với cả âm hưởng của dòng nhạc bán cổ điển – semi classic. Chính vì lẽ đó nên khi xem MV, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy “màu” riêng trong cách hát của cô, vừa có sự đằm thắm mộc mạc của dòng nhạc dân gian, vừa có sự tinh tế và kỹ thuật của dòng nhạc bán cổ điển.

Hai bài hát này đều mang nội dung ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, cho dù là người phụ nữ thời phong kiến đầy bất công và nhiều ngang trái hay những người phụ nữ ngày nay đầy áp lực của cuộc sống hiện đại, thì họ vẫn vươn lên trong khó khăn và luôn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, nhân ái và thanh cao trong tâm hồn, như những bông hoa sen ở trong đầm. Vì thế, nếu “Yếm” là thân phận của người phụ nữ thì “Tựa đoá sen ngời” lại chính là vẻ đẹp thanh cao nằm ẩn sâu trong những dáng vẻ lam lũ, vất vả luôn toả sáng lặng lẽ dâng hương thơm cho đời.

Đạo diễn Trần Xuân Chung là người viết kịch bản và thực hiện MV “Đóa sen ngời” chia sẻ. MV được xây dựng lấy bối cảnh thời phong kiến xưa, ở đó câu chuyện tình giữa hai nhân vật chính – Thúy Kiều và Kim Trọng được kết nối qua nhiều kiếp luân hồi. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã “bán mình chuộc cha” để rồi sau đó quyết định quyên sinh để giữ tấm lòng son với người đàn ông đã cùng mình thề non hẹn biển năm xưa. Trải qua ba kiếp luân hồi, cặp đôi gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác, trải qua biến cố khác, để rồi sau đó tìm lại được nhau.

Huyền Trang bộc bạch, đây là MV mà cô cực kỳ tâm huyết và kỳ vọng sẽ làm thay đổi hình ảnh từ trước tới nay của mình. Bởi vậy, cô quyết định đảm nhận vai nữ chính trong MV thay vì sử dụng diễn đóng thế như nhiều MV khác. Diễn xuất rất ngọt ngào của Huyền Trang đã góp phần làm nên thành công của MV này. Một MV mang màu sắc và dáng dấp phim cổ trang, với những góc hình đẹp mắt, tinh tế, những chuyển động mượt mà, hình ảnh sống động, câu chuyện và cách dàn dựng mang chút “liêu trai” tạo nên sự hấp dẫn “nửa thực, nửa mơ” của MV gây hưng phấn cho người xem.

Với MV này, Huyền Trang đã chuyển tải đến khán giả một vẻ đẹp ngoài âm nhạc. Đó là sự kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh một cách tinh tế, khéo léo, chuyên nghiệp và cũng  tròn đầy cảm xúc. Nữ ca sĩ khẳng định, cô mong muốn sản phẩm âm nhạc sau sẽ luôn tốt hơn sản phẩm trước và đó là cách để cô vượt qua chính bản thân mình.

MV "Đóa sen ngời" của Huyền Trang: