[ẢNH] "Rùng mình" trước những địa điểm du lịch mạo hiểm trên thế giới

ANTD.VN - Ngày 4-10-2019, Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương giải tán các tụ điểm chụp ảnh , ngồi uống cafe trong lòng đường sắt chạy qua các quận nội thành Hà Nội. Lý do giải tán vì tại đây tụ tập rất đông người “xem” tàu chạy và chụp ảnh “check-in”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Khác với kiểu du lịch truyền thống, du lịch mạo hiểm thường mang đến cảm giác mạnh và những trải nghiệm mới mẻ, khó quên. Để thỏa mãn đam mê khám phá, không ít người đã chọn cho mình những điểm đến đầy hoang sơ và hiểm trở. Ở những điểm du lịch này, chỉ cần sơ sẩy là du khách có thể đối mặt với tử thần ngay tức khắc.
[ẢNH]
Ngày 4-10-2019, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị TP Hà Nội giải tán các tụ điểm cafe bên đường sắt để đảm bảo an toàn
[ẢNH]
Theo Bộ Giao thông Vận tải, 9 tháng năm 2019, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Trong đó, có nguyên nhân do người dân và du khách tụ tập đông người để chụp ảnh, ngồi uống cafe trong lòng đường sắt
[ẢNH]
Mặc dù trước đó, báo chí đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc ngồi sát đường ray tàu, nhưng nhiều du khách vẫn tìm đến những quán cà phê này, đặc biệt là khách nước ngoài. Vì vậy, các quán cà phê mọc lên ngày càng nhiều
[ẢNH]
Các quán cafe được trang trí bắt mắt, trẻ trung, thu hút đông đảo khách du lịch. Mỗi khi có tàu chuẩn bị chạy qua, chủ quán nhanh chóng thu gọn bàn ghế và nhắc nhở khách du lịch tấp vào 2 bên lề đường. Khi tàu chạy qua, du khách thú và liên tục đưa máy ảnh lên chụp cận cảnh đoàn tàu. Tuy nhiên, việc họ đứng sát đường ray đưa máy chụp hình cũng rất nguy hiểm, có nguy cơ sơ sảy chạm vào tàu
[ẢNH]
Con đường Bắc Yungas (Bolivia) được gán cho một biệt danh khét tiếng “Con đường tử thần” bởi nó đã cướp đi hàng trăm, hàng ngàn mạng người mỗi năm
[ẢNH]
Tuyến đường tử thần này được xây dựng bởi các tù nhân Paraguay vào thập niên 1930. Rất nhiều cây thánh giá đã được đặt ở những nơi từng xảy ra tai nạn
[ẢNH]
Với triền dốc thẳng đứng gần 610m và dài 64km, Bắc Yungas là một trong những tuyến đường nguy hiểm bậc nhất thế giới, với vô số khúc cua hẹp, ngoằn ngoèo, hiện tượng lở đất, thác nước, thường xuyên bị cây cối, sương mù che phủ tầm nhìn và không có hàng rào bảo vệ. Nhưng chính yếu tố nguy hiểm của con đường lại là điều hấp dẫn du khách khi quyết định đến thăm thú Bolivia
[ẢNH]
Là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở phía tây vùng Skjeggedal, gần thị trấn Odda thuộc quận Hordaland (Na Uy), Trolltunga vốn là một vách đá khổng lồ ở độ cao 1.100m so với mực nước biển. Nó còn được biết đến với cái tên “Lưỡi quỷ” vì hình dáng giống như một chiếc lưỡi cực đại nhô ra từ vách đá, “liếm” lên trời xanh, lơ lửng trên mặt hồ Ringedalsvatnet
[ẢNH]
Khung cảnh nhìn từ “chiếc lưỡi” này luôn hớp hồn mọi du khách, khiến nhiều người ao ước được đặt chân tới một lần trong đời. Nhiều du khách đã bất chấp nguy hiểm để có được những bức ảnh để đời tại mỏm đá Trolltunga
[ẢNH]
Chặng đường từ Skjeggedal leo tới lưỡi đá Trolltunga phải qua nhiều ngọn núi cao, mất khoảng 10-12 tiếng cả đi lẫn về, với quãng đường đi lên khoảng 1.000m. Mỗi năm, có tới 40 đợt cứu hộ được nhà chức trách địa phương tổ chức để trợ giúp khách du lịch gặp nạn
[ẢNH]
Là một điểm leo núi thú vị và là điểm đến yêu thích của những người chơi môn nhảy dù, điều làm nên sức hút của dãy núi Kjeragbolten (Mỹ) chính là tảng đá mắc kẹt giữa hai vách núi. Trước đây, Kjerag là một dãy núi liền mạch. Tuy nhiên, một chấn động mạnh xảy ra đã khiến dãy núi bị nứt làm đôi, và không hiểu sao hòn đá kỳ lạ này lại mắc kẹt giữa hai thành vách
[ẢNH]
