Ca sĩ Vũ Hà tiết lộ:

Đàm Vĩnh Hưng từng rất buồn bã khi có "người thứ ba" xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm

ANTD.VN - Bạn thân mấy chục năm của Đàm Vĩnh Hưng xác nhận việc có “sô” chi tới mười mấy nghìn USD để mời được “ông hoàng nhạc Việt” hát. Đồng thời, Vũ Hà cũng tiết lộ từng thấy Đàm Vĩnh Hưng buồn bã uống hết cả một chai rượu khi có “người thứ ba” xuất hiện cạnh Mỹ Tâm. 

Vũ Hà sinh năm 1969, là một trong những “ngôi sao” ca nhạc ăn khách tại các tỉnh miền Tây từ những năm đầu thập niên 90. Hơn tuổi, nổi tiếng trước Đàm Vĩnh Hưng, lại thuộc lứa đàn anh đi trước nhưng sau này, cả hai không câu nệ khoảng cách về tuổi tác hay bất cứ điều gì, mà xem nhau như hai người bạn tri kỷ.

Vũ Hà chia sẻ tình bạn giữa anh và Đàm Vĩnh Hưng hơn cả tình bạn, là tri kỷ của nhau

Chia sẻ về sự khởi nguồn trong tình bạn với Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà kể, ngày đó Mr Đàm mới bước vào nghề, còn anh đã có chút tiếng tăm và rất nhiều “sô”. Tuy nhiên, điều anh ấn tượng nhất ở nam ca sĩ đàn em là sự chân thành, vô tư và hay quan tâm đến người khác vô điều kiện, như việc sẵn sàng chạy ra ngoài đường mua vài quả cóc, miếng ổi…xách vào cho bạn chỉ vì biết bạn thích ăn. Sau này mỗi lần đi lưu diễn chung với nhau, Mr Đàm luôn là người khuấy động không khi bằng cách trêu chọc anh bạn thân của mình, khiến cả đoàn cười nghiêng ngả.

Vũ Hà thổ lộ, sự chân thành của Mr Đàm khiến anh có cảm giác “chơi với người này rất an toàn”, chưa kể cả hai lại có quá nhiều nét  giống nhau về tính các, trong đó có việc không bao giờ che đậy được cảm xúc của mình, yêu – ghét rõ ràng, không thích ai, không vừa ý điều gì sẽ nói thẳng ra chứ không để trong lòng. Ngay cả việc lựa chọn con đường nghệ thuật, cả hai cũng chọn cách đi mà theo Vũ Hà tự nhận là “hơi khác người, hát dòng nhạc nghe có vẻ dễ nhưng thật sự rất khó bắt chước”.

Đàm Vĩnh Hưng từng rất buồn bã khi có "người thứ ba" xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm ảnh 2

Vũ Hà tiết lộ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm từng có khởi đầu khá "êm" khi đến với nhau

Có điều, trong khi Vũ Hà đã yên bề gia thất từ lâu thì Mr Đàm vẫn đi về lẻ bóng. Về điều này, Vũ Hà tiết lộ, anh bạn của mình cũng từng có tình cảm với một người nhưng không đi đến đâu và người đặc biệt này không ai khác, chính là ca sĩ Mỹ Tâm. Theo lời kể của Vũ Hà thì anh có cảm giác, người mà Mr Đàm thương nhất chính là Mỹ Tâm, ban đầu cả hai cũng có “khúc đầu êm êm” khi tìm hiểu nhau song một ngày nọ, có người thứ ba xuất hiện và đó có lẽ là lý do khiến mối quan hệ này không tiến triển xa được nữa.

Nói thêm về việc này, Vũ Hà cho biết, người thứ ba mà anh nhắc tới ở đây là về phía Mỹ Tâm, trong khi Mr Đàm vẫn một lòng một dạ hướng tới nữ ca sĩ “họa mi tóc nâu”. Cũng chính vì điều đó mà lần đầu tiên anh thấy Mr Đàm uống gần hết một chai rượu và uống say. Kết quả là mối quan hệ giữa “ông hoàng nhạc Việt” và nữ ca sĩ hạng A trong showbiz Việt đành dừng lại ở hai chữ “dang dở” vì duyên không đủ. Vũ Hà tâm sự, thời điểm đó cả Mr Đàm lẫn Mỹ Tâm đều đã có vị trí rất cao trong làng nhạc Việt và xã hội rồi, điều quan trọng là cả hai có sáp lại được gần nhau hay không thôi chứ người ngoài rất khó đưa đẩy hay tác động.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm không trở thành một cặp

Với Vũ Hà thì để có được thành công và vị trí hiện tại, Mr Đàm đã phải hy sinh và đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả việc cho tới bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình, tối về chỉ có một mình. Nhìn người bạn thân của mình vẫn lẻ bóng như vậy, Vũ Hà nhiều lúc rất thương và thấy tội nghiệp bạn. Thế nên dù không gặp nhau nhiều được vì cả hai đều bận song thỉnh thoảng Vũ Hà vẫn phải gọi điện nhắc Mr Đàm nhớ tẩy trang rửa sạch mặt mũi trước khi ngủ, về muộn rồi thì đừng tắm gội khuya mà để sáng ngủ dậy hãy gội đầu.

Nhắc lại về tin đồn mình và Mr Đàm yêu nhau, Vũ Hà cười và khẳng định, anh và Mr Đàm quá hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra đã biết bạn mình muốn gì, tình bạn thân thiết của cả hai giống như tình cảm của người thân trong gia đình, thương rất thương, quý rất quý, trên cả mức tình bạn, tức là có thể coi nhau như tri kỷ, nhưng không bao giờ có chuyện yêu đồng giới như tin đồn.

