Ăn ngủ mùa World Cup, nhà văn cũng phập phồng thấp thỏm như ai

ANTD.VN - Không phải nhà văn nào cũng chỉ biết say sưa với giấy bút, bàn phím mà “mù tịt” những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thể chất như bóng đá. Trước đây, nhà văn Nguyên Hồng đã từng say mê bóng đá đến mức sẵn sàng cởi phăng chiếc áo bông đang mặc ra đổi lấy đôi vé để vào sân cổ vũ cho đội bóng “ruột” của mình giữa mùa đông giá lạnh... Còn mùa World Cup 2018, các nhà văn viết gì?

Ăn ngủ mùa World Cup, nhà văn cũng phập phồng thấp thỏm như ai ảnh 1

Có rất nhiều nhà văn yêu thích bóng đá, dõi theo từng trận đấu mùa World Cup

Ăn ngủ thất thường theo đường bóng lăn

Nhà văn, dược sĩ Trần Thanh Cảnh rất bận rộn khi quỹ thời gian 24 giờ của một ngày phải chia đều cho những dự định văn chương và điều hành công ty dược, đến mùa World Cup thì sự tất bật dường như tăng lên gấp bốn lần. Hiếm thấy khán giả nào có lòng nhiệt thành với môn thể thao “vua” như Trần Thanh Cảnh, trong những ngày diễn ra World Cup, trang Facebook của anh ngập tràn hình ảnh màu cờ sắc áo mà các đội bóng tham gia từ vòng đầu tiên.

Trước mỗi trận đấu đều có bài phân tích điểm mạnh - yếu và chiến thuật của các đội cùng với tỉ số dự đoán. Chẳng hạn trước trận Bỉ - Pháp, dòng trạng thái thể hiện cảm xúc đầy... mâu thuẫn: “Đêm nay châu Âu bị phân đôi: trận derby Euro Bỉ- Pháp! Thật là oan nghiệt, khi hai đội hay nhất kỳ World Cup này phải loại nhau sớm! Đáng ra đây phải là trận chung kết trong mơ. Trận đấu của cống hiến. Của tấn công. Của khoa học lý tính. Và cũng là của cảm xúc thăng hoa...

Tôi yêu Pháp. Với những đường bóng hào hoa của Griezmann, Mabappe... sự chắc chắn của Kante, Varanne. Và sự bùng nổ khó lường của Pavard. Thế nhưng tôi cũng yêu Bỉ. Ai mà không yêu những đường đi bóng lắt léo như làm xiếc của Hazard? Những đường chuyền hiểm sắc như lát cắt của Bruyne? Còn người khổng lồ Lukaku, luôn tận hiến từng phút giây trên sân... Và nhất là thủ môn Courtois! Ôi, nếu không có Courtois thì Bỉ đã gục ngã trước Brazil rồi, còn đâu đến đêm nay! Với các tín đồ túc cầu giáo, chỉ cần nghe tên Bỉ, Pháp thì trái tim đã rộn ràng... Mà trái tim tôi dành cho Pháp. Nhưng lý trí lại bảo Bỉ! Tôi biết chọn ai đây?”.

Khi trận đấu kết thúc, nhà văn cũng bình luận sôi nổi không kém gì các bình luận viên trên truyền hình. Và khi chỉ còn cách mấy giờ đồng hồ sẽ diễn ra trận chung kết, nhà văn lại không thể nén lại sự hồi hộp của mình mà phải chia sẻ những trăn trở: “Croatia có gì để đấu Pháp? Họ có ít hơn Pháp một ngày nghỉ. Họ đã có ba trận vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng 120 phút, penalti...

Nhà văn Trần Thanh Cảnh

Nghĩa là họ đá nhiều hơn Pháp một trận. Họ có dàn chiến binh thiện chiến, ý chí mạnh và đầy khát khao: Modric, Rakitic, Perisic... nhưng phần lớn số ấy đã qua ngưỡng tuổi sung sức đỉnh cao của một ngôi sao bóng đá. Và họ có một bà tổng thống xinh đẹp bên cạnh. Một điều chắc chắn nữa là cả đất nước Croatia sẽ đứng bên họ... Nhưng đêm nay cả nước Pháp cũng sát cánh bên đội tuyển của mình. Và đội Pháp còn có hàng phòng ngự vững chắc với phong độ xuất thần của H. 

Hloris, sự điềm tĩnh vững vàng của Varane, Umtiti, sự nổ bùng dẻo dai của Parvard. Hàng tiền vệ với sự lì lợm của Kante, hoa mỹ sáng tạo của Pogba, Griezmann sẽ làm nền cho hàng công cùng ngôi sao trẻ đáng xem nhất World Cup kỳ này, Mbappe tỏa sáng. Họ chả phải vắt sức trận nào. Trận nào họ cũng nhẹ nhàng 90 phút là vượt qua. Họ lại được nghỉ thêm một ngày hơn Croatia. Họ hoàn toàn sung sức... Và nữa, hôm qua cả nước Pháp và bạn bè hân hoan kỷ niệm ngày quốc khánh... Vậy thì còn cửa nào cho Croatia đây? Khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa đều của người Pháp!”.

Đạp xe lên phố cổ uống bia chúc mừng đội bóng “ruột”

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến (còn có biệt danh là Tiến “trọc” để phân biệt với các nhà văn cùng tên Tiến khác) có sở thích đi xe đạp. Lúc cao hứng ông có thể đạp xe một mạch mấy chục cây số, bất kể trời nắng như đổ lửa hay mưa ngập đến nửa bánh xe. Mùa World Cup này, chiếc xe đạp cũng phải hòa cùng nhịp đập của những tâm trạng “trồi sụt” thất thường khi ông chủ xem xong một trận đấu.

Nếu thắng, nhà văn sẽ phóng xe đạp lên Hàng Vải làm mươi vại bia ăn mừng cùng những người có chung tình yêu với đội bóng mình say mê. Còn nếu đội “ruột” thất bại thì chiếc xe đạp được nằm yên vị tại nhà, vì ông chủ chẳng còn tâm trí nào để ra đường nữa...

Tuy nhiên, một điều khá dễ nhận thấy trong mùa bóng năm nay là các khán giả nam (trong đó đặc biệt là các nhà văn) đã nghiêng phần lớn tình cảm của mình sang đội bóng có một cổ động viên đặc biệt: đội Croatia với nữ tổng thống xinh đẹp ngồi trên khán đài theo sát từng trận đấu.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến không ngần ngại thổ lộ cảm xúc nặng tính... thiên vị: “Người đẹp nói những lời đẹp và những chiến binh quả cảm vượt lên chính mình bằng một lối đá đẹp đầy cống hiến. Croatia sẽ chiến thắng Pháp. Những con gà chọi trong sới đấu hôm nay sẽ đo ván bằng chính lối đá xấu xí. Đợi xem. Tôi thích đội Anh nhưng quyết định từ bỏ đội này để nghiêng về Croatia”.

Mùa World Cup rực lửa đã đi qua, để lại những vệt ánh sáng rực rỡ nhất trong trái tim người hâm mộ. Và trên trang viết của các nhà văn, vệt ánh sáng đó dường như đang đốt lên bao cảm hứng sáng tạo mới đầy hứa hẹn.