Giếng cổ Chand Baori gồm 3.500 bậc thang dẫn tới đáy giếng sâu 20m, với những bậc thang hẹp sắp xếp theo kiểu đối xứng hoàn hảo
Công trình này được vua Chanda Raja của triều đại Nikumbha xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ IX
Giếng nằm ở độ sâu hun hút dưới lòng đất khiến người ta có cảm giác như lạc lối vào mê cung không lối ra
Nhìn trực diện, các bậc thang của Chand Baori thiết kế với hình dáng kim tự tháp đảo ngược
Trong khoảng 1.000 năm, chiếc giếng cổ này cung cấp nguồn nước quý báu, nuôi sống hơn 300.000 người
Kiến trúc đường lên xuống bằng bậc thang trong giếng sẽ giúp người dân có thể lấy nước bất cứ lúc nào, từ bất cứ phía nào cũng như bất cứ thời gian nào trong năm
Công trình bằng đá rêu phong
Qua quy mô hoành tráng của công trình, du khách có thể thấy kỹ thuật cao siêu của những nghệ nhân điêu khắc đá Ấn Độ cách đây hơn 1.000 năm
Khách du lịch như lạc vào mê cung khi khám phá giếng cổ Chand Baori
Những cổng vòm khiến khung cảnh thêm phần cổ kính dưới hoàng hôn
Lối kiến trúc độc đáo của công trình thu hút rất đông khách du lịch tới chiêm ngưỡng