Tình bạn đáng quý trong showbiz Việt giữa Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng

Cũng theo Vũ Hà, trong suốt mấy chục năm chơi với nhau, lần duy nhất anh và Mr Đàm giận nhau là cách đây mười mấy năm và chỉ vì một hiểu lầm do người khác gây ra. Cụ thể, khi đó anh làm album và định mời Mr Đàm hát một bài. Tuy nhiên khi đó có một người ở giữa đánh tiếng là Mr Đàm chỉ đồng ý hát ngoài sân khấu thôi chứ không bao giờ thu âm chung. Nghe vậy, Vũ Hà tự ái và rất giận cậu bạn thân. Phải đến gần một năm sau đó, cả hai vô tình gặp lại nhau ở trong phòng thu và Vũ Hà ngớ người ra khi hỏi và Mr Đàm khẳng định anh không hề nói thế và cũng không có ý như thế. Cả hai phát hiện ra mình bị người khác lừa nên làm lành và chơi lại với nhau. Vũ Hà hào hứng chia sẻ, anh và Mr Đàm “rành nết nhau kinh khủng nên ngoài hiểu lầm đó ra, khó mà giận nhau lắm”. Thậm chí, bạn của mình không ưa ai thì Vũ Hà cũng giữ khoảng cách với người đó, chỉ chào hỏi xã giao chứ không lại gần nói chuyện.

Theo lời kể của Vũ Hà, sở dĩ anh và Mr Đàm giữ được tình bạn thân suốt mấy chục năm qua có lẽ còn bởi cả hai không hề có suy nghĩ “gato” (ghen tị) với nhau. Kể cả khi Mr Đàm sau đó nổi tiếng, thành công hơn cả mình, anh cũng không bao giờ có chút mảy may đố kị hay ghen tị với bạn mà cảm thấy mừng cho Mr Đàm.

“Âm nhạc giống như một bàn đại tiệc vậy, mỗi ca sĩ là một món. Tôi giống như đĩa rau sống, rau xà lách, còn Hưng tạo dựng được cho mình thành một món rất riêng, rất đặc biệt và đắt tiền. Bạn mình làm được như vậy, mình phải mừng cho bạn chứ.” – Vũ Hà bày tỏ.

Có một điều thú vị mà Vũ Hà không ngần ngại chia sẻ, đó là việc anh rất hay được Mr Đàm cho đồ, kể cả các món đồ hiệu đắt đỏ. Bên cạnh đó, Vũ Hà dù chẳng thiếu thứ gì nhưng thỉnh thoảng vẫn rất thích sang nhà “xin” bạn mình đồ mà không ngại ngần hay sợ bị mang tiếng. Nam ca sĩ tiết lộ, mỗi lần đi lưu diễn ở nước ngoài, Mr Đàm vẫn hay mua đồ về tặng cho anh, từ đồ mấy chục đô đến đồ hiệu có đủ cả. Vũ Hà nói vui, có lẽ vì Mr Đàm biết anh sẽ thích “gu” giống kiểu của mình nên tự giác mua chứ không để bị bạn thân sang nhà lục đồ rồi đòi “xin”. Tới giờ, Vũ Hà cũng không thống kê hay nhớ nổi Mr Đàm đã mua cho anh bao nhiêu thứ đồ, tính sơ sơ ra riêng phụ kiện các thứ đã cả bao tải mấy chục món không đếm nổi, rồi chưa kể các loại túi, ví hàng hiệu.

Bạn thân của Mr Đàm hài hước lý giải sở dĩ cậu bạn thân tự giác cho mình đồ vì mình mặc đẹp. Vả lại nhiều thứ Mr Đàm biết nếu mình mặc rồi, sau đó cho ông bạn Vũ Hà, khéo lại bị hiểu nhầm là mình mặc bắt chước bạn, thế nên cho từ đầu luôn. Về phần mình, Vũ Hà khoái chí với suy nghĩ, bạn mà không dùng hết đồ, bỏ phí thì mình dùng hộ cho đỡ phí.

Vũ Hà rất thương Mr Đàm vì đã hy sinh rất nhiều thứ để dành trọn trái tim cho âm nhạc

Nói về thông tin cát-sê của cậu bạn thân – Mr Đàm lên tới mười mấy ngàn USD, Vũ Hà xác nhận, đó là chuyện có thật và hết sức bình thường. Theo Vũ Hà, nhiều “sô” để mời được các ca sĩ hạng A như Mr Đàm sẵn sàng chi 17.000 - 20.000 USD.

“Mổ xẻ” về tật xấu của bạn thân, Vũ Hà kể, Mr Đàm có tật xấu là ngủ ngáy và mệt thì ngáy rất to như kéo bễ. Không chỉ vậy, “ông hoàng nhạc Việt” còn rất ham làm, ham “shopping” mua sắm đến mức thường xuyên quên ăn, mà nếu mọi người đi cùng ngại không dám nói thì kiểu gì cũng bị đói theo. Vũ Hà tiết lộ, trên xe của Mr Đàm lúc nào cũng có rổ trái cây để anh ăn trên đường di chuyển “chạy sô”. Nhiều lúc, để có thể lên sân khấu hát “sung”, nam ca sĩ phải dùng tới sâm để có đủ sức khỏe. Kể thêm về người bạn tri kỷ của mình, Vũ Hà thừa nhận Mr Đàm cũng là người nóng tính nên nhiều khi để cảm xúc chi phối khiến mình rơi vào rắc rối mà anh khuyên ngăn không kịp. Tuy nhiên, Vũ Hà khẳng định, anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mr Đàm và cả hai đều sẵn sàng bảo vệ nhau khi gặp phải bất cứ thị phi hay sóng gió nào trong công việc lẫn cuộc sống.