Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy nợ khán giả lời xin lỗi?

ANTD.VN - Không phải chuyện “phim giả, tình thật” nào cũng được xem là chiêu PR của nhà sản xuất. Và không phải chiêu PR nào cũng được cho là do nhà sản xuất tung ra.

Hiếm có bộ phim nào sửa soạn ra rạp mà gây ồn ào một cách thái quá như “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. Cá biệt hơn, cực kỳ hiếm có bộ phim nào sau những ồn ào lại bị khán giả kêu gọi nhau cùng tẩy chay như bộ phim này. Lỗi có thực sự thuộc về nhà sản xuất hay có một mưu toan nào khác phía sau?

Chuyện sử dụng chiêu trò tình cảm để PR quảng bá phim lâu nay chẳng có gì lạ trong showbiz Việt. Nó nhàm đến mức giờ mà còn sử dụng chiêu này còn bị cho là quá cũ, chả mấy ai tin.

Kịch bản chung thường được triển khai là: nam chính/ nữ chính bị bắt gặp sánh vai thân mật với bạn diễn ngoài đời, không đi ăn thì đi chơi – người trong cuộc giữ im lặng, không thanh minh trước tin đồn “phim giả, tình thật” – cả hai bày tỏ sự thân thiết/ né tránh nhau khi xuất hiện trước công chúng – và kết lại là phim chiếu xong thì “ai về nhà nấy”. Tất nhiên, cũng có những tình cảm thật nảy sinh và tạo thành những mối quan hệ bền vững, Trường Giang và Nhã Phương là một ví dụ.

Trở lại với trường hợp của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Người ta có quyền nghi ngờ ồn ào chuyện “phim giả, tình thật” của cặp đôi này chẳng qua chỉ là chiêu trò như bao cặp đôi khác. Có điều, nó kịch tính hơn vì một bên – Kiều Minh Tuấn được cho là người đàn ông đã có vợ (vì bạn gái anh – diễn viên Cát Phượng từng chia sẻ cả hai đã đăng ký kết hôn), còn một bên – An Nguy bấy lâu nay bị đồn là người thuộc cộng đồng LGBT và đã đính hôn với bạn gái đồng giới.

Kịch bản PR mà có "chuyện tay ba" bao giờ cũng "drama" hơn tình tay đôi

Thế nên, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị vướng vào “lưới tình” như cả hai đang không ngần ngại để lộ đương nhiên nhận được sự quan tâm của dư luận. Bởi nó không dừng lại ở việc yêu thật hay yêu giả, mà còn gây tò mò (về giới tính của An Nguy, về sự phản ứng của người được cho là vợ của Kiều Minh Tuấn) và thậm chí là tranh cãi (về chuyện “người thứ ba” xen vào gia đình người khác).

Nói chung, kịch tính từ một mối quan hệ tay ba bao giờ cũng cao hơn chuyện tình cảm tin đồn của hai người vốn đang là “trai chưa vợ, gái chưa chồng”.  

Một kịch bản PR khá hoàn hảo có thể được dựng ra, đủ để gây “bom” dư luận.

Khởi nguồn của sự ồn ào này là những hình ảnh thân thiết giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” sắp sửa ra rạp. Không chỉ sánh vai, cười nói thân mật, mà cả hai còn có những hành động quan tâm quá mức kiểu như: An Nguy ngồi thụp xuống lau giầy cho Kiều Minh Tuấn trước đám đông, Kiều Minh Tuấn cúi xuống đỡ An Nguy đứng dậy, An Nguy chủ động lấy điện thoại từ tay Kiều Minh Tuấn đưa cho người khác cầm hộ để khỏi vướng khi chụp ảnh…

An Nguy và Kiều Minh Tuấn gây chú ý khi thể hiện sự thân thiết với nhau giữa chốn đông người

Rồi cả hai tỏ ra thân mật khi đi ăn với bạn bè ngoài quán xá. Thậm chí, còn có tình huống An Nguy đi “xe ôm” công nghệ cao, để quên điện thoại rồi tìm thấy và có hẳn người ghi lại clip Kiều Minh Tuấn đứng ra lề đường rối rít cảm ơn người “xe ôm” đã mang điện thoại trả lại cho An Nguy (!?).

