Con riêng của vợ nói lời cảm ơn với nhạc sĩ Phú Quang

ANTD.VN - Người bạn đời hiện tại của nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ những dòng nhật ký xúc động được cô con gái riêng của chị viết cách đây hơn chục năm, trong đó có nhắc đến “bố dượng”.

Con riêng của vợ nói lời cảm ơn với nhạc sĩ Phú Quang ảnh 1Nhạc sĩ Phú Quang và con gái riêng của vợ

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, nhạc sĩ Phú Quang đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên người vợ thứ ba kém mình gần 20 tuổi. Vợ chồng ông chung sống với nhau tới giờ cũng đã hơn chục năm, chưa kể thời gian gần 6 năm tìm hiểu trước đó. Chị Anh Thư - người vợ thứ ba đến với ông khi cũng từng trải qua 1 lần đổ vỡ và có cô con gái riêng tên Anh Chi. Cô bé gọi nhạc sĩ Phú Quang là bố, còn ông thì yêu thương Anh Chi như con ruột của mình. Minh chứng là ông sẵn sàng đưa con đi học mỗi khi vợ bận, hoặc thi thoảng dạy Anh Chi học bài. 

Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ, con nào ông cũng thương cả. Ông quan niệm, với trẻ con thì ai yêu thương nó thì nó sẽ thương yêu lại mình. Còn người bạn đời của ông thì tâm sự, sự cách biệt về tuổi tác hay những đổ vỡ trong quá khứ chẳng nói lên điều gì cả, vì ai cũng cần một tình yêu chân chính và bến đỗ bền vững. Với cả hai thì sự chân thành và tình yêu đã tạo ra sự bền vững ấy. Vài năm trở lại đây, nhạc sĩ Phú Quang trải qua không ít trận ốm “thập tử nhất sinh”, từng phải nhập viện nhiều lần và lần nào cũng có vợ túc trực  chăm sóc. Hiện ông đang phải nằm điều trị do biến chứng của bệnh tiểu đường.

Mới đây, chị Anh Thư bất ngờ chia sẻ lại những dòng nhật ký được cô con gái riêng viết về mẹ cách đây nhiều năm, trong đó có nhắc đến cả bố dượng - nhạc sĩ Phú Quang. Trong đó, Anh Chi tâm sự, cô bé từ nhỏ đã lớn lên mà không có bố vì cha mẹ ly hôn. Mãi đến sau này, mẹ đã cho cô một người bố, đó chính là nhạc sĩ Phú Quang - người đã cho cô bé cảm giác có một người cha yêu thương. 

“Tôi có bố! Người bố này đã cùng mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay. Ông coi tôi như con đẻ của chính mình và tôi biết ơn ông biết bao. Tôi biết ơn vì ông đã coi tôi như con đẻ, yêu thương tôi và mẹ tôi không chút ngần ngại”. Cùng với bức thư xúc động của con gái, vợ nhạc sĩ Phú Quang cũng đăng kèm bức ảnh ông chụp cùng Anh Chi kèm theo lời nhắn nhủ: “Con đã lớn khôn trong vòng tay ấm áp của bố. Bố nhất định phải trở về để chứng kiến những thành công của con, bố nhé. Love you much, bố Nguyễn Phú Quang”.