Kingdom: Phim trực tuyến hấp dẫn người xem thời dịch bệnh

ANTD.VN - Những ngày ngồi ở yên trong nhà mùa dịch Covid-19 này thì xem phim trực tuyến cũng là một thú vui. Loạt 6 tập phim “Kingdom” mùa 2 (Vương triều xác sống 2) chính thức phát trên hệ thống xem phim trực tuyến Netflix từ ngày 13-3 đã nhanh chóng lọt vào top được xem nhiều nhất trong tháng. Series phim cổ trang kinh dị này của Hàn Quốc nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tầm cao mới của thể loại cổ trang - xác sống

“Kingdom 2” (đạo diễn Kim Seong Hun, Park In Je, biên kịch Kim Eun Hee) là phần nối tiếp thành công vượt bậc của “Kingdom 1”, vốn từng làm mưa làm gió khi ra mắt đầu năm 2019. Loạt phim làm sống lại thể loại “zombie” tưởng như đã đi vào lối mòn sau khi rất nhiều phim điện ảnh bom tấn Hollywood khai thác. Nhưng các nhà làm phim Hàn Quốc có tham vọng chứng minh họ không thua kém bất cứ nền điện ảnh nào trên thế giới trong việc làm phim chủ đề xác sống - vốn thu hút một lượng lớn khán giả tín đồ yêu thích dòng phim kinh dị. 

Từ sau bộ phim chiếu rạp “Chuyến tàu sinh tử” (Train to Busan) - bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc về đề tài zombie đạt được doanh thu kỷ lục hồi năm 2016, đến năm 2018 Hàn Quốc tung ra phim điện ảnh đề tài zombie nhưng bối cảnh thời xưa “Dạ qủy” (Rampant). Một năm sau, “Kingdom” ra đời trên Netflix cũng khai thác chủ đề xác sống với bối cảnh cổ trang tương tự “Dạ qủy”, nhưng chất liệu cũng như sức hấp dẫn tốt hơn hẳn. Chính vì thế mà phim nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả xem trực tuyến.

“Kingdom” mùa 1 của Netflix đã đưa thể loại xác sống cổ trang bước lên một tầm cao mới. Lấy bối cảnh triều đại nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến bán đảo Triều Tiên là Joseon (1392 - 1910), vị vua ngự trị tại kinh đô Hanyang (tức Seoul ngày nay) bất ngờ mắc phải một căn bệnh lạ. Ban ngày ông vật vờ như một xác chết, nhưng khi màn đêm buông xuống lại biến thành một “dạ quỷ” khát máu người. Lợi dụng sự rối ren này, đại thần Jo Hak Joo (Ryu Seung Ryong đóng) cùng hoàng hậu (Kim Hye Joon đóng) âm mưu chiếm ngôi vương. Thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon thủ vai) cùng cận vệ Moo Young (Kim Sang Ho đóng) bị vu oan giá họa là kẻ phản bội, buộc phải trốn khỏi cung chạy về vùng nông thôn để tìm sự trợ giúp. Ở thời điểm này, dịch bệnh bùng lên khắp nơi trong dân chúng, những người chết hóa thành zombie và cắn người sống để hút máu. Đại dịch bùng phát đưa cả vương quốc vào cảnh tan hoang và nguy cơ diệt vong. Thái tử Lee Chang vừa phải chạy thoát khỏi lệnh truy sát từ gian thần triều đình, vừa phải bảo vệ những người dân còn sống sót.

“Kingdom 2” tăng kịch tính và hấp dẫn

Sau 1 năm kể từ mùa 1, “Kingdom” tái ngộ các tín đồ mùa 2 với nhiều điểm vượt trội hơn, đặc sắc hơn. Từ kịch bản lôi cuốn, dàn dựng hồi hộp, hóa trang và kỹ xảo ấn tượng, các đại cảnh hoành tráng cùng dàn diễn viên thể hiện dấu ấn mạnh mẽ. Nhìn chung “Kingdom 2” thỏa mãn sự chờ đợi trong suốt 1 năm qua của khán giả. 

