Mới đây, các bức tranh minh họa trong cuốn sách "Thương nhớ thời bao cấp" của họa sỹ Hữu Khoa và Thành Phong đã được bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền Hà Nội .
Điểm thu hút công chúng đến với triển lãm là họ được hoài niệm về một thời bao cấp nhiều gian khó
Trong đó, những câu nói cửa miệng bất hủ một thời dường như mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho người xem
Tiêu chuẩn để chọn bạn trai, chồng của các bà, các cô một thời là phải xe đạp pha vơ rít, có đài casste
Mặt trái của chế độ bao cấp được phản ánh một cách hài hước
Thực phẩm, lương phực dành cho người dân đều thông qua chế độ phân phối tem phiếu. Cảnh xếp hàng từ sớm tinh mơ vẫn còn lưu lại rất lâu trong tâm trí nhiều người
Bức tranh phác họa khung cảnh thời bao cấp, đàn ông được phân phối vải, giày dép và đôi khi cả áo may ô. Từ đó, dân gian có câu than rằng: “Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô”.
Cuộc sống khó khăn nên nhiều sĩ quan quân đội phải làm mọi nghề đề kiếm sống khi giải ngũ
Thậm chí sống bằng nghề nông hoặc buôn bán
Bức tranh phản ánh nạn chạy quyền chức, tranh giành địa vị trên quan trường .
Thần tượng của giới trẻ thời bao cấp chính là những người sang nước Nga học tập và làm việc. Khi về, họ xách đủ hàng “hot” như: bàn là, nồi áp suất…
Thành ngữ đôi khi được viết tắt thành CCCC, hơi giống CCCP là tên viết tắt của Liên Xô, mô tả thực tế trong thời kỳ bấy giờ chính là vấn nạn “con ông cháu cha” trong các cơ quan, xí nghiệp nhà nước
Thời đó, cán bộ được khuyến khích đóng góp ý kiến để xây dựng, nhiều người thẳng thắn góp ý, nhưng sau đó lại gặp tai vạ
Cuốn sách "Thương nhớ thời cấp" do công ty Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn phát hành