[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ

ANTD.VN - Hồi nhỏ, ai cũng mong bản thân lớn thật nhanh, tuy nhiên khi lớn lên lại dành cả quãng đời trưởng thành của mình để hồi tưởng lại những năm tháng cũ. Đó là những khi quay quắt trong mối lo cơm áo gạo tiền, nhiều người lại lục tìm về những hình ảnh cũ, như: Đôi dép tổ ong đã mòn đế, những món ăn vặt một thời, những buổi trưa trốn mẹ ra đồng chơi với lũ bạn... để khiến tâm hồn an yên hơn, để tự tìm cho mình một vé tàu trở về với cái thời "tuổi thơ dữ dội".
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Hẳn các thế hệ 8X, 9X đều từng sở hữu cho mình một đôi dép tổ ong "huyền thoại". Đó là sản phẩm được làm từ cao su, có độ dẻo tốt, sức bền lớn nên được nhiều người ưa chuộng. Ngày đó, dép tổ ong thường có màu xanh hoặc trắng. Tuy nhiên, tùy vào độ "phá" của từng người mà theo thời gian nó đều "bay" màu hoặc chuyển dần sang màu "cháo lòng"
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Cuộc sống ngày xưa thiếu thốn nên các 8X, 9X thời thơ ấu không có điều kiện kén chọn những món ăn vặt. Nên những món rất mộc mạc như: Kẹo chỉ, gậy, kẹo dẻo, kẹo C, kem mút, kẹo mạch nha... đều có thể liệt vào dạng khoái khẩu mà thời ấu thơ ai cũng mơ thưởng thức hàng ngày
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Những trò chơi như: Bắn bi, đá cỏ gà, đánh quay, xèng, đánh bài nhọ nhồi... là một phần quan trọng tạo nên những đoạn ký ức vui vẻ của nhiều người, đặc biệt là các bạn nam
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Với các bạn nữ thời 8X, 9X hắn không thể quên những buổi chiều tan học mải mê nhảy dây, nhảy nụ, chơi chuyền... Thậm chí, các bạn nữ cũng nghịch không kém các bạn trai khi chơi những trò "tốc độ" như thi kéo mo cau quanh làng
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Ngày đó, đứa trẻ nào tóc cũng vàng hoe, xơ xác vì trưa nào cũng trốn mẹ đi đày nắng với lũ bạn. Đặc biệt khi cả làng quê vào mùa gặt, tụi trẻ con trong làng sẽ rủ nhau ra đồng ban trưa để bày đủ trò nghịch ngợm với rơm rạ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Mùa gặt, cánh đồng với những gốc rạ trơ tụi bất đắc dĩ đã trở thành sân vận động cho tụi trẻ con chơi bóng đá. Ngày ấy, nói là quả bóng đá cho sang nhưng thực chất đó là một ít rơm khô được độn vào vỏ bóng nhựa, thậm chí là quả bưởi khô quắt vỏ. Dù khó khăn là thế, nhưng tiếng cười vẫn hiện lên trên khuôn mặt từng người
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Ngoài bóng đá, trẻ con ngày đó có thể tụ tập trên đồng chơi bịt mắt bắt dê, ú tim trốn tìm... Sau những lần mải chơi để bố mẹ phải ra ngoài đồng gọi về, đứa nào đứa nấy cũng đều nổi mẩn ngứa khắp người
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Trò "tạt lon" hay miền Bắc gọi là "phi lon" cũng là một trong những trò chơi "huyền thoại" tạo nên dấu ấn "tuổi thơ dữ dội". Đạo cụ thì chỉ cần một cái lon và những chiếc dép có sẵn trên chân là đủ tạo ra một trận thi thố "máu lửa" xem ai phi đổ mục tiêu. Tuy nhiên, sau những cuộc vui như thế thì hậu quá khá đau lòng là nhiều chiếc dép phải lạc nhau mãi mãi
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Vào những ngày hè oi nóng, đám trẻ quê thích nhất là việc nhảy ùm xuống sông làm nước văng tung toé, rồi đứa nào đứa nấy cười vang khuấy động cả mé sông quê vốn yên bình, lặng lẽ. Trò chơi tắm sông dù đơn giản nhưng đã để lại trong ký ức của nhiều người những kỷ niệm không thể mờ phai
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Có một điều mà bất kể đứa trẻ con ngày đó nào cũng công nhận là trái cây ngon lúc nào cũng là trái cây nhà hàng xóm. Chắc hẳn trong đời ai cũng từng một lần thử đi hái trộm hoa quả nhà người khác. Để rồi đứa thì ngã cây, đứa bị sâu róm cắn, đứa thì bị chó đuổi đến bạt mạng
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Thức quả được mọi đứa trẻ ngày đó yêu thích mà háo hức "dòm" vào vườn nhà hàng xóm thường là: Ổi xanh, dái mít, khế chua... Ngoài ra, còn có hột mít luộc, nhót chín, quả mây xanh... đều trở thành thức ăn vặt đến từ thiên nhiên mà ai thủa ấu thơ cũng mê tít
