[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ

ANTD.VN - Sáng 11-9-2019, NXB Trẻ (TP.HCM) đã giới thiệu tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - “Làm bạn với bầu trời”, một quà tặng cho các độc giả nhỏ tuổi nhân dịp Trung thu 2019 với con số ấn bản kỷ lục – 150.000 cuốn. Trước “Làm bạn với bầu trời”, Nguyễn Nhật Ánh đã rất thành công với những tác phẩm viết về đề tài tuổi mới lớn. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông được thiếu nhi và thanh thiếu niên đặc biệt yêu mến, trong đó, nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim.
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Sáng 11-9-2019 đã diễn ra buổi họp báo ra mắt sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - "Làm bạn với bầu trời". Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một cây bút nổi tiếng đối với độc giả trẻ. Ông luôn luôn có những thế hệ độc giả con nít kế tiếp đón nhận tác phẩm
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
"Làm bạn với bầu trời" là cuốn sách thứ 45 của tác giả Nguyễn Nhật Ánh in tại NXB Trẻ. Sách kể về câu chuyện của Tèo, một cậu bé không may bị tai nạn phải nằm bất động, suốt ngày cậu nhìn lên bầu trời. Nhưng Tèo vẫn nồng hậu, vui tươi, lạc quan, coi nhẹ mọi bất hạnh
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Bên cạnh câu chuyện của Tèo, người đọc còn bắt gặp những tình huống nhân tình thế thái khác của các nhân vật, làm nên những sự kiện, tình tiết lôi cuốn người đọc. Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ, mỗi nhân vật đều mang dáng dấp, hình ảnh của những người bạn trong cuộc sống của ông
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Sách phát hành trên toàn quốc vào ngày 12-9-2019. Nhà văn sẽ ký tặng bạn đọc vào 8h sáng 15-8 tại Đường sách TP.HCM, Nguyễn Văn Bình, Q.1 và 8h sáng 22-9 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Cùng điểm lại những tác phẩm làm nên tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong số đó không thể không kể tới cuốn sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Truyện dài gồm 12 chương, ra mắt độc giả vào năm 2008. Vào tháng 3-2019, tác phẩm đã được NXB Trẻ ghi nhận vị trí đầu bảng trong số những ấn phẩm bán chạy nhất, vượt mốc 400.000 bản
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đưa độc giả ngược về năm tháng tuổi thơ với tình bạn trong sáng của bốn đứa trẻ sống cùng xóm: Tủn, Tí, Hải và Mùi
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Năm 2009, tác phẩm giành giải sách hay của Hội xuất bản Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam. Một năm sau, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á với tác phẩm này
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Năm 2014, cuốn sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" được dịch giả William Naythons chuyển ngữ, nhà xuất bản Overlook, Mỹ ấn hành với tên tiếng Anh là Give me a ticket to childhood
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" xoay quanh cuộc đời của anh em Thiều - Tường. Nếu Thiều hiếu động, nghịch ngợm thì Tường lại sống nội tâm, ham đọc sách. Hai anh em khác tính nhưng luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Truyện còn khắc họa mối tình trong trẻo giữa Thiều và Mận - cô gái mất cha trong vụ hỏa hoạn, được gia đình cậu cưu mang. Cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, những đứa trẻ trong tác phẩm dần trưởng thành và gắn kết tình cảm với nhau
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Năm 2015, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được chuyển thể thành phim . Dự án điện ảnh do đạo diễn Victor Vũ thực hiện. Bộ phim từng được đông đảo người hâm mộ mong chờ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
"Cô gái đến từ hôm qua" là một tác phẩm truyện dài được Nguyễn Nhật Ánh viết vào năm 1988 (sách phát hành năm 1989). Đây là tác phẩm thứ hai của nhà văn viết về tuổi mới lớn, sau truyện dài "Còn chút gì để nhớ"
