​Danh ca Elvis Phương xót xa nói về việc ký giấy gửi mẹ vào viện dưỡng lão, không thể về chịu tang mẹ

ANTD.VN - Nam danh ca xót xa giãi bày lý do không thể ở bên chăm sóc mẹ và cũng không thể về dự đám tang khi bà qua đời. 

Cuối năm 2019, mẹ của Elvis Phương qua đời tại Mỹ. Đám tang của bà khi đó vắng mặt cậu con trai duy nhất chính là Elvis Phương. Khi ấy, nam danh ca cùng vợ vẫn đang ở Việt Nam. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra ngay tại lễ tang của mẹ Elvis Phương khi một trong số những người em gái của ông – ca sĩ Kiều Nga đã cầm míc nói về việc anh trai mình “không xứng đáng hát bài Bông hồng cài áo” vì mẹ mất nhưng không hiểu lý do gì lại không về đội tang.

Không chỉ vậy. em gái của Elvis Phương còn “tố” anh không có trách nhiệm với bậc thân sinh ra mình nên suốt những năm tháng cuối đời ở viện dưỡng lão, mẹ anh chỉ có 8 người con gái thay nhau chăm sóc và an ủi. Đoạn clip ghi lại chia sẻ này sau đó được ca sĩ Trizzie Phương Trinh đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân theo lời nhờ của Kiều Oanh khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán.

Em gái của Elvis Phương "tố" anh thiếu trách nhiệm với mẹ ngay tại lễ tang mẹ diễn ra vào cuối tháng 12-2019

Thời điểm đó, chia sẻ trên truyền thông, Elvis Phương từng nghẹn ngào tâm sự, anh rất đau lòng khi nghe những lời nói phũ phàng đó từ em gái. Mặc dù vậy, nam danh ca cho biết anh không có ý định phản pháo hay đính chính gì cả với suy nghĩ “chuyện gì phải thì nghe, không phải thì cho qua”. Elvis Phương xót xa bày tỏ, trong lòng anh biết rõ mình thương mẹ thế nào và cảm thấy không làm điều gì có lỗi với bà cả.

Tuy vậy, bà xã của Elvis Phương cũng bức xúc lên tiếng phủ nhận việc vợ chồng mình không có trách nhiệm với mẹ. Cụ thể, chị khẳng định, dù về Việt Nam sinh sống song hàng tháng cả hai vẫn gửi 400 USD nhờ em gái bên Mỹ chăm lo cho mẹ, đồng thời hai vợ chồng vẫn cố gắng thu xếp để qua Mỹ thăm mẹ ngay khi có thể.

Cũng theo bà xã của Elvis Phương, khi nghe tin mẹ mất, nam danh ca đã khóc như một đưa trẻ. Trước đó vào giữa tháng 12, vài ngày trước khi mẹ mất, cả hai đã bay sang Mỹ thăm mẹ. Do điều kiện sức khỏe không cho phép nên sau đó, Elvis Phương không thể quay trở lại Mỹ ngay lập tức để chịu tang mẹ, chỉ có các con của anh vẫn đang ở Mỹ đã có mặt đầy đủ để chịu tang bà. Dù vậy, một người em gái khác của anh ở Mỹ vẫn trao đổi về tình hình tổ chức tang lễ cho mẹ. Còn ở Việt Nam, vợ chồng nam danh ca vẫn tổ chức làm lễ cúng, cầu siêu cho mẹ ở chùa. Bà xã của Elvis Phương nói thêm, vợ chồng chị đã mua dịch vụ lo hậu sự cho mẹ từ năm 2000.

Người bạn đời của Elvis Phương nói thêm, anh và em gái – Kiều Nga có bất đồng quan điểm về chuyện chăm sóc và điều trị bệnh cho mẹ, vì không muốn anh em trong nhà xảy ra tranh cãi nên nam danh ca chấp nhận để em gái tự quyết định mọi việc liên quan đến mẹ.

Sự việc tưởng chừng đã lắng xuống trước sự im lặng của Elvis Phương thì mới đây nam danh ca đã quyết định công bố bức tâm thư dài 22 trang để nói rõ nội tình câu chuyện trong gia đình mình.  

Trong bức tâm thư, Elvis Phương thừa nhận anh đã rất bàng hoàng và chới với khi nghe những lời em gái “tố” mình thiếu trách nhiệm với mẹ. Từ đó đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, anh mang trong lòng nỗi tổn thương đau đớn vì bị chính người thân – những người em gái ruột thịt của mình “tấn công” mình bằng những lời lẽ hiểm ác và chua cay nhất. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua anh chọn cách im lặng vì muốn để qua lễ cúng thất 49 ngày và 100 ngày cho mẹ. Nam danh ca cho biết, anh cũng định tiếp tục im lặng nhưng rồi lại nhận ra rằng, sự im lặng lại là cái cớ để người khác làm tổn thương mình hơn nữa. Vì vậy, anh quyết định ngồi xuống viết bức tâm thư này, không phải với mục đích thanh minh mà chỉ để có thể giãi bày tất cả để những uất ức trong lòng mình không còn nữa.