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Hình thức giải trí của những đứa trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X chủ yếu đến từ sách, truyện tranh. Tuy nhiên, ngày đó việc mua sách khá là xa xỉ với trẻ con. Để thỏa mãn tính hiếu kì, nhiều người sẽ đến hiệu sách để coi ké hoặc đọc "trộm"
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Nhắc đến truyện tranh 9X, không thể không nhắc đến ''Đôrêmon". Năm 1992, Kim Đồng đưa chú mèo máy của Nhật Bản về Việt Nam. Chỉ trong 3 năm, 10 triệu quyển "Đôrêmon" (không có bản quyền) đã được phát hành khắp Việt Nam. Hình tượng chú mèo máy đến từ tương lai đã trở thành nhân vật mà bất cứ trẻ em Việt nào cũng biết thời điểm ấy
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Shogakukan (NXB nắm giữ bản quyền của truyện "Đôrêmon") dù khá khó chịu vì chuyện in lậu của Kim Đồng nhưng cũng nhận ra món hời lợi nhuận từ thương vụ này, đàm phán sau đó đã được mở ra. Tháng 1-1996, Fujiko - "cha đẻ" của Đôrêmon đã trực tiếp bay đến Việt Nam để đàm phán bản quyền. Năm 1998, bản quyền được kí kết thành công, từ đây Đôrêmon mới chính thức "hợp pháp" trên đất nước ta
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Ngoài Đôrêmon, những cái tên như: Thám tử lừng danh Conan, 7 viên ngọc rồng, Nữ hoàng Ai Cập, One Piece, Naruto, Bác sĩ quái dị... hẳn đến giờ vẫn còn ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí độc giả của thế hệ trước đó
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Trong những thập niên 80-90, bên cạnh ảnh hưởng từ những bộ truyện tranh nổi đình đám của nước ngoài thì truyện tranh của Việt Nam cũng khiến nhiều bạn nhỏ một thời "mê như điếu đổ" như: Thần đồng Đất Việt, Đội biệt động không gian, Trạng Quỳnh, Cô tiên xanh, Nhị thập tứ hiếu...
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Tất nhiên, cuốn sách mà mọi đứa trẻ ngày đó đều đã đọc thì phải nhắc đến bộ SGK trước cải cách. Không cầu kì về minh họa nhưng mỗi trang SGK được sử dụng cho học sinh tiểu học trong giai đoạn 1979 – 2002 đều khiến những người sinh ra trong giai đoạn đó phải bồi hồi, xao xuyến
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Những năm 60-70, rạp chiếu bóng bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam, đây được coi là niềm vui chung của những ngày thiếu thốn. Chỉ cần nghe thấy tiếng loa phát thanh báo sắp có chiếu bóng là nhà nhà thu xếp mọi việc để nhanh nhanh vác ghế con, đèn pin đi nhận chỗ. Dù chen chúc, chật chội nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Tivi xuất hiện cùng thời với hình thức xem chiếu bóng. Thời điểm đó, mỗi thôn thường chỉ 1 đến 2 hộ có tivi, kênh truyền hình cũng khá ít ỏi và thời lượng phát sóng rất hạn chế. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sự háo hức của mọi người. Đến giờ có chương trình là cả làng lại tụ tập đông đủ ở khoảng sân nhà nào đó, cùng nhau xem truyền hình rồi lại bàn tán xôn xao
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Chương trình hoạt hình được các em nhỏ ngày đó "mê như điếu đổ" phải kể đến những cái tên như: Hãy đợi đấy, Tom và Jerry, Vịt Donald, Thủy thủ mặt trăng, nữ thám tử, Scooby Doo...
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Giai đoạn 80-90 cũng là thời kì phát triển cực thịnh của phim truyền hình Việt Nam. Cứ mỗi dịp hè đến những bộ phim có đề tài hấp dẫn như: Phía trước là bầu trời, Đội đặc nhiệm nhà C21, 12A và 4H, Đất rừng phương Nam, Chuyện nhà Mộc... đã trở thành "huyền thoại" khiến nhiều người phải mất ăn mất ngủ, ngóng trông từng tập phim
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
Giai đoạn đó dòng phim ngoại cũng nở rộ ở Việt Nam. Những bộ phim có nội dung hấp dẫn, li kì, dàn diễn viên đình đám, thông điệp ý nghĩa như: Tây Du Ký, Hoàn Châu cách cách, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, cô gái đại dương... đều xứng đáng trở thành bộ phim "quốc dân" và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ
[ẢNH] Gợi cả trời thương nhớ với những hình ảnh mang ký ức tuổi thơ