Lẽ tất yếu, Cát Phượng không thể đứng ngoài cuộc ồn ào này. Đương nhiên rồi, chị từng công bố việc đã đăng ký kết hôn với Kiều Minh Tuấn để thuận tiện cho việc mua nhà chung, làm hộ khẩu cơ mà. Thế nên mặc cho việc Kiều Minh Tuấn chưa bao giờ gọi mình là vợ, chỉ xưng là bạn gái khi nhắc tới, Cát Phượng vẫn có quyền ghen, quyền được dư luận bênh vì là người đàn bà đang “sở hữu” Kiều Minh Tuấn.

Một sự trùng hợp kỳ lạ nhưng rất “drama” (kịch tính), phù hợp với diễn biến một kịch bản tình tay ba, đó là việc thời gian gần đây Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn ít khi xuất hiện cùng nhau, cũng không chia sẻ những thay tương tác với nhau trên mạng xã hội như trước. Thậm chí, Cát Phượng còn thỉnh thoảng đăng những “status” đầy tâm trạng kiểu như: “Buồn lắm. Khóc cho nhẹ lòng nhưng không khóc được”, “Hình như có bài hát tựa đề ‘Tập sống không có anh’ phải không cả nhà?...

Nhưng việc Cát Phượng phản ứng thế nào thì ai mà biết được!

Rốt cuộc, nữ diễn viên này thể hiện thái độ rất bình tĩnh, khéo léo phủ nhận tin đồn rạn nứt giữa mình và Kiều Minh Tuấn, song không quên kèm theo tâm trạng lo âu vu vơ kiểu như: “Vui được ngày nào hay ngày ấy…Biết đâu được ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình? Đời vô thường lắm!”.

Và rồi chỉ vài ngày sau khi rộ lên cuộc ồn ào này, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lại tay trong tay nhau đi dự sự kiện. Trong một số bức ảnh, người ta thấy sự đối lập cảm xúc khá rõ rệt biểu thị trên khuôn mặt của Kiều Minh Tuấn. Anh vui mừng rạng rỡ một cách rất hồ hởi, tự nhiên khi nắm tay Cát Phượng sải bước. Nhưng khi cả hai dừng lại ở khu vực chụp ảnh với hàng loạt ống kính đang chĩa vào phía mình thì nam diễn viên này lại tỏ ra lạnh lùng, gượng gạo khiến người ta có cảm giác hình như việc anh và Cát Phượng đang rạn nứt là có thật. Dẫu sao, cả hai đều là diễn viên, mà diễn viên thì đương nhiên biết diễn, nên thực – hư thế nào, thật - ảo ra sao, vui thật hay vui giả vờ, gượng gạo thật hay cố tình gượng gạo…cũng khó mà phân biệt nổi!

Thái độ hớn hở rạng rỡ của Kiều Minh Tuấn khi nắm chặt tay Cát Phượng sải bước trong một sự kiện gần đây...

...Và sự gượng gạo khó hiểu khi đứng chụp hình cùng Cát Phượng cũng trong sự kiện đó

Trong một diễn biến khác, Kiều Minh Tuấn và An Nguy đồng loạt im lặng. Người phát ngôn duy nhất lúc này là Cát Phượng – chị được cho là người đáng thương nhất giữa cuộc ồn ào.

Sau khi tay trong tay xuất hiện với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chọn trả lời duy nhất trên 1 tờ báo nọ là đơn vị bảo trợ truyền thông cho bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. Chị khẳng định mối quan hệ giữa mình và Kiều Minh Tuấn vẫn bình thường, thậm chí trên mức bình thường. Còn với An Nguy, chị không một lời trách móc mà gặp nhau vẫn “ôm và nắm tay cô ấy thật chặt”. Có điều, chị không quên nước đôi về việc sẽ chúc phúc nếu Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau thật vì thấy họ xứng đôi, thuộc về nhau (!?).

Ồn ào nếu chỉ dừng lại ở đó có khi lại đẹp. Vì hai nhân vật chính trong câu chuyện “phim giả, tình thật” không nói năng gì, trong khi người phụ nữ được xem là vợ của nam chính thì một mực tin yêu và bao dung người đàn ông của mình, bất chấp ngoài kia ai nói gì. Cả ba vì thế mà chẳng ai bị “ném đá” vỡ cả…cái thanh danh.

Tiếc là người trong cuộc lại không nghĩ thế.

Một cuộc trả lời phỏng vấn được sắp đặt, nhân vật chính là Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Gọi là sắp đặt vì không phải cuộc trò chuyện tình cờ hay tranh thủ ở đâu đó, mà là mời cả hai đến trường quay, có lịch hẹn đàng hoàng. Trang tin ghi nhận cuộc phỏng vấn này trực thuộc tờ báo mà Cát Phượng vừa lên tiếng trả lời – đơn vị bảo trợ truyền thông cho bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”.

