Đàm Vĩnh Hưng gián tiếp thổ lộ "người trong mộng" là Mỹ Tâm

ANTD.VN - Giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” từng nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Mỹ Tâm. Gần đây khi cô vướng vào tin đồn yêu nam diễn viên trẻ Mai Tài Phến thì Mr Đàm cũng bất ngờ trình làng MV nói về nỗi đau của mình trong tình yêu.

Cách đây không lâu khi Mỹ Tâm rơi vào ồn ào yêu nam diễn viên trẻ kém mình nhiều tuổi, Đàm Vĩnh Hưng từng gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến nữ ca sĩ, động viên cô cứ làm những gì mình thích và thấy đúng. Đặc biệt, anh khẳng định, với mình thì Mỹ Tâm luôn đúng và dù “họa mi tóc nâu” có chọn yêu ai, lấy ai thì anh mãi mãi chỉ yêu thương một mình cô thôi vì “yêu một ai đó là cho họ quyền lựa chọn, yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc”.

Trước đó, nam ca sĩ không ít lần nửa đùa nửa thật chuyện Mỹ Tâm chính là người con gái trong mộng của mình và cả hai từng có khoảng thời gian rất đẹp với nhau, thậm chí anh còn từng trao một chiếc nhẫn cho cô và cô cũng đã nhận đeo chiếc nhẫn đó. Mr Đàm còn chia sẻ, anh theo đuổi Mỹ Tâm nhưng sau nhiều lần “cưa” miết, cây sắp đổ rồi lại thôi, do vậy anh biết là không ổn, đành phải đổ thừa việc mình chậm kết hôn là do cô.

Về phần mình, Mỹ Tâm có lần tâm sự, cô biết tình cảm mà đàn anh dành cho mình, biết anh thích mình và cô cũng thích anh nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác. Vốn là người khá kín tiếng nên giọng ca gốc Đà Nẵng ít nhắc đến chuyện đời tư, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm.

Thời điểm xuất hiện tin đồn Mỹ Tâm yêu Mai Tài Phến – nam diễn viên kém cô 10 tuổi, Mr Đàm không chỉ để lại những chia sẻ và động viên trên trang Fanpage của cô mà còn nhiều lần đăng tải những “status” tâm trạng và đầy ẩn ý. Trong đó, mới đây anh công khai đăng bức ảnh đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc của cô kèm theo lời tự sự về việc anh không bao giờ có ý định hành hạ tâm trí người mình yêu, không trách móc, không đấu tố… mà sẵn sàng im lặng và nhận tất cả.

Mr Đàm tự nhận anh thuộc tuýp đàn ông “khóc bằng tim”, tức là không bao giờ thể hiện nỗi đau của mình ra bên ngoài. Bối cảnh của bức ảnh trên được cho là chụp trong một buổi tập luyện cho chương trình mà Mr Đàm và Mỹ Tâm cùng tham gia trình diễn. Cùng lúc này, nam ca sĩ quyết định tung ra MV ca nhạc “Đàn ông khóc bằng tim”.

Khi được hỏi về ẩn ý đằng sau việc thực hiện MV cũng như tình ý mà anh dành cho Mỹ Tâm bao lâu nay, Mr Đàm thẳng thắn giãi bày, anh từng hẹn hò khá nhiều người nhưng chưa bao giờ bị truyền thông hay dư luận phát hiện. Không chỉ vậy, anh còn tiết lộ vẫn công khai gặp gỡ “một nửa” của mình tại những nơi mà không một ai có thể ngờ tới.

Trong số những người mà Mr Đàm từng hẹn hò, anh cho biết có cả người là nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ tiếc là mọi chuyện đều tan vỡ rất nhanh. Bản thân anh cũng nhiều lần bị thất vọng vì chưa gặp được mẫu người mình mong muốn. Tuy nhiên nam ca sĩ cũng xúc động khi chia sẻ về một mối tình mà với anh là sâu đậm và ai cũng biết.

Chính vì thế khi làm MV lần này, anh nhớ lại nhiều kỷ niệm cũ khiến anh rất buồn, chỉ có điều không thể khóc ở nơi công cộng mà chỉ có thể khóc bằng tim. Mặc dù không nói rõ ra người đó là ai song nhiều người cho rằng, đó không ai khác mà chính là Mỹ Tâm.

