Lý do phim "Thưa mẹ con đi" hạn chế người xem dưới 18 tuổi

ANTD.VN - Không rầm rộ khi thực hiện, nhưng lại gây chú ý sát thời điểm chuẩn bị ra rạp, bộ phim “Thưa mẹ con đi” không chỉ xoay quanh câu chuyện tình đầy đam mỹ giữa hai chàng trai trẻ, mà còn nêu bật được giá trị không gì đong đếm được của tình thân, đặc biệt là tình mẫu tử.

“Thưa mẹ con đi” là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Kịch bản phim từng nhận giải thưởng “Dự án phim thương mại xuất sắc” tại sân chơi điện ảnh “Gặp gỡ mùa Thu 2017”. Đạo diễn Lê Minh thừa nhận, anh từng làm nhiều phim ngắn, phim tài liệu nhưng chưa bao giờ chinh phục thể loại phim điện ảnh. Vì thế khi bắt tay vào làm “Thưa mẹ con đi”, anh kỳ vọng đây sẽ là bước tiến dài, đánh dấu sự trưởng thành trên con đường sự nghiệp của mình.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện tình giữa hai nhân vật chính – hai người trẻ gặp nhau, yêu nhau ở nước ngoài và cùng nhau trở về Việt Nam để thăm gia đình. Lần trở về này, cặp đôi phải đối mặt với những rào cản phía gia đình, định kiến của xã hội khiến cả hai luôn sống trong sự giằng xé, mâu thuẫn và không thể mở lời giãi bày về chuyện tình của mình.

"Thưa mẹ con đi" phác họa tình yêu đầy lãng mạn giữa hai chàng trai trẻ 

Điều đáng nói ở chỗ, đây lại là cuộc tình đồng giới giữa hai chàng trai. Chính vì thế, phim gây chú ý và thu hút sự quan tâm, bàn tán của dư luận ngay từ khi chưa ra rạp. Sau cùng, phim được cơ quan quản lý điện ảnh dán nhãn C18  (cấm người xem dưới 18 tuổi). Đây không phải bộ phim đầu tiên về đề tài tình yêu đồng tính bị dán nhãn C18. Trước đó, phần 2 bộ phim điện ảnh “Hotboy nổi loạn” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng được Cục Điện ảnh dán nhãn C18 theo tiêu chí phân loại phim được thông qua ngày 1-1-2017. Việc dán nhãn này được cho là để phần nào giúp giữ ở mức cao nhất tinh thần của bộ phim mà nhà sản xuất cũng như đạo diễn mong muốn, thay vì phải cắt cúp nhiều lời thoại, cảnh quay, thậm chí là tình tiết phim gợi nhắc đến chuyện tình của người thuộc giới LGBT  - vốn vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh cãi trong xã hội hiện thời.

Cụ thể, với “Thưa mẹ con đi” thì bộ phim này không chỉ đơn thuần kể về chuyện tình chân thành, lãng mạn giữa hai chàng trai trẻ mà còn đề cập đến trở ngại lớn nhất mà bất kỳ người thuộc giới tính thứ ba nào đều gặp phải, đó là công khai giới tính với gia đình.

Chuyện tình đồng giới trong "Thưa mẹ con đi" được khéo léo xây dựng ở góc độ nhân văn và đầy  tính nghệ thuật

Trước ngày phim ra rạp, trên trang mạng xã hội cá nhân, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh bất ngờ có những chia sẻ khá tâm trạng và bày tỏ sự lo âu về việc số lượng suất chiếu ít ỏi của phim ngoài các cụm rạp. Vị đạo diễn này tâm sự, anh thực sự “sốc” khi xem số lượng suất chiếu của phim và nghĩ rằng có lẽ phim cần phải chứng minh thêm nữa bằng sự ủng hộ của khán giả. Với suy nghĩ này, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh kêu gọi mọi người đặt vé ra rạp xem phim, nhất là khán giả thuộc cộng đồng LGBT với mong muốn “phủ kín rạp trong tất cả những suất chiếu đang được công bố trên hệ thống”. Đạo diễn của “Thưa mẹ con đi” khẳng định, việc phim có trụ được ngoài rạp không, có thêm được những suất chiếu khác thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả.

“Là đạo diễn của phim, mình không cảm thấy nuối tiếc điều gì trong suốt quá trình sản xuất và hoàn thành phim nữa. Mình tin là ‘Thưa mẹ con đi’ là một phim được làm bằng tất cả sự chân thành, cẩn trọng, và cả sự tinh tế của bản thân. Và chắn chắn nó có thể chạm được đến trái tim người xem!” – đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh bộc bạch.

Cảnh trong phim "Thưa mẹ con đi" 

Theo tìm hiểu được biết, “Thưa mẹ con đi” bắt đầu công chiếu từ ngày mai 16-8 tại một số cụm rạp trên cả nước, tuy nhiên số lượng suất chiếu đúng là khá hạn chế, có cụm rạp chỉ chiếu 2 suất/ngày và không xếp lịch chiếu phim vào khung giờ được cho là “giờ vàng”. Tuy nhiên việc xếp suất chiếu phim thông thường cũng còn phụ thuộc vào khả năng thu hút người xem (bao gồm cả đề tài dễ tiếp cận khán giả, đề tài phù hợp với thị hiếu của số đông khán giả) theo đánh giá của đơn vị phát hành. Vì thế, ngay cả các phim nghệ thuật cũng nhiều khi rơi kêu trời vì không được ưu ái về mặt suất chiếu khi ra rạp. Và công bằng mà nói, cũng khó cho đơn vị phát hành nếu như rộng tay ưu ái và mạo hiểm xếp suất chiếu ồ ạt đối với những phim làm về đề tài tình yêu đồng tình, nhất lại là phim được dán nhãn hạn chế người xem.

Nói thêm về thông điệp mà “Thưa mẹ con đi” muốn gửi gắm, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, anh không đặt ra thông điệp gì quá cao siêu khi làm bộ phim này mà chỉ đơn giản là cá nhân nào cũng có những kế hoạch, những hoài bão cho riêng mình, cũng đều hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng những gì mình dự kiến. Nhưng cuộc sống thì không suôn sẻ như vậy, nhất là khi còn đó những kỳ vọng từ gia đình. Ai cũng mặc định gia đình vốn là một thể thống nhất, nhưng không phải, sẽ luôn có ít nhất một cá thể trong gia đình lựa chọn cách trưởng thành không giống với bất cứ một sự kỳ vọng nào. Và khi mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn so với dự tính ban đầu, cũng là lúc họ phải đứng giữa ngã ba đường. Hoặc là làm lại từ đầu theo đúng những kỳ vọng của gia đình. Hoặc là đi tiếp và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Gia đình nào cũng có chuyện bi hài như thế - một sự bình dị mang đến những nụ cười và một vài giọt nước mắt.

Cũng theo đạo diễn của “Thưa mẹ con đi”, anh cùng êkip sản xuất hy vọng phim phần nào gỡ bỏ được cái nhìn tiêu cực về cộng đồng LGBT bằng cách tập trung lột tả sự khó khăn của nhân vật chính khi phải đưa ra quyết định, tiếp tục mắc kẹt với áp lực gia đình hay truy cầu hạnh phúc cho bản thân.