[ẢNH] "Giật mình" trước những đám cưới kỳ lạ nhất hành tinh

ANTD.VN - Mới đây, những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” ở Hải Phòng đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự chênh lệch vô cùng lớn về chiều cao giữa cô dâu và chú rể. Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới có rất nhiều cuộc hôn nhân thu hút sự quan tâm của dư luận vì độ khác lạ, “có một không hai”. Đó là đám cưới của một người phụ nữ với tháp Eiffel nổi tiếng, đám cưới của một người mẫu Anh với chú chó cưng, cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa người phụ nữ và chiếc đèn chùm hay đám cưới của cô gái với chú chó hoang tại Ấn Độ.  
[ẢNH]
Chiều 7-10-2019, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh về cặp đôi "đũa lệch" chồng lùn - vợ cao ở Hải Phòng. Theo đó, chú rể là Phạm Văn Hợp (25 tuổi, Hải Phòng) cao 1m4 còn cô dâu là Thu Trang (21 tuổi, Hòa Bình) cao 1m94. Cả hai hạnh phúc tươi cười sánh đôi trong lễ cưới của mình dù có sự chênh lệch chiều cao khá lớn
[ẢNH]
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của cặp đôi "đũa lệch" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa phần mọi người đều dành những lời chúc phúc đến cặp đôi và hy vọng họ sẽ sống hạnh phúc viên mãn bên nhau. Bên cạnh đó, một số người lại bàn tán rằng, cô dâu lấy chú rể vì tiền. Tuy nhiên, người quen của chú rể đã phủ nhận thông tin trên và khẳng định, cặp đôi đến với nhau vì tình yêu chân thành
[ẢNH]
Có lẽ, khi ai đó tìm được một nửa của cuộc đời mình thì tuổi tác, sự chênh lệch về chiều cao hay ngoại hình sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Bởi điều quan trọng nhất là tình cảm của hai người dành cho nhau đủ lớn, có thể cùng vượt qua mọi khó khăn để có cái kết tốt đẹp, lâu dài
[ẢNH]
Đám cưới của cặp đôi cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chú rể Triệu Hoa Cương (Cao Bằng) từng là một trong những đám cưới gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi vợ hơn chồng 35 tuổi đã tổ chức hôn lễ ngày 20-9-2018
[ẢNH]
Đám cưới kỳ lạ này thu hút sự chú ý của dư luận vì trước đó, một cán bộ xã đã làm lộ giấy đăng ký kết hôn của cặp đôi khiến họ chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, kỳ thị hay chê bai, dè bỉu, cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chú rể Hoa Cương vẫn có một đám cưới đẹp như mơ
[ẢNH]
Sau đám cưới, cặp đôi này lại tiếp tục làm "mất lòng" dân mạng. Nhiều người tố cặp đôi dùng chiêu trò lố bịch để PR bản thân nhằm nhận được những hợp đồng quảng cáo online trên Facebook. Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi đã bớt ồn ào trên mạng xã hội, nhưng đám cưới của họ vẫn được nhớ đến là một trong những hôn lễ kỳ lạ ở Việt Nam
[ẢNH]
Ngày 30-7 vừa qua, đám cưới của cựu người mẫu Anh Elizabeth Hoad và cún cưng đã được tổ chức trong chương trình This Morning. Cựu người mẫu nóng bỏng 49 tuổi tiết lộ, bản thân đã trải qua khoảng 220 cuộc hẹn hò với những chàng trai được gợi ý từ các trang web mai mối trực tuyến. Cô cũng đính hôn 4 lần nhưng vẫn không tìm được người đàn ông dành cho mình
