Không khí vui mừng, hân hoan của người dân Thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng trở về giữa mùa thu 65 năm trước được tái hiện tại phố bích họa Phùng Hưng
Những kí ức vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi người dân khi họ được chứng kiến giây phút lịch sử ấy
Người dân hân hoan chờ đón đoàn quân giải phóng trở về
Hình ảnh các chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ vui mừng, xúc động trong phút giây gặp lại người thân của mình
65 năm sau ngày Thủ đô được giải phóng, kí ức về ngày 10-10 vẫn còn sống mãi trong kí ức của những nhân chứng đã từng sống và trải qua giây phút lịch sử
Hình ảnh người con trai trở về trong vòng tay của mẹ sau 9 năm kháng chiến đã từng là khoảnh khắc lay động hàng triệu trái tim
Những thiếu nữ Hà Nội, những thiếu niên nhi đồng tay cầm cờ hoa đứng hai bên đường chào đón đoàn quân trở về
Những bó hoa lay ơn giản dị trên tay thiếu nữ Hà Thành
Ngày 10-10-1954 đã trở thành một mốc son trong lịch sử xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ phát triển mới vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến
Toàn phố Phùng Hưng được trang trí bởi cổng chào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mô phỏng lại ngày tiếp quản Thủ đô 10-10-1954
Những nhân chứng của lịch sử đã từng đứng trong đoàn quân giải phóng
Không chỉ tái hiện lại hình ảnh của đoàn quân giải phóng năm nào, chương trình còn nhằm mục đích tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc
Nhiều người dân Thủ đô cùng nhau lưu lại khoảnh khắc lịch sử này