Loạt phim không thiếu những “đặc sản” gây hấp dẫn người xem như các màn rượt đuổi kịch tính, chiến đấu sinh tồn một cách kinh hoàng và nghẹt thở. Về kỹ thuật, “Kingdom 2” dĩ nhiên không thể thiếu vắng những cảnh hù dọa đột ngột (jump-scare) cũng như hiệu ứng âm thanh, nhạc nền ấn tượng đối với dòng phim kinh dị. Hành trình thoát hiểm lẫn tranh đấu cho ngôi vị của nhân vật chính Lee Chang cũng chính là diễn tiến nguy hiểm của nạn dịch bệnh do virus chết người gây ra khắp nơi. Trong khi đó, các nhà quý tộc, quan chức… lại bất lực trước việc ngăn chặn sự bùng phát và đớn hèn sợ hãi trước các thây ma ăn thịt ngày càng đông đảo. 

Đáng nói là nếu như ở mùa 1, những kẻ nhiễm bệnh rồi thành zombie chỉ hoạt động vào ban đêm và sợ hãi ánh nắng mặt trời thì ở phần 2, đám đông xác sống đã “tiến hóa”. Chúng tỏ ra không còn sợ ánh sáng nữa và trở nên đáng sợ hơn rất nhiều với khả năng chạy rất nhanh, “đồng hóa” người sống nhanh (ngay lập tức trở thành zombie khi bị cắn) và do vậy, phim tràn ngập “binh đoàn xác sống” khát máu ngày càng gia tăng số lượng đến mức tưởng như không gì cản nổi.

“Kingdom 2” trở thành phim “bom tấn xác sống” trên mạng, được coi là tác phẩm kinh dị xuất sắc bởi câu chuyện xã hội mà nó truyền tải. Bên cạnh cuộc chiến chống lại dịch bệnh, zombie chính là sự tranh giành quyền lực dữ dội và đầy mưu mô xảo quyệt giữa những phe phái (nhắc nhớ đến series truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại “Trò chơi vương quyền - Game of Thrones”). Phim cũng phơi bày những ung nhọt trong hệ thống vương quyền, ví dụ như sự bất tài của những kẻ có trách nhiệm, nạn tham nhũng trong hàng ngũ chức tước, sự ức hiếp của kẻ mạnh đối với người nghèo… đều góp phần gây bất ổn xã hội trầm trọng và sự sụp đổ nhìn thấy trước. Xem phim rồi mới thấy thấm thía, chỉ khi một xã hội đoàn kết, ổn định và bình tĩnh thì có thể chiến thắng mọi dịch bệnh, tai ương.

Kingdom: Phim trực tuyến hấp dẫn người xem thời dịch bệnh ảnh 3

Dàn diễn viên “Kingdom 2” khá hùng hậu với những gương mặt chính thể hiện tròn vai như nam tài tử Joo Ji Hoon trong vai thái tử Lee Chang điển trai, dũng cảm. Anh được sự hậu thuẫn của giúp sức của người cận vệ trung thành Moo Young (do Kim Sang Ho đóng) cũng như sự giúp đỡ của nữ y sĩ giàu lòng nhân ái Seo Bi (Bae Doo Na đóng), tay kiếm khách Yeong Shin (Kim Sung Kyu đóng), viên cựu đại thần kiên trung Ahn Hyeon (Heo Joon Ho đóng). Họ phải đối đầu với binh đoàn zombie chết chóc lẫn sự truy sát của cha con đại thần Cho. Kết thúc mùa 2, phim giới thiệu nhân vật mới khá bí ẩn do nữ diễn viên Jeon Ji Hyun thủ vai. Khán giả đang chờ đợi vai trò của Jeon Ji Hyun trong mùa 3 của “Kingdom” có thể sẽ công chiếu vào năm 2021.