Nhắc đến việc bị em gái “tố” ngay giữa lễ tang của mẹ, Elvis Phương xót xa cho rằng, việc anh không thể về để chịu tang mẹ, chính các em gái, các con và các cháu trong gia đình đều biết trước. Song chính anh cũng không hiểu vì sao họ lại tìm cách “trút hận” lên mình, để rồi “tình cảm anh em ruột thịt tan đi như chưa bao giờ tồn tại trên đời này”.

Nói về việc là người con trai duy nhất nhưng không chăm sóc mẹ, Elvis Phương chia sẻ, năm 1998, anh trải qua cuộc phẫu thuật tim và do sức khỏe không còn được như trước, không thể di chuyển nhiều bằng máy bay nên vợ chồng anh sau đó quyết định về Việt Nam sinh sống. Trước khi về nước, anh đã bày tỏ nguyện vọng mua trước phần mộ để lo hậu sự cho mẹ tại Mỹ phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra và được mẹ đồng ý. Sự việc này theo lời Elvis Phương là có sự chứng kiến của cả các em gái của anh lẫn các cháu trong gia đình.

Về phần mình, Elvis Phương khẳng định, bản thân anh rất muốn đón mẹ về Việt Nam sống cùng với mình nhưng vì bà không muốn xa con xa cháu nên quyết định ở lại Mỹ. Tôn trọng và chấp nhận quyết định của mẹ, anh đành nhờ các em gái ở Mỹ chăm nom cho mẹ. Còn vợ chồng anh vẫn cố gắng thu xếp sang Mỹ thăm mẹ 3-4 lần mỗi năm. Đến năm 2017, khi sức khỏe của mẹ anh dần yếu và các em gái thì liên tục gọi về cho anh, mỗi người nói một kiểu.

Vì không biết nghe theo ai, tin ai nên anh đành phải hỏi nội tình câu chuyện từ người con trai của mình đang sống tại Mỹ và cũng hay qua thăm bà nội. Qua đó anh biết được rằng các em xảy ra cãi vã, giận hờn liên tục về chuyện chăm sóc mẹ. Chính con trai của anh cũng khuyên anh nên quay lại Mỹ bàn bạc và thu xếp để đưa bà nội vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc và lo chu đáo mọi việc cho bà. Sau đó, dù rất đau xót song anh buộc phải ngồi lại với các em để “nói phải nói trái”, rốt cuộc tất cả đồng ý ký vào giấy để đưa mẹ vào viện dưỡng lão.

Elvis Phương giãi bày, kể từ khi về Việt Nam sống, mỗi lần sang Mỹ gặp mẹ, gặp gia đình anh đều chụp ảnh, quay clip để khi về nước mở ra xem lại cho đỡ nhớ. Tất cả những hình ảnh đó, anh cất giữ cẩn thận, xem đó là kỷ niệm vô giá. Từ ngày mẹ mất, anh và vợ vẫn thường mở ra xem lại các hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh của mẹ suốt bao nhiêu năm qua, trong đó có cả những vần thơ bà làm tặng cho con trai và con dâu.

Cũng trong bức tâm thư, Elvis Phương kể, mỗi lần sang Mỹ, vào viện dưỡng lão thăm mẹ, vợ chồng anh đều tiếp cận, gặp gỡ với những người chăm sóc bà để gửi gắm. Anh cũng không quên hứa với mẹ về lần trở lại tiếp theo và luôn cố gắng hết sức để giữ lời hứa đó. Lần cuối cùng anh gặp mẹ ở viện dưỡng lão là vào ngày 7-12-2019 và có hứa sẽ quay trở lại thăm bà vào tháng 3-2020.

Chia sẻ về việc không bay sang Mỹ để có mặt trong lễ tang của mẹ, Elvis Phương cho biết, bản thân anh bị bệnh tim rất nặng, sức khỏe không đảm bảo cho chuyến bay dài từ Việt Nam sang Mỹ để chịu tang mẹ, vì thế anh đành chọn cách làm tang lễ cho mẹ ở một ngôi chùa tại quê nhà. Trước đó, anh từng phải nhập viện cấp cứu vì bị khó thở, tức ngực và các bác sĩ đã khuyến cáo anh hạn chế đi máy bay.

Kết lại bức tâm thư, Elvis Phương khẳng định, anh chỉ mong các em gái của mình cần sống chậm lạ, suy nghĩ nhiều hơn về cách sống, cách hành xử với những người còn lại xung quan mình là đủ. Nam danh ca cũng nhắn nhủ tới các em về việc “nóng giận thì mất khôn” và bên cạnh mình còn con còn cháu, tất cả rồi sẽ già đi theo thời gian, không ai tránh khỏi. Vì thế, mọi người đều cần phải sống văn minh hơn và đừng khắc nghiệt. Cuối cùng, Elvis Phương bộc bạch, anh muốn khép lại mọi việc tại đây, sẽ sống vui với cuộc sống, dù đường đời trước mắt không còn dài nhưng anh sẽ không vội vàng mà sẽ ung dung cảm nhận những năm tháng tiếp theo.