Chuyện ít biết về cặp "trai tài, gái sắc" của màn ảnh Việt

ANTD.VN - Cặp trai tài – gái sắc của màn ảnh Việt đã có một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích – cái kết mà chính họ cũng không thể ngờ.

Tình yêu của cặp diễn viên Thanh Bình – Ngọc Lan được xem là một trong những chuyện tình khó tin và đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt.

Nói vậy là bởi sau gần 10 năm gắn bó trong công việc, là đồng nghiệp thân thiết có thể chia sẻ vui buồn với nhau, cả hai mới chuyển sang mối quan hệ yêu đương. Nói đúng hơn, Thanh Bình đã ấp ủ tình cảm đơn phương với Ngọc Lan trong suốt ngần ấy thời gian trước khi người con gái trong mộng của anh nhận ra điều đó.

Nam diễn viên tự nhận, tình yêu ấy cứ âm thầm lớn dần trong anh một cách không rõ ràng, từ chỗ ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng của cô bạn gái, anh bắt đầu cảm phục phong cách cũng như cá tính mạnh mẽ của Ngọc Lan. Có điều, thay vì thổ lộ lòng mình, Thanh Bình chọn cách im lặng đi bên cạnh để rồi thỉnh thoảng, khi Ngọc Lan gặp điều gì muộn phiền trong chuyện tình cảm, mỗi lúc buồn hay nhớ người yêu cũ, rồi cả khi thất tình, cô lại hồn nhiên tìm đến anh tâm sự.

Thanh Bình và Ngọc Lan bén duyên với nhau từ phim ảnh

Cứ như vậy, “mưa dầm thấm lâu”, Thanh Bình lầm lũi xuất hiện bất cứ khi nào Ngọc Lan cần, lắng nghe và dành cho cô những lời khuyên nhủ chân thành. Cho đến một ngày, người con gái ấy nhận ra, những sóng gió xảy đến với mình trong cuộc đời đều có người đàn ông này ở bên thầm lặng che chở và cảm thấy rung động trước anh. Khi tình cảm đến từ hai phía, Thanh Bình ngỏ lời và Ngọc Lan lập tức gật đầu.

Thanh Bình tâm sự, nếu xét về tính cách thì Ngọc Lan thuộc tuýp người bộc trực, dễ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, còn anh lại là người kiểm soát và làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ cũng bởi sự trái dấu đó mà cả hai tìm thấy phần thiếu của nhau và điều quan trọng là người này có thể bù đắp cho người kia. Nhiều năm âm thầm đem lòng yêu Ngọc Lan mà không chịu nói ra, Thanh Bình không nghĩ đến một ngày anh có thể chinh phục được trái tim cô.

Chuyện ít biết về cặp "trai tài, gái sắc" của màn ảnh Việt ảnh 2

Thanh Bình luôn xuất hiện bên cạnh và lắng nghe Ngọc Lan chia sẻ mỗi khi cô gặp chuyện không vui

Nhìn lại mối quan hệ này, anh quả quyết, khi hai người có duyên nợ thì tự khắc đến một thời điểm nào đó, sẽ thuộc về nhau và không thể sống thiếu nhau. Anh vẫn nghĩ, có những người may mắn gặp được “một nửa” của mình ngay từ đầu, nhưng cũng có những người phải trải qua nhiều thử thách mới tìm thấy nhau. Anh và Ngọc Lan thuộc trường hợp thứ hai. Dẫu sao, anh quan niệm, yêu nhau bao lâu không quan trọng bằng việc tình cảm đó có thực sự chân thành và chín muồi, có đủ để tiến tới một mối quan hệ bền vững hay không.

“Bạn ơi, giờ em mới nhìn thấy bạn, bạn cứ âm thầm đi sau lưng em, nhìn em, canh me ai mà nói những điều không tốt về em là bảo vệ em ngay. Hôm nay bạn không thập thò sau lưng em nữa, bạn đã mạnh dạn đi cạnh em, nắm tay em. Em không biết sau này sẽ ra sao, chúng ta có còn đi cùng nhau nữa hay không, những gì của ngày hôm qua và ngày hôm nay, em luôn trân trọng và thậm chí là biết ơn” – Ngọc Lan xúc động gửi lời nhắn đến Thanh Bình khi nhận lời yêu anh.

Nụ cười hạnh phúc của Ngọc Lan khi nhận ra tình cảm mà cô dành cho Thanh Bình và tình cảm mà anh dành cho cô

Ngọc Lan nói vui, ban đầu cô hơi “lợi dụng” Thanh Bình. Nói vậy là bởi cô xem anh giống như nơi trút bầu tâm sự, nhất là những lúc gặp chuyện buồn hay vấp váp trong cuộc sống. Mãi cho tới khi nhận ra tình cảm của Thanh Bình và tự thấy mình cũng dành cho người bạn trai này một tình cảm rất đặc biệt, cô mới giật mình nghĩ lại và thấy mình đúng là hơi… vô duyên. Ngọc Lan thừa nhận, Thanh Bình chính là mảnh ghép hoàn hảo mà cô kiếm tìm bấy lâu nay.

Gia đình nhỏ của cặp đôi đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc, nhất là khi đón bé Louis chào đời

Tới giờ, sau hơn 2 năm chung sống, cặp đôi đã có với nhau “trái ngọt” đầu tiên – cậu con trai có tên gọi Louis. Ngọc Lan tiết lộ, dù bận rộn với công việc đến mấy song hễ về đến nhà là Thanh Bình lại vui vẻ trong vai trò người chồng và ông bố “quốc dân” khi xắn tay làm đủ thứ việc từ chợ búa, nấu ăn, đỡ đần vợ chăm con để cô có thời gian nghỉ ngơi. Về phần mình, Thanh Bình bảo, anh cảm thấy hạnh phúc về điều đó chứ không hề ngại ngần bởi anh quan niệm, cả hai sống với nhau và sống cho nhau, chứ không sống vì người khác.