Đạo diễn Bình Trọng: Phim hài thì phải cường điệu, nếu không rất khó làm

ANTD.VN - Chia sẻ với báo An ninh Thủ đô, đạo diễn Bình Trọng khẳng định, cơ ngơi mà anh đang có trong tay là từ những ngày đi làm vất vả, dành dụm và có người vợ luôn biết hy sinh, cũng như thu vén cho gia đình. Anh khẳng định, nếu chỉ làm phim hài Tết mà có thể trở thành đại gia thì ai cũng làm. 

Đạo diễn Bình Trọng: Phim hài thì phải cường điệu, nếu không rất khó làm ảnh 1Tổ ấm đạo diễn Bình Trọng cùng nhau đi phượt

“Nếu làm phim mà thành đại gia thì ai cũng làm”

- PV: Nhìn lại  năm 2018 vừa qua, anh có hài lòng với những gì mình làm được?

- Đạo diễn Bình Trọng: Nếu tổng kết lại thì tôi tạm hài lòng với những gì mình làm được. Tôi thấy vui và hạnh phúc là những tiểu phẩm hài, bộ phim mình làm đều được khán giả ủng hộ. Kênh Youtube của tôi đã đạt lượng người xem hơn 10 triệu người, tôi tự hào về con số này. Nút vàng trên Youtube là một chuyện, mà những sản phẩm mình làm vẫn được khán giả yêu là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Đặc biệt, vợ tôi cũng quyết định sinh thêm cho tôi một em bé. Tôi thích nhà đông con. (Cười)

- Người ta đồn, đạo diễn Bình Trọng là một đại gia ngầm, có nhiều tiền và cuộc sống giàu có?

- Không biết ai đồn nhỉ? Nói cuộc sống đại gia thì hơi quá, tôi có xây nhà nhưng cũng tiền trả góp thôi. Nếu chỉ đi làm phim mà trở thành đại gia thì mọi người rủ nhau đi làm hết rồi. Tài sản tôi có cũng là từ tích góp nhiều năm và tôi còn làm thêm nhiều mảng khác không chỉ riêng  làm phim.

- Có thông tin là “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ” đã cạn kiệt sáng tạo và kết thúc sau dịp Tết năm nay, anh có thể chia sẻ thực hư tin đồn này?

- Mỗi dịp Tết đến là một nỗi niềm. Tôi luôn  trăn trở phải làm những sản phẩm để chiều lòng khán giả của mình. Thú thật, tôi đã có ý định  “khai tử” “Đại gia chân đất” từ năm thứ 8, nhưng lượng khán giả ngày càng nhiều. Tôi có thể tự hào rằng có những tập lên tới 50 triệu lượt xem, một con số mà nhiều nhà làm phim mong muốn. Ngay cả những clip hậu trường, cũng có đến 90% khán giả hỏi “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ”. Do vậy, tôi nghĩ chả có lý do gì mình lại dừng lại. Ngay cả những nhà tài trợ, đồng hành cùng tôi trong những năm qua họ cũng không muốn tôi dừng lại.

Tuy nhiên, tôi sẽ quyết định dừng  “Đại gia chân đất” vào tập thứ 10, còn “Làng ế vợ”, tôi sẽ giữ lại nhưng thay vào đó là một format khác.

Nếu nói tôi cạn kiệt ý tưởng là không đúng. Mỗi một tập phim của tôi đều có một chủ đề khác nhau. Vì tôi đi đến khắp mọi nơi, mỗi điểm đến tôi đều có ý tưởng viết kịch bản ở đó. Không những thế, tôi còn lồng ghép những cảnh đẹp của đất nước để quảng bá cho hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam. Tôi đã quay ở Bắc,  Trung, Nam… tới đây, tôi sẽ bắt đầu thực hiện ở Tây Nguyên.

- Dù phim của anh có con số đạt tỷ lệ người xem khủng nhưng bên cạnh đó cũng không ít  lời chê. Thậm chí nhiều người nhận xét, hài của phim Bình Trọng chưa có nhiều thông điệp cuộc sống?

- Tôi thừa nhận mình không làm hài bác học. Hài của tôi là hài giải trí. Bác học đã có chương trình Táo Quân, họ làm rồi. Hài của tôi là tiếng cười dân dã. Nếu đánh giá phim tôi làm không có thông điệp cuộc sống là hoàn toàn không chính xác. Tôi cũng luôn cài nhiều thông điệp như về môi trường, về phân biệt giàu nghèo. Nhưng không phải tôi cứ phải mở cảnh phim ra để nói rõ cho mọi người, đôi khi nhiều người chưa hiểu hết ý của tôi, chứ bất kỳ phim nào của tôi cũng có thông điệp.

Tôi đi theo định hướng phim, không đào sâu các vấn đề nhức nhối của xã hội. Nếu cần sự trào phúng đã có ở truyền hình, điện ảnh. Tiêu chí của tôi là hài, trước hết phải có tiếng cười, mang lại sự vui vẻ đến với người xem.

- Dù đạt lượng người xem khủng nhưng hài của anh vẫn bị đánh giá là bình dân, anh có tự ái về lời nhận xét này?

