Đã trở thành thông lệ thường niên, cứ mỗi dịp Tết đến Á hậu Trịnh Kim Chi lại cùng gia đình, có khi cùng cả học trò và các vị khách quý họp mặt với nhau gói bánh chưng.
Kim Chi tâm sự, chị luôn muốn giữ nét truyền thống này để lưu giữ không khí Tết cổ truyền giữa nhịp sống hiện đại.
Năm nay cũng vậy, Trịnh Kim Chi cũng cùng gia đình quây quần gói bánh chưng cùng với nhau. Cả nhà luôn tràn đầy tiếng cười, năng lượng vui vẻ và với chị, đây cũng là giá trị đặc biệt ý nghĩa của ngày Tết.
Bên cạnh sự thăng hoa với nghiệp diễn xuất, Trịnh Kim Chi còn khiến công chúng ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.
Ông xã và các con của Trịnh Kim Chi hào hứng gói bánh chưng cùng nhau.
Đằng sau ánh đèn sân khấu, gia đình chính là điểm tựa là nơi vun vén cho đam mê của chị tỏa sáng giữa tình yêu của khán giả.
Gia đình Trịnh Kim Chi quây quần bên bếp lửa để luộc bánh chưng.
Nồi bánh chưng được thổi lửa như một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Trịnh Kim Chi bên con gái nhỏ háo hức chờ đón nồi bánh chưng.
Những ngày cuối năm, Trịnh Kim Chi tất bật để hoàn thành những dự án còn lại của mình. Chị tiếp tục vào vai Thiên Hậu trong chương trình Táo Quân của HTV được phát sóng trong đêm Giao thừa. Được biết đây là lần thứ 4 chị hóa thân vào vai Thiên Hậu, còn với Táo Quân thì chị đã là một “gương mặt thân quen khi tham gia rất nhiều năm rồi. Lúc thì chị làm Táo, lúc làm Hằng Nga, có khi lại là một người trần gian.
Mới đây, Sân khấu Trịnh Kim Chi cũng tiếp tục gây tiếng vang lớn khi dàn dựng vở diễn "Thái Hậu Dương Vân Nga". Và một lần nữa, Trịnh Kim Chi tung sức hút với vở cổ trang, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Bên cạnh đó, chị còn khởi động dự án phim "Thiên thần sa ngã" hứa hẹn là một bất ngờ lớn gửi tới khán giả của mình.