Hoàng Xuân (SN 1977) từng được biết đến là gương mặt người mẫu sáng giá ở thập niên 90 của thế kỷ trước
Cô cũng từng gây chú ý khi đoạt danh hiệu "Hoa hậu Noel" vào năm 1996
Được biết, thời còn là sinh viên, mỹ nhân 7X đã có thể tự trang trải cuộc sống nhờ thu nhập từ công việc người mẫu
Không những thế, Hoàng Xuân còn là một “chân dài” thành công khi quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh
Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả qua các bộ phim như: Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Cô gái đến từ Bangkok, Nhà có nhiều cửa sổ…
Sau khi kết hôn, Hoàng Xuân tạm dừng đóng phim để dành thời gian chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh
Năm 2015, Hoàng Xuân bất ngờ tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án phim “Bạch mã hoàng tử” của đạo diễn Vũ Minh Trí
Gần đây, cô lại tiếp tục hội ngộ khán giả với vai Hoa trong bộ phim truyền hình đang phát sóng “Đừng bắt em phải quên”
Ở tuổi 43, Hoàng Xuân vẫn ghi điểm với nhan sắc trẻ đẹp và khả năng nhập vai cực “ngọt”
Nhiều khán giả cho rằng, cô không những không già đi mà ngày càng mặn mà, duyên dáng hơn theo thời gian
Song song với nghiệp diễn, Hoàng Xuân còn là bà chủ của một cơ sở kinh doanh thẩm mỹ tại Hà Nội
Dù ở trên phim hay ngoài đời, cựu người mẫu đều thể hiện sự tươi tắn, trẻ trung của bản thân
Phong cách ăn mặc thường ngày của cô được nhận xét là khá tinh tế và thanh lịch
Hiện tại, Hoàng Xuân đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con của mình
Nữ diễn viên thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa các con đi chơi và tận hưởng cuộc sống