- Không. Tại sao tôi phải tự ái hay buồn. Tiêu chí làm phim của tôi là phục vụ những khán giả nào tôi phải tự biết. Tôi vui vì những làng quê, người dân luôn thích xem phim của mình. Tôi làm phim không phải mục đích kinh doanh hay  buôn bán mà làm phim với tất cả sự say nghề. Làm ra một bộ phim không dễ dàng nhưng ít nhất sản phẩm luôn có khán giả đón chờ và ủng hộ. Nếu làm nghề này mà nay nghe người này, mai nghe người kia, không có chất riêng thì khó tồn tại được lâu dài.

- Nhân vật trong phim của anh thường là “răng vẩu, nói ngọng”, anh có e ngại việc này sẽ động chạm?

- Đã nhiều người hỏi tôi: khi tạo hình nhân vật như vậy liệu có động chạm đến người có khiếm khuyết. Tôi xin chia sẻ, hài thì phải cường điệu, nếu không rất khó làm, ngày xưa các cụ có hề sứt, một nhân vật đối đáp với xã hội, một câu chuyện dân gian rất hay. Tôi hoàn toàn là đi theo hướng các cụ ngày xưa, đi theo lối dân gian, chứ tôi không có ý gì chế nhạo người khiếm khuyết. Ngay bản thân tôi, khi đảm nhận nhân vật trong phim cũng hóa trang thành anh Cóc Vẩu. Nhưng mình sẽ làm thế nào để trở thành nhân vật đáng yêu, chứ không phải tận dụng để gây cười. Tôi tự hào, vai Cóc Vẩu do tôi đóng nhiều khán giả rất yêu thích. Một bộ phim, một vai diễn đều nhận được những ý kiến trái chiều. Mình làm dâu trăm họ mà và tôi xin lắng nghe mọi ý kiến của khán giả để mình sẽ nghiên cứu cho những kịch bản tiếp theo.

- Phim anh làm còn được xem có khá nhiều cảnh “nóng” và chiêu mộ hotgirl?

- Phim của tôi có những năm được phát trên truyền hình, mà bất kể một bộ phim nào cũng đều phải qua sự kiểm duyệt từ Cục Điện ảnh. Việc chiêu mộ các chân dài, hotgirl đóng phim, tôi nghĩ không chỉ mình tôi, nhiều bộ phim khác cũng vậy. Tuy nhiên, khi lựa chọn các hotgirl thì mỗi người có tiêu chí khác nhau. Tôi nghĩ, ai cũng thích dàn diễn viên phải đẹp, phải xinh… nhưng bên cạnh đó phải có diễn xuất. Khi mời các bạn ấy tham gia, bộ phim cũng có thêm màu sắc.

Vợ hy sinh quá nhiều vì tôi

Đạo diễn Bình Trọng: Phim hài thì phải cường điệu, nếu không rất khó làm ảnh 3

- Nghe nói, vợ anh từng là một thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu?

- Tôi quen vợ khi cô ấy còn là sinh viên Đại học Luật, cô ấy cũng tham gia thi Hoa hậu Việt Nam… Nhưng từ khi nên duyên vợ chồng cô ấy đã không đi theo con đường showbiz.

- Anh có thể tiết lộ về người vợ “chân dài” của mình?

- Cô ấy hi sinh, chịu đựng và biết chấp nhận. Tôi là một nhà làm phim, phải đi rất nhiều nơi và để khơi nguồn cảm xúc viết kịch bản, tôi thường đi đến một nơi xa, thu mình ở đó để viết lách. Khi một nghệ sĩ xa nhà thì việc gia đình, con cái bố mẹ… đều do một tay vợ tôi gánh vác. Cô ấy đã hi sinh vì tôi, vì gia đình quá nhiều…. Tôi trân trọng vợ mình.

- Khi anh thành lập hãng phim Bình Minh, vợ anh cũng khá vất vả?

- Đúng vậy. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một mình chăm sóc, dạy dỗ 3 đứa con và còn việc sổ sách công ty. Nếu không có cô ấy, cũng khó để hãng phim tư nhân như của tôi được vững mạnh đến ngày hôm nay. Cô ấy và các con là chỗ dựa rất lớn đối với tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến vợ mình rất nhiều.

- Hiện tại anh có 3 con nhưng vẫn muốn vợ sinh thêm em bé?

- Tôi yêu các con rất nhiều, tôi thích nhà đông con. Hai bạn lớn giờ cũng không chơi với bố mẹ nữa, có cô con gái mỗi lần tôi về quấn tôi lắm. Tôi thích chơi với con nhưng vài tuổi nữa cô con gái út lớn hơn cũng sẽ lại xa cách bố mẹ. Nghĩ thế là tôi lại buồn. Tôi luôn động viên vợ, 3 đứa kia lớn rồi  đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. (Cười).

- Khi không làm phim, ở nhà anh cũng sẵn sàng trông con cho vợ đi ra ngoài?

- Tôi không nề hà gì việc này. Vợ đã phải dành thời gian chăm sóc 3 con. Các con của tôi có ngoan ngoãn, học giỏi cũng do bàn tay cô ấy chăm sóc. Tôi nghĩ thế nên luôn tìm cách bù đắp cho vợ mình.

- Cảm ơn đạo diễn Bình Trọng về những chia sẻ!