Dốc 4 tỷ làm 9 album cùng một lúc, Triệu Trang khẳng định không có "đại gia" chống lưng

ANTD.VN - Đúng ngày 9-9-2019, ca sĩ Triệu Trang bất ngờ tung ra “combo” 9 album Bolero được cô âm thầm thực hiện để kỷ niệm 19 năm ca hát.

So với các giọng ca cùng thời, Triệu Trang được biết đến là một trong những ca sĩ giữ kỷ lục ra album “khủng”. Minh chứng là các đĩa nhạc mà giọng ca gốc Nam Định phát hành sau 19 năm đi hát cho tới bây giờ đã lên tới con số gần 40. Triệu Trang từng nói vui, kiếm được bao nhiêu tiền, cô lại đổ vào làm album. Điều đáng nói là cô không chỉ làm đĩa nhạc CD bình thường mà phần lớn đều là đĩa DVD với chi phí đầu tư không hề nhỏ. Thậm chí, có lần cô còn ra hẳn bộ 5 đĩa “Tôi là cô gái Bắc” (2011) gây xôn xao trong giới nhạc Việt.

Mới đây, sau một thời gian miệt mài hoạt động nghệ thuật, Triệu Trang một lần nữa gây bất ngờ khi trình làng bộ 9 album đĩa nhạc DVD có tựa đề “Thanh xuân – Đừng so sánh em với ai”. Bộ sản phẩm âm nhạc đặc biệt này gồm các album: Chờ đông, Bản tình cuối, Đoạn tuyệt, Biển tình, Tình lỡ, Duyên kiếp cầm ca, Giọt lệ sầu, Triệu đóa hồng, Khi đã yêu…được Triệu Trang tiết lộ chính là dấu ấn kỷ niệm chặng đường 19 năm ca hát của mình. Nữ ca sĩ cũng quyết định chọn một ngày thật đáng nhớ để trình làng dự án thú vị này: ngày 9-9-2019. Không chỉ vậy, cô còn chọn con số 9 bài hát để thể hiện trong mỗi album.

Lý giải về chủ đề xuyên suốt 9 album – “Thanh xuân – Đừng so sánh em với ai”, Triệu Trang chia sẻ, cô đã dành trọn tuổi thanh xuân, dành trọn những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cho âm nhạc, quên đi cả hạnh phúc riêng tư. Còn “Đừng so sánh em với ai” là tên gọi một ca khúc “hit” gắn liền với tên tuổi của Triệu Trang ngay từ album đầu tiên được cô ra mắt cách đây 12 năm – “Búp bê 8x”. Giọng ca sinh năm 1983 thổ lộ, từ khi chập chững bước chân vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho tới nay, khi đã bước sang tuổi 35, tình yêu duy nhất của cô vẫn là âm nhạc. Đó là lý do cô đã miệt mài gác lại mọi thứ khác, kể cả chuyện tình cảm riêng để dốc hết mình cho nghệ thuật. Quãng thời gian 19 năm vừa qua với Triệu Trang là cả một chặng đường cô đã nỗ lực không mệt mỏi,, say mê luyện giọng, đi hát, thu âm, ghi hình…Bố mẹ Triệu Trang ban đầu cũng lo lắng, sốt ruột việc con gái lớn rồi mà chẳng chịu lập gia đình, nhưng dần dần cũng quen, thông cảm và chấp nhận với sự lựa chọn sống cùng âm nhạc của cô.

Về phần mình, Triệu Trang thẳng thắn bày tỏ, để có thể chuyên tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc suốt gần hai thập kỷ qua, cô đã vượt qua rất nhiều định kiến và cả rất nhiều sự so sánh, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cô luôn tự tin rằng cô biết rõ mình muốn gì và sẽ làm gì để được sống đúng với bản thân.

Trở lại với bộ 9 album đĩa nhạc DVD “Thanh xuân – Đừng so sánh em với ai”, Triệu Trang không ngần ngại chia sẻ, cô đã phải bán nhà để có tiền thực hiện dự án này. Thậm chí ở thời điểm chưa bán được nhà, cô phải vay lãi rất cao, có lúc phải vay đến 2 tỷ đồng. Triệu Trang tự nhận, cô làm dự án này rất vất vả, có thể nói là làm trong trạng thái nhiều lúc rơi vào “khủng hoảng” tài chính. Song dù khó khăn đến mấy, Triệu Trang vẫn quyết không nhờ vả hay đón nhận sự giúp đỡ của ai, kể cả từ người thân trong gia đình.

Khi được hỏi về số tiền bỏ ra để làm 9 album này, Triệu Trang không giấu giếm mà thẳng thắn chia sẻ, con số đó rơi vào khoảng 4 tỷ đồng và tất cả đều là số tiền mồ hôi nước mắt mà cô tích góp suốt bao nhiêu năm qua chứ không hề có Mạnh Thường Quân nào đứng sau hỗ trợ.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Trang bán nhà để có tiền thực hiện các sản phẩm âm nhạc riêng. Trước đó, khi làm album đầu tay “Búp bê 8x”, cô cũng từng phải bán nhà, dốc sạch tiền để “nuôi” nghệ thuật. Nữ ca sĩ tâm sự, nhiều người bảo cô bị “điên”, một kiểu “điên” nghề không ai cản được. Đáp lại, Triệu Trang lại thấy vui với suy nghĩ, những sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra chính là tài sản lớn nhất của mình.

Để có được 81 ca khúc trong bộ 9 album đĩa DVD âm nhạc lần này, Triệu Trang đã âm thầm làm việc trong suốt 3 năm. Triệu Trang bộc bạch, trong suốt 3 năm qua, cô gần như ăn, ngủ và sống cùng âm nhạc nên thậm chí không có cả thời gian để dành cho những cuộc đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Nhớ lại, giọng ca thành Nam cho biết, cứ tỉnh dậy là cô tập hát, luyện bài, thu âm, rồi nghe lại bản phối khí để chọn ra được bản phối ưng ý nhất. Không chỉ vậy, êkip sản xuất mà cô lựa chọn đồng hành cùng mình trong dự án này lại ở tận trong TP.HCM, bởi vậy cô thường xuyên phải bay từ Hà Nội vào để làm việc.

Chia sẻ về việc đang hát nhạc trẻ lại chuyển sang hát nhạc Bolero, “chơi lớn” với việc ra hẳn 9 album Bolero cùng một lúc, Triệu Trang giãi bày, cô không muốn “đóng đinh” bản thân vào một dòng nhạc nào cụ thể mà luôn muốn tìm tòi để khám phá khả năng của mình ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Vả lại, từ nhỏ cô đã được nghe, thấm Bolero và chính điều này đã khiến chất giọng của Triệu Trang khi mới đi hát vẫn bị cho là hơi “sến”. Đến thời điểm này, khi mà Bolero khuynh đảo thị trường âm nhạc, Triệu Trang mới tự tin để phát huy thế mạnh của mình mà bấy lâu nay cô kìm nén. Đây cũng là thời điểm cô thấy mình đã đủ độ chín về giọng hát cũng như trải nghiệm sống để có thể hát Bolero một cách đằm và ngọt nhất.