Với diện tích chỉ khoảng 5m2, nằm ở độ cao 1.067m so với mực nước biển, tảng đá là địa điểm nổi tiếng để những kẻ “máu liều” đứng lên trên, ngắm nhìn vực sâu thăm thẳm và dòng sông băng Lysefjorden nằm dưới chân dãy núi
[ẢNH]
Các trò chơi mạo hiểm như đứng và lộn ngược trên những chiếc ghế được xếp chồng lên nhau đặt chênh vênh trên hòn đá được các bạn trẻ yêu thích cảm giác mạo hiểm thực hiện. Những hình ảnh ấy khiến nhiều người "sởn gai ốc"
[ẢNH]
Là một trong “Ngũ đại danh sơn” của Trung Quốc và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, núi Hoa Sơn là một trong những điểm du lịch vừa đáng sợ vừa “hút” du khách ở Trung Quốc
[ẢNH]
Cảnh đẹp ở Hoa Sơn càng lên cao càng mê hoặc nhưng đổi lại là một vực thẳm sâu hun hút ngay dưới chân. Để leo lên tất cả 5 đỉnh của núi Hoa Sơn, du khách phải vượt qua đoạn hành lang nằm vắt vẻo trên núi đá cao 2.154m được nối bằng những tấm gỗ ván sơ sài va cố định bằng vài ba con đinh ốc cũ kỹ. Thứ duy nhất bảo vệ khách du lịch chính là sợi dây xích đóng thẳng vào thân núi đá
[ẢNH]
Ở chân núi là những bậc thang dựng đứng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác rùng mình. Đây sẽ là một chuyến du lịch thú vị và mới mẻ nhưng tuyệt nhiên không dành cho những người yếu tim và sợ độ cao
[ẢNH]
Trải dài 8km trên bờ biển phía Tây Ireland, thuộc địa phận hạt Clare, vách đá Moher là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Ireland, đã được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu. Mỗi năm thắng cảnh này đón tiếp gần 1 triệu lượt khách du lịch
[ẢNH]
Với điểm cao nhất của vách đá là lên tới 214 mét, cấu tạo đá vôi dễ sụt lở cùng vách đá dựng đứng, nơi này tiềm ẩn mối nguy hiểm đáng kể cho du khách. Đã có 30 ca tử vong được xác định tại đây kể từ năm 1990
[ẢNH]
Núi Everest luôn nằm trong danh sách "Top điểm đến chết người". "Vùng tử thần" của ngọn núi nằm ở độ cao gần 8.000m, đặc biệt nguy hiểm vì mức độ oxy và áp suất khí quyển thấp
[ẢNH]
Nhiều năm qua, sốc độ cao, bỏng lạnh, thời tiết thay đổi thất thường trên đỉnh núi tuyết nghìn năm trở thành nguyên nhân khiến hơn 200 người chết khi chinh phục nóc nhà thế giới. Thế nhưng mùa du lịch cao điểm vẫn xảy ra tình trạng kẹt đường trên đỉnh núi
[ẢNH]
Đường mòn Precipice thuộc Vườn quốc gia Acadia (Mỹ) thách thức các tay leo núi chuyên nghiệp muốn chinh phục thiên nhiên
[ẢNH]
Đoạn đường tương đối ngắn nhưng vách đá dựng đứng, đường đá tự nhiên trơn nhẵn, không có dây bảo hiểm buộc du khách phải luôn tập trung, cẩn thận bước từng bước một. Bất chấp cảnh báo, theo thống kê thì Acadia vẫn đón hàng triệu khách ghé thăm vào mỗi năm
[ẢNH]
Tọa lạc ở độ cao 108m, đỉnh thác Victoria tại biên giới hai nước Zambia và Zimbabwe (miền Nam châu Phi) được mệnh danh là một trong những hồ bơi nguy hiểm nhất hành tinh. “Hồ bơi tử thần” – thực chất chỉ là một vũng nước nhỏ, chỉ đủ chỗ cho vài người một lúc – nằm sát mép thác, cách dòng nước đang cuồn cuộn đổ xuống vực sâu hơn 100m chỉ vài gang tay
[ẢNH]
Bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra, hàng triệu du khách vẫn đều đặn đến bơi ở nơi này, không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của tự nhiên, mà còn trải nghiệm tắm trong hồ bơi “chết người” này một lần trong đời
[ẢNH]
Hawksbill Crag - Hạt Newton, Arkansas, Mỹ nổi tiếng trong cộng đồng mê bộ môn leo núi ở Mỹ bởi từ đây, bạn có thể phóng tầm nhìn bao quát cảnh núi non hùng vĩ
[ẢNH]
Muốn chinh phục mỏm đá cheo leo, bạn phải vượt qua đoạn đường rừng, suối không hề dễ dàng. Glenn Wheeler, cảnh sát trưởng hạt Newton cho biết, mỗi năm ông nhận được 5-10 cuộc gọi về những người bị ngã hoặc tự làm mình bị thương khi đi bộ đường dài, có khi trượt chân ngã khi đang chụp ảnh trên vách đá
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]