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Tác phẩm kể về mối tình thơ ngây tuổi học trò giữa Anh Thư và Tiểu Li. Nhưng sau đó, Tiểu Li chuyển nhà làm Thư buồn bã. Lên cấp ba, Thư say mê Việt An nhưng Việt An luôn tìm mọi chiêu trò để thử thách tình cảm của cậu. Chán nản và mệt mỏi, Thư nhớ khoảng thời gian vui vẻ bên Tiểu Li. Tác phẩm đã mang đến cảm xúc trong trẻo về thời học sinh và đặc biệt là những rung động của tình yêu đầu đời
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Năm 2017, bộ phim được chuyển thể thành phim với sự tham gia diễn xuất của Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi... Dự án điện ảnh do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Tuy nhiên, nhiều người đọc yêu thương trang văn của Nguyễn Nhật Ánh đến mức trở nên khó tính với phim chuyển thể cùng tên, cho rằng Ngô Kiến Huy hay Miu Lê không đúng với hình dung của họ về nhân vật. Cũng có người lại cho rằng, các nhân vật diễn xuất như vậy là ổn, tình cảm, tự nhiên và chân thành
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Ra mắt độc giả vào năm 2012, "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" kể về mối tình của thi sĩ mèo Gấu với nàng mèo Áo Hoa. Song song với đó là tình bạn cảm động giữa mèo Gấu và chuột Tí Hon. Tất cả mối quan hệ này được kể bằng mạch truyện hồn nhiên, trong sáng
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Truyện viết về tình yêu nhưng người lớn có thể hoàn toàn yên tâm để trẻ con thưởng thức. Tình yêu của mèo Gấu là tình yêu "luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này"
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Sách dày hơn 200 trang, có 67 hình vẽ minh họa sinh động, ngộ nghĩnh, thêm vào đó là những câu thơ tình lãng mạn, làm tan chảy trái tim độc giả
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
"Mắt biếc" được ra mắt độc giả vào năm 1990. Câu chuyện xoay quanh chuyện tình cảm của đôi trẻ Ngạn - Lan. Hai người gắn bó với nhau từ ngày thơ ấu nhưng năm tháng qua đi, tình bạn Ngạn dành cho Lan đã trở thành tình yêu thầm lặng
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Những năm sau đó, Hà Lan đem lòng yêu Dũng. Tuy đau khổ nhưng Ngạn vẫn chúc phúc cho người cậu yêu. Mỗi khi buồn, Lan tìm đến Ngạn để dốc bầu tâm sự. Sau này, Lan mang thai với Dũng nhưng bị cậu ta ruồng bỏ. Cô sinh bé Trà Long rồi gửi về cho mẹ nuôi. Bằng tình yêu và sự cảm thông, Ngạn hết lòng chăm sóc cho đến khi Trà Long khôn lớn
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Xen giữa câu chuyện là những vần thơ, lời hát da diết, gợi về kỷ niệm ấu thơ của hai nhân vật chính cũng như thể hiện nỗi đau của tình cảm đơn phương mà Ngạn dành cho Hà Lan
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Năm 2003, "Mắt biếc" được chuyển ngữ sang tiếng Nhật. Vì vậy, đây chắc chắn là một tác phẩm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh mà chúng ta không nên bỏ qua
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Đầu năm 2019, "Mắt biếc" được chuyển thể thành phim với sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Trúc Anh và nam diễn viên có đôi mắt si tình Trần Nghĩa. Bộ phim được dự kiến khởi chiếu vào ngày 24-12-2019
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Sáng 24-3-2019, tại Lễ Trao giải thưởng Sách bán chạy nhất năm 2018 do NXB Trẻ tổ chức, Nguyễn Nhật Ánh đã giữ ngôi vị "quán quân" với tổng số sách phát hành vượt hơn 100.000 bản in. Đặc biệt phải kể đến tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" được tái bản lần thứ 66 và cán mốc 410.500 bản in đầy ấn tượng
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
Những cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn là "món quà đặc biệt" đối với các em nhỏ, giúp các em biết trân trọng tuổi thơ ấm áp mà mình đang có. Không những vậy, những tác phẩm của ông còn lôi cuốn, hấp dẫn người lớn, giúp những người đã đi qua tuổi thơ được một lần nữa trở về với những kỷ niệm trong trẻo, êm đềm thuở thơ ấu
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những tác phẩm ký ức tuổi thơ