Trong cuộc trả lời này, An Nguy nói yêu Kiều Minh Tuấn là thật, còn Kiều Minh Tuấn thì trả lời nước đôi, đại ý nhận anh có lỗi vì đã dẫn bạn diễn vào một thế giới do chính mình xây dựng và khiến An Nguy không thoát ra được. Nam diễn viên này liên tục nói đến “thì tương lai” khi nhắc đến mối quan hệ giữa anh và An Nguy, còn thì hiện tại thì Cát Phượng vẫn đang có “tình yêu, tình thương, tình nghĩa” của anh. Đọc xong, nhiều người bảo, chả hiểu Kiều Minh Tuấn nói gì, hoặc là anh gặp vấn đề về biểu đạt ngôn ngữ, hoặc là anh cố tình vòng vo cho câu chuyện “tay ba” thêm phần lắt léo.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn xuất hiện trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi

Sau này, Cát Phượng thừa nhận chị là quản lý của Kiều Minh Tuấn, cũng chính là người đưa ra lịch hẹn với tờ báo trên, đồng ý để Kiều Minh Tuấn đi phỏng vấn cùng An Nguy về lùm xùm giữa hai người. Nhưng chuyện Kiều Minh Tuấn nói gì, trả lời ra sao thì là do anh, chứ Cát Phượng khẳng định chị không đứng sau chỉ đạo.

Dù Cát Phượng khăng khăng nói thế nhưng dư luận vẫn không thôi hồ nghi và cảm thấy khó hiểu. Nói vậy là bởi trước đó, chính Cát Phượng từng chia sẻ, Kiều Minh Tuấn khuyên chị nên im lặng, không lên tiếng về câu chuyện này. Bản thân nam diễn viên này cũng hoàn toàn im bặt trước tin đồn. Vậy nếu như Cát Phượng đứng ra sắp xếp để Kiều Minh Tuấn lên tiếng, trong khi nam diễn viên này muốn im lặng, thì đó là chủ ý của ai?

Trong trường hợp đó là chủ ý của Kiều Minh Tuấn thì quả thật anh quá…“dũng cảm”. Vì nam diễn viên này thừa biết mình sẽ đưa ra câu trả lời làm “đau” Cát Phượng thì sao lại phải thông qua Cát Phượng để nhận lịch hẹn phỏng vấn?

Từ chỗ bàn tán, thông cảm, dư luận chuyển sang “ném gạch”. Vì đâu nên nỗi?

Lại nói về cuộc phỏng vấn trên. Nó diễn ra độ chục ngày trước khi phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con ra rạp”. Trước đó, không biết đôi bên có thống nhất gì với nhau không, nhưng rủ nhau cùng im lặng. Xin nhắc lại là cuộc trả lời này được đăng tải trên trang tin trực thuộc đơn vị bảo trợ truyền thông cho bộ phim.

Thông qua những gì cặp đôi trả lòng thì An Nguy tự biến mình thành “kẻ thứ ba”, còn Kiều Minh Tuấn thành gã đàn ông bội bạc và không chung tình. Kết quả, cả hai bị dư luận “ném đá” không thương tiếc. Thậm chí, làn sóng kêu gọi tẩy chay bộ phim này dâng cao ngùn ngụt, trong đó chủ yếu là các bà mẹ “bỉm sữa” phản đối chuyện ngôn tình được viết nên bởi “người thứ ba”.

Người ta bắt đầu nghi ngờ vai trò của Cát Phượng trong chuyện tình tay ba đầy “drama” này. Bởi xét cho đến cùng, chẳng nhà sản xuất nào lại dại dột tự xui diễn viên của mình đi “bóp méo” hình ảnh để bị khán giả ghét đến độ đòi tẩy chay. Thông thường trong các bản hợp đồng ký kết với diễn viên, phía nhà sản xuất bao giờ cũng đưa ra những yêu cầu chặt chẽ về việc bảo vệ, giữ gìn hình ảnh cá nhân ít nhất cho đến khi phim chiếu xong. Nhiều đơn vị còn cẩn thận yêu cầu diễn viên không được tự ý nhận trả lời phỏng vấn hay phát ngôn gì liên quan đến bộ phim mà phải thông qua bộ phận truyền thông chung của dự án phim. Việc Cát Phượng thừa nhận là người lên lịch hẹn cho Kiều Minh Tuấn, có thể phần nào cho thấy sự đứng ngoài cuộc của nhà sản xuất “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. 

