Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực

ANTD.VN - Đến xã An Mỹ thuộc huyện Mỹ Đức, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 30km, người yêu phong cảnh làng quê Bắc bộ sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp đầy mê hoặc của những cây hoa gạo đỏ rực trời chạy dài theo con mương nhỏ của thôn Đoan Nữ. Đây là địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua để có được những bức hình đẹp về hoa gạo. 
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Du khách rảo bước trên con đường trải đầy hoa gạo
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Cây gạo trên cánh đồng, phía xa là dãy núi Tuy Lai giáp ranh tỉnh Hòa Bình
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Năm nào cũng vậy, khi hoa gạo nở, nơi đây lại trở nên nhộn nhịp hơn vì những người yêu hoa tìm đến ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với những cây gạo cổ thụ
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Hoa gạo trải thảm đỏ khắp sân Đình thôn Ái Nàng khiến du khách xao xuyến bồi hồi về một vùng quê yên bình và lãng mạn
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Rặng gạo ở Đoan Nữ nằm ven mương đào phía sau có chân núi làm hậu cảnh rất đẹp cho các nhiếp ảnh gia. Đây cũng là rặng gạo từng xuất hiện trong bộ phim “Mùa hoa gạo ven sông”
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Đến xã An Phú, bạn cũng không nên bỏ qua những cây gạo ở thôn Ái Nàng
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực
Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực