Chuyện chưa kể về "Hoa hậu" của giải "Sao Mai 2017"

ANTD.VN - Sở hữu chiều cao của một người mẫu, nhan sắc cuốn hút  nên Thanh Thanh nhanh chóng được gán với nhiều danh xưng mỹ miều khi xuất hiện tại giải “Sao Mai 2017”. 

Không phải đến khi bước ra từ sân chơi Sao Mai 2017 với danh hiệu Á quân dòng nhạc thính phòng, cái tên Vũ Thanh Thanh mới được chú ý. Minh chứng là trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Thanh Thanh liên tục được nhắc đến như “hiện tượng” của mùa giải năm nay. Lý do cũng bởi hiếm khi nào Sao Mai xuất hiện một thí sinh vừa được đánh giá cao về giọng hát, lại vừa có nhan sắc nổi bật như cô gái này.

Mặc dù vậy, Thanh Thanh thổ lộ, cô thực sự muốn được mọi người nhớ đến giọng hát của mình hơn là vẻ bề ngoài. Dĩ nhiên, chẳng cô gái nào dại từ chối những lời “có cánh” mà người khác dành cho nhan sắc của mình, có điều với Thanh Thanh đó thực sự là một áp lực mà không phải ai cũng hiểu.

Áp lực đến từ những lời “có cánh”

Thanh Thanh tâm sự, khi đăng ký dự thi Sao Mai, cô tự nhủ sẽ phải phấn đấu xóa đi định kiến “người đẹp hát” mà nhiều người vẫn nghĩ về mình. Có lẽ đó chính là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp cô gái sinh năm 1996 này tự tin khẳng định tài năng của mình khi đứng trên sân khấu. 

Có điều thú vị ít ai biết, đó là “Sao Mai” chính là cuộc thi âm nhạc đầu tiên mà Thanh Thanh ghi danh tham dự. Trước đó, cô chưa từng hát trên sân khấu lớn, càng chưa bao giờ đem giọng đi thi. Và người “xui” Thanh Thanh mạnh dạn đến với “Sao Mai” không ai khác chính là người thầy của cô - NSƯT Quốc Hưng. Hiểu được tính cách rụt rè nhút nhát của cô, NSƯT Quốc Hưng động viên Thanh Thanh cứ đi thi để cọ xát và lấy thêm kinh nghiệm biểu diễn. NSƯT Quốc Hưng cũng không quên nhắc nhở học trò của mình rằng, giải thưởng không quan trọng, làm sao để khán giả nhớ đến mình, có thiện cảm với mình mới quan trọng. 

Có lẽ cũng bởi không nặng nề chuyện thi thố nên Thanh Thanh đến với Sao Mai với tâm lý cực kỳ thoải mái. Trong khi các thí sinh cùng dòng chọn hát những ca khúc nước ngoài quen thuộc, có thể “khoe” giọng tốt nhất thì Thanh Thanh lại chọn một ca khúc Việt Nam  để rồi cô gái 21 tuổi không những vẫn thể hiện được lối hát kỹ thuật, tròn vành rõ chữ mà còn rất cảm xúc, chạm được vào trái tim người nghe. 

Có lợi thế về ngoại hình và nhận được không ít lời gợi ý hát nhạc trẻ, song Thanh Thanh quả quyết, cô vẫn sẽ “chung thủy” với dòng nhạc thính phòng. Thanh Thanh thổ lộ, cô có niềm tin rằng, có thể lượng khán giả của dòng nhạc này không đông đảo như nhạc thị trường, nhưng nếu ai đã thích rồi thì khó mà dứt ra được. Dẫu vậy, cô vẫn ấp ủ ý định sẽ mang đến những “hơi thở” mới cho dòng nhạc này cũng như hướng mình đến hình ảnh tươi mới, nhẹ nhàng hơn để đến gần khán giả. “Mơ ước của tôi là khi nhắc tới dòng nhạc thính phòng, mọi người sẽ nhớ đến Vũ Thanh Thanh như một dấu ấn và tôi biết, mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể chạm tới ước mơ của mình” - giọng ca trẻ tâm sự. 

Mẹ “cầm tay” dắt vào con đường ca hát

Thanh Thanh kẻ, cô yêu thích ca hát từ nhỏ, hay tham gia diễn văn nghệ ở trường và địa phương nhưng hoàn toàn là hát theo phong trào. Gia đình không ai làm nghệ thuật, trong ý nghĩ của cô học trò Thanh Thanh ngày ấy cũng chưa hề biết đến âm nhạc chuyên nghiệp là thế nào. Thế nhưng đến năm học lớp 7, khi thấy Thanh Thanh xem ca nhạc trên truyền hình, mẹ cô bất chợt quay sang hỏi con gái: “Con có muốn học nhạc không?”. Không chút chần chừ, Thanh Thanh gật đầu và ngay hôm sau, mẹ cô tìm đến một cô giáo dạy thanh nhạc ở trường Nghệ thuật Hải Phòng để gửi gắm con gái. Sau một thời gian kèm cặp và nhận thấy khả năng của Thanh Thanh, cô giáo này đã khuyên Thanh Thanh nên thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Bố Thanh Thanh mất sớm từ khi cô còn nhỏ, để lại người vợ tần tảo một mình nuôi 3 cô con gái, trong đó người chị cả lớn hơn Thanh Thanh 13 tuổi vẫn đỡ đần mẹ chăm nom và dạy dỗ các em. Vắng đi bóng dáng người cha thân thương nên người chị này luôn nghiêm khắc với hai cô em gái, cốt chỉ mong muốn các em chú tâm vào chuyện học hành, có tương lai ổn định chứ không phải theo con đường nghệ thuật bấp bênh, nhiều cám dỗ. 

Cũng bởi vậy mà ngày Thanh Thanh được mẹ đưa lên Hà Nội thi vào trường nhạc, hai mẹ con đã quyết định giấu cô chị cả. Vì thế mà lên đến nơi, mặc dù người chị này đang ở Hà Nội nhưng thi xong là mẹ con cô khăn gói về luôn Hải Phòng chứ không đến thăm. Năm đó, khi Thanh Thanh trúng tuyển vào trường phổ thông công lập ở Hải Phòng, cô chị cả hay tin thì vui lắm, yên tâm là em mình sẽ có bước đệm tốt để vào đại học. Nhưng 2 tuần sau khi vào học lớp 10, Thanh Thanh lại nhận được giấy báo của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chiều theo niềm yêu thích của con út, mẹ cô đã dành cả một ngày để trò chuyện, thuyết phục con gái lớn thuận lòng cho em theo đuổi con đường nghệ thuật.