Một tin nhắn nghi ngờ vai trò của Cát Phượng đứng sau dàn xếp toàn bộ kịch bản PR được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội

Dư luận càng nghi ngờ Cát Phượng đứng sau dàn xếp toàn bộ kịch bản PR này khi có thông tin cho rằng, chị góp vốn sản xuất bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” nên “chơi lớn”, Kiều Minh Tuấn thì nghe theo sự sắp xếp của Cát Phượng.

Cùng với đó, một người bạn của Cát Phượng vô tình tiết lộ trên mạng xã hội về việc hồi tháng 3 vừa qua, người này cùng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn ra rạp xem một bộ phim Việt và nghe cặp đôi bày tỏ dự định đầu tư phim chiếu rạp. Tuy nhiên, thấy khán giả ít nên Cát Phượng nản. “Rồi không hiểu ai xui khiến lại làm. Không hiểu nghe ai xui mà PR quá đà vậy. Chết thật.” – người này để lại dòng bình luận tiết lộ trên mạng xã hội. Cũng theo người này, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn rất thương nhau, riêng Kiều Minh Tuấn còn “siêu ngoan” và rất yêu Cát Phượng.

Cơn thịnh nộ đổ dồn về phía Cát Phượng. Bởi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, xem ra câu chuyện ồn ào “tay ba” này cũng lắm tình tiết khiến người ta cảm thấy phi lý đến khó tin. Mặc dù mới đây, Cát Phượng đã phủ nhận việc mình đứng sau dàn xếp kịch bản PR câu chuyện ồn ào này nhưng không ăn thua.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Chuyến đi diễn ra đúng 1 ngày sau khi Kiều Minh Tuấn công khai trả lời phỏng vấn nói yêu An Nguy là thật.

Dư luận vẫn nghi ngờ còn bởi lẽ, sau cuộc phỏng vấn ồn ào trên, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lại đưa nhau đi nghỉ dưỡng như thể không bận tâm đến An Nguy hay bất cứ mối nguy hại nào đang đe dọa hình ảnh lẫn hạnh phúc của mình. Một sự bình thản thật đáng nể. Cứ như một kế hoạch đã được lập trình sẵn. Có lẽ cả hai không lường trước được việc sau khi Kiều Minh Tuấn trả lời phỏng vấn, dư luận lại rần rần đòi tẩy chay “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. Tẩy chay vào đúng thời điểm phim sắp sửa ra rạp thì đúng là “sảy một ly, đi một dặm”, khác gì làm hại doanh thu của cả một bộ phim. Nếu đúng đây là chiêu trò PR thì người nghĩ ra việc này quả là “khôn ngoan không lại với giời”.

Và nếu chiêu trò PR đó không phải do nhà sản xuất dựng ra thì cả Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lẫn An Nguy nợ họ và nợ cả khán giả lời xin lỗi.

Nghe nói Cát Phượng cũng đang ấp ủ làm một bộ phim và chị cũng vừa mở một Spa chăm sóc sắc đẹp. Trên thực tế, nữ diễn viên này tỏ ra rất bản lĩnh vì giữa tâm “bão” vẫn không quên quảng bá cho Spa và nhắc mọi người về dự án phim điện ảnh mà chị vừa hoàn tất kịch bản, dự kiến sẽ bấm máy vào cuối năm nay. Thậm chí, chị còn mở kênh Youtube riêng để mọi người tiện theo dõi. Hơn nữa, Cát Phượng khẳng định, chị không tham gia góp vốn trong bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” nên chắc hẳn chị cũng đứng ngoài nỗi lo bộ phim bị dư luận tẩy chay thì, bị ế vé thì sẽ lõm doanh thu.

Dù có phải chiêu trò PR hay không thì qua cuộc ồn ào “bể dâu” vừa rồi, chắc chắn không chỉ Kiều Minh Tuấn hay An Nguy mà cả Cát Phượng cũng bị tổn hại sâu sắc về mặt hình ảnh cho dù tên của cả ba bỗng dưng được nhắc đến ồ ạt. Sau này, nhà sản xuất nào có ý định mời một trong ba người này tham gia đóng phim, chắc cũng phải cân nhắc kỹ đến yếu tố rủi ro, thậm chí thiệt hại nặng nề về mặt doanh thu vì không cẩn thận, phim chưa chiếu đã bị khán giả la ó đòi tẩy chay. Còn khán giả ở thời đại công nghệ số này, cũng đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là chiêu PR rẻ tiền, đâu là chuyện ồn ào bất đắc dĩ.