Trước đó, nam ca sĩ còn đăng bức ảnh cả hai chụp với nhau cách đây 16 năm kèm theo chia sẻ đầy tâm trạng: “Kỷ niệm xưa đã quay về. Làm cho anh đớn đau thêm. Rồi người xưa cũng quay về. Làm tim anh nát tan. Lời bài hát như một định mệnh được báo trước mà ngày đó cô ấy đã viết (2002). 16 năm rồi, chiếc khăn vẫn nguyên vẹn, cả 2 chúng tôi đã để lại kiểu tóc gần giống nhất của ngày xưa ấy (2003). Nhưng sau đêm nay anh có còn đau nữa không? Anh cũng chưa biết nữa!”.

Đặc biệt, anh còn mạnh dạn gọi nữ ca sĩ là “vợ” và hài hước cho biết sẽ đối diện, tìm cho ra ai đã khiến “vợ” mình ra đi mãi mãi không về. Tâm sự này của anh được cho là “một mũi tên trúng hai đích” vì vừa khiến mọi người liên tưởng đến tình cảm chân thành mà anh dành cho Mỹ Tâm, lại vừa gợi nhắc đến tâm trạng của nhân vật chính trong MV “Đàn ông khóc bằng tim” mà anh sửa soạn ra mắt.

MV lần này của Mr Đàm được thực hiện theo mô típ các bộ phim hành động nổi tiếng của đài TVB từng khiến cả châu Á say mê những thập kỉ trước. Trong đó, anh vào vai một ông trùm có cô vợ xinh đẹp bị câm và một chàng vệ sĩ thân tính. Cô vợ bất ngờ bị tai nạn qua đời, mọi nghi ngờ đổ dồn về một cuộc trả thù đẫm máu sau những phi vụ làm ăn. Đúng lúc này, em gái sinh đôi cũng bị câm của cô vợ xuất hiện khiên ông trùm xao động nhưng cô lại nảy sinh tình cảm với chàng vệ sĩ. Và một loạt bí mật dần hé lộ về sự thật quanh cái chết của cô vợ ông trùm…

Nam ca sĩ cũng tiết lộ chuẩn bị thực hiện một tuyển tập nhạc Bolero và những ca khúc theo thể loại pop đình đám của anh cũng sẽ được ra mắt trong thời gian tới, đồng thời di rời liveshow riêng thực hiện sang năm 2020.

Khác với màu sắc trẻ trung, sôi động và hợp thời của những MV đã ra mắt và gây dấu ấn từ đầu năm đến nay, MV lần này lại đưa khán giả gặp lại Đàm Vĩnh Hưng của những năm 2000 khi anh bắt đầu “làm mưa làm gió” khắp thị trường âm nhạc Việt Nam với những bản “hit” đình đám. Nam ca sĩ chia sẻ, anh nhận được sáng tác này từ nhạc sĩ Kannan Nguyễn dành riêng cho anh. Sau khi “để dành” một thời gian thì Đàm Vĩnh Hưng quyết định thực hiện thay cho lời nhắn là anh không bao giờ quên những lớp khán giả đã yêu mến và dành tình cảm cho mình từ những ngày đầu đi hát.

Tiết lộ về quá trình thực hiện MV, Mr Đàm cho biết, riêng những cảnh quay hành động, đánh nhau, anh đều đích thân đóng để mang đến sự chân thật nhất. Và để thực hiện các cảnh quay này, nam ca sĩ đã dành thời gian tập luyện trước đó dù lịch trình làm việc khá dày đặc. Tất nhiên, cũng không thể tránh khỏi những tai nạn trên trường quay như ở cảnh đánh nhau và đưa tay đỡ, Đàm Vĩnh Hưng đã bị một chiếc thùng gỗ trúng vào phần má trái... Tuy vậy, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ vết thương này là chuyện nhỏ vì: “Từ trước đến nay anh cũng rất mê phim hành động, khi thấy “mọi người diễn xuất được thì mình cũng làm được” nên anh quyết tâm diễn cho được mới thôi”.

Có cảnh, cả đoàn phim làm việc từ 8 giờ sáng hôm nay đến 4 giờ sáng hôm sau chỉ để quay và chọn ra một cảnh đánh nhau đẹp nhất kéo dài 1-2 phút trong MV. Thêm vào đó, cảnh quay này được thực hiện trong một nhà kho ở TP.HCM giữa thời điểm thời tiết rất nóng, diễn viên thì phải mặc đồ rất dày cho hợp với kịch bản nên khá khó khăn. Tuy vậy, Đàm Vĩnh Hưng và đạo diễn, cùng ê-kíp quyết thực hiện cảnh quay tốt nhất, chân thật nhất có thể mới đưa vào MV.