[ẢNH]
Trong lúc khủng hoảng nhất, cô tìm thấy niềm vui, sự an ủi khi bên cạnh chú chó Logan, đó là lý do khiến cô muốn gắn bó với cún cưng mãi mãi
[ẢNH]
Tại lễ đường, cựu người mẫu Elizabeth Hoad diện trang phục cô dâu đơn giản và được dẫn vào lễ đường, nơi "chú rể" và "linh mục" Alison Hammond đã đợi sẵn ở đó. Cô và "bạn đời" Logan trải qua những nghi thức cơ bản trước khi trao nhẫn và nhận được lời chúc phúc từ mọi người
[ẢNH]
Ngày 8-4-2019, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại Campuchia đã gây chú ý khắp cộng đồng mạng. Chú rể là một người bị tàn tật ở chân, không thể đi lại được và phải ngồi xe lăn để di chuyển. Đám cưới đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, quan khách tề tựu đông đủ. Tuy nhiên, vào phút chót gia đình nhà gái đột ngột hủy hôn và cô dâu biến mất chẳng một lời từ biệt
[ẢNH]
Để đám cưới diễn ra trọn vẹn, em gái của chú rể đã mặc váy cưới, ngồi bên cạnh anh trai và nhận lễ cưới như một cô dâu. Thế nhưng, hành động đẹp của cô em gái vẫn không thể khiến chú rể nguôi ngoai nỗi đau ngay trong ngày trọng đại
[ẢNH]
Năm 2015, một chàng trai 22 tuổi đến từ thành phố Tomsk (Nga) đã làm đám cưới với một chiếc bánh pizza vị xúc xích thịt bò. Trong đám cưới, chàng trai đã diện một bộ quần áo thanh lịch, bảnh bao, và chiếc bánh pizza được phủ một lớp voan trắng lên trên
[ẢNH]
Chàng trai này chia sẻ rằng: "Tình yêu giữa hai con người thật phức tạp. Pizza sẽ không bao giờ từ chối tôi, không phản bội tôi và luôn chân thành". Được biết, chính quyền nước Nga không công nhận tính hợp pháp của cuộc hôn nhân kỳ lạ này. Đồng thời, không nhà thờ nào đồng ý tổ chức đám cưới cho cặp đôi "người và bánh" nên chàng trai đã cử hành hôn lễ của mình tại một quán pizza thuộc thành phố Tomsk - nơi "vợ" anh được làm ra
[ẢNH]
Năm 2015, mệt mỏi vì không tìm được người đàn ông phù hợp trước khi bước sang tuổi 40, Yasmin Eleby sống tại thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) đã quyết định tự kết hôn với chính mình
[ẢNH]
Tại lễ cưới, Yasmin diện một chiếc váy dạ hội màu tím, khoác tay mẹ bước vào lễ đường trong một nghi lễ mang ý nghĩa "tinh thần", do việc làm đám cưới với chính mình không được pháp luật Mỹ công nhận. Đám cưới có "một không hai" này diễn ra với khách mời tham dự, 10 phù dâu, người thân và hoàn toàn không có… chú rể
[ẢNH]
Mangli Munda là một thiếu nữ xinh đẹp người Ấn Độ. Ngày cô vừa tròn 18 tuổi, mọi người trong làng đều cho rằng Mangli mang theo vận xui bẩm sinh, nếu như cô kết hôn với đàn ông thì cả gia đình và dân làng sẽ phải chịu tai họa khủng khiếp. Cách duy nhất là thiếu nữ xinh đẹp phải kết hôn với một chú chó để thay đổi số phận nghiệt ngã của mình
[ẢNH]
Để đám cưới được diễn ra một cách suôn sẻ, bố của Mangli đã tìm về một chú chó đi lạc tên là Sheru. Ông nhanh chóng tổ chức hôn lễ kỳ lạ cho con gái mình với đầy đủ các thủ tục truyền thống. Sheru được đưa đến bằng ô tô, trong khi mọi quan khách đều phải giữ thái độ tôn trọng với chú chó
[ẢNH]
Được biết, Mangli sẽ phải chăm sóc cho “chú rể” của mình sau khi đám cưới kết thúc. Theo phong tục của làng, cuộc hôn nhân kỳ quái này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của Mangli. Mangli vẫn có thể tự do, thoải mái kết hôn với người đàn ông mình yêu mà không cần phải ly hôn với chú chó
[ẢNH]
Cô Amanda Liberttới từ Leeds - một thành phố lớn tại Anh đã đính hôn với một chiếc đèn chùm có xuất xứ từ Đức sau khi nhấn nút đặt mua hàng qua mạng. Chiếc đèn chùm cao 70cm có giá 400 bảng này được cô Amanda nâng niu, chiều chuộng, lau chùi hàng ngày kèm theo những nụ hôn ấm áp
[ẢNH]
Tuy nhiên, vị hôn phu này không những phải ở trong mối quan hệ "đồng tính" bất đắc dĩ mà phũ phàng hơn khi "cô nàng" chỉ là một trong số 25 chiếc đèn chùm khác trong bộ sưu tập tình ái của Amanda. Dẫu đã cầu hôn và được chiếc đèn "đồng ý", Amanda vẫn tự coi mình đang ở trong một mối quan hệ mở và thường xuyên đầu gối tay ấp với những chiếc đèn còn lại
[ẢNH]
Được biết, cô Amanda mắc hội chứng yêu đồ vật. Mối tình đầu của Amanda đến vào năm 14 tuổi, khi cô nhận ra mình đã phải lòng một chiếc dùi trống. Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhanh chóng rơi vào "lưới tình" với bức tượng Nữ thần tự do, tới mức sẵn sàng bỏ công ra sưu tầm cả một lô tượng này về nhà
[ẢNH]
Nữ sinh viên Noorul Mahjabeen Hassan đến từ Orlando, bang Florida, Mỹ đã phải lòng chiếc máy trò chơi điện tử xếp hình và tự nhận mình là "Phu nhân của Tetris". Không chỉ vậy, cô còn lên kế hoạch kết hôn với game xếp hình ngay sau khi tốt nghiệp đại học
[ẢNH]
Mối quan hệ với máy xếp hình Tetris bắt đầu từ khoảng tháng 9-2016. Noorul đã chơi xếp hình với chiếc máy gameboy của mình suốt 12 tiếng đồng hồ. Giờ đây, cô nàng dính lấy Tetris mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn đem cả những món đồ chơi có hình Tetris đi ngủ. Ngoài ra, cô còn khẳng định, việc kết hôn với máy xếp hình Tetris chỉ còn là vấn đề thời gian
[ẢNH]
Năm 2009, chàng trai 27 tuổi người Nhật Bản với nick name Sal9000 đã có một đám cưới viên mãn với Nene Anegasaki - một nhân vật xinh đẹp trong trò chơi hẹn hò trực tuyến của Nintendo DS - tại hòn đảo Guam, nơi công nhận hôn nhân giữa con người với các vật vô tri vô giác hoặc với những nhân vật không có thật
[ẢNH]
Sal9000 được cho rằng bị mắc chứng Schediaphilia, hội chứng bị kích thích tình dục từ một nhân vật hoạt hình
[ẢNH]
Erika La Tour Eiffel là một cựu quân nhân sống tại San Francisco, Mỹ. Cô cho rằng mình đã yêu say đắm tháp Eiffel từ lâu. Mối tình đầu của cô là Lance, một chiếc cung đã giúp cô trở thành vận động viên bắn cung đẳng cấp thế giới. Sau đó, Erika lại nảy sinh tình cảm với bức tường Berlin
[ẢNH]
Tuy nhiên, tháp Eiffel mới là "chàng trai" cô lựa chọn cuối cùng để trao gửi tình yêu, sự chân thành trong buổi lễ ấm cúng tại nhà thờ trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè. Sau lễ kết hôn, cô đã đổi họ của mình thành Eiffel để tỏ rõ sự nghiêm túc trong mối quan hệ này
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]