Giải thưởng Bông Sen Vàng 2011 đáng để hồi hộp đợi chờ

ANTĐ - Hành trình đi tìm chủ nhân Bông Sen Vàng 2011 sẽ khép lại vào tối mai 17-12, hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ khi các ứng viên sáng giá nhất cũng đều có nguy cơ "trượt giải"...

Nhiều thông tin rò rỉ về việc phim "Hotboy" của Vũ Ngọc Đãng

nhận được sự ủng hộ của một số thành viên giám khảo

“5 ăn, 5 thua”...

Dù khâu chấm chọn năm nay được thực hiện khá kín kẽ song theo thông tin bên lề, một thành viên trong Hội đồng giám khảo đã úp mở về việc rất có thể kết quả lần này khiến không ít người phải "sốc". Chưa biết ẩn ý của sự "sốc" mà vị giám khảo này nói đến là ám chỉ bộ phim nào sẽ bất ngờ làm nên chuyện, nhưng cộng thêm lời tuyên bố trước đó của chủ khảo - đạo diễn Lưu Trọng Ninh, khiến mọi dự đoán về chủ nhân Bông Sen Vàng 2011 đều trở nên dè dặt, còn cơ hội với ngay cả ứng viên sáng giá nhất cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng “5 ăn, 5 thua”.

Nhận định này không phải không có cơ sở, bởi điểm mặt 17 phim nhựa ghi danh tại sân chơi lần này, trong số các phim được để mắt nhiều nhất và cho là "nặng ký" nhất thì rất dễ nhận ra phim nào có khả năng gây... "sốc" nhất nếu được vinh danh. Nhiều ý kiến đồ rằng đó là "Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim có yếu tố đồng tính này không chỉ hốt về cho nhà sản xuất doanh thu bạc tỷ mà còn được giới làm nghề ghi nhận về tính nhân văn và cách thể hiện mới lạ.

Riêng đạo diễn Lưu Trọng Ninh dù không nói hẳn ra nhưng cũng từng tỏ ý khen ngợi và bênh vực phim trước những luồng ý kiến khác nhau của dư luận. Vì vậy không ngoại trừ khả năng phim sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra thì đây đúng là một kết quả gây... "sốc". Bởi không phải lúc nào cách làm mới cũng hay, mà việc gom 2 câu chuyện khác nhau vào kể một cách thiếu "keo" trong cùng một phim của Vũ Ngọc Đãng là ví dụ. Điều này dẫn đến tranh cãi gay gắt về việc kịch bản phim này chưa phải kịch bản phim điện ảnh, đó là còn chưa kể lời thoại rời rạc và nhiều chỗ bị kịch hóa.


"Mùi cỏ cháy" được... "giải oan"

Cô bé Hoài Linh trong "Tâm hồn mẹ" có diễn xuất được đánh giá là xứng đáng vượt qua nhiều đàn chị

Được đặc cách ghi danh tranh giải Bông Sen Vàng lần này vào thời điểm chưa làm xong hậu kỳ nên ngay từ khi Liên hoan phim chưa diễn ra, "Mùi cỏ cháy" của Hãng Phim truyện Việt Nam đã mang tiếng là vì phim làm về chiến tranh nên được ưu tiên "dấm" sẵn giải. Tuy nhiên chỉ đến khi bộ phim mới toanh này ra mắt tại Liên hoan phim, người ta mới gật gù nghĩ khác. Suất chiếu "Mùi cỏ cháy" tại cụm rạp Phú Yên chiều qua đông nghẹt khán giả với đủ mọi lứa tuổi, trong đó có rất nhiều các em thiếu nhi. Câu chuyện kể về kỷ niệm một thời bom rơi đạn lửa ở chiến trường Quảng Trị năm 1972 không chỉ giữ chân những khán giả lớn tuổi, những người từng đi qua thời chiến mà cả hàng trăm khán giả nhỏ hào hứng ở lại đến giây phút cuối cùng.

"Mùi cỏ cháy" đã làm được điều mà nhiều người không ngờ tới,  vẫn xúc động nhưng không khô khan hay khiên cưỡng, không chỉ có nước mắt mà cả những tiếng cười rất người và rất đời. Không ngoa khi nói rằng đây là một trong số hiếm bộ phim truyện về chiến tranh ở Việt Nam có thể "sống" được khi bước ra ngoài rạp dù không có nhiều đại cảnh hoành tráng cũng như không có sự góp mặt của bất cứ "ngôi sao" nào. Thêm một lý do nữa để "Mùi cỏ cháy" dù có ẵm giải hay không vẫn xứng đáng nhận về sự yêu mến của người xem khi làm về chiến tranh nhưng chỉ được sản xuất với kinh phí khiêm tốn 5,2 tỷ đồng, thấp hơn nhiều bộ phim chiến tranh và cả phim giải trí đơn thuần khác. Đây cũng là lý do khiến khi xem, người ta chỉ thấy một góc hẹp Thành Cổ Quảng Trị thay vì sự bát ngát điêu tàn như hình dung ban đầu.


"Âm thịnh, dương suy"

Gay cấn và được chờ đợi không kém là cuộc đua ở giải thưởng cá nhân. Nếu như ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" có quá nhiều ứng viên "ngang tài cân sức" thì ở hạng mục tương tự dành cho diễn viên nam lại không thấy gương mặt nào thật sự khiến người xem phải tròn mắt giật mình. Được đánh giá sáng sủa nhất trong số các nam diễn viên có phim dự thi Liên hoan lần này là 3 gương mặt nghệ sĩ: Dustin Nguyễn (Cánh đồng bất tận), Quách Ngọc Ngoan (Long Thành cầm giả ca), Thái Hòa (Để mai tính, Long Ruồi). So về diễn xuất thì kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng so về dấu ấn mà cả 3 để lại trong lòng khán giả thì Thái Hòa hiện đang chiếm ưu thế hơn hẳn. Tuy nhiên chính diễn xuất mộc mạc tự nhiên của Quách Ngọc Ngoan lại được lòng giới chuyên môn hơn là sự lành nghề thành thạo của một diễn viên chuyên nghiệp như Thái Hòa. Trong khi đó vai diễn của Dustin trong "Cánh đồng bất tận" lại không vượt qua được "cái bóng" thành công của các vai diễn trước đó mà anh từng thể hiện.

Hạng mục giải dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" xem ra khó chấm chọn hơn bởi cả 3 gương mặt sáng giá nhất đều để lại dấu ấn diễn xuất tuyệt vời và đều giành được giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" ở các sân chơi điện ảnh tầm quốc tế trước khi đến với Liên hoan phim lần này. Với Nhật Kim Anh (Long Thành cầm giả ca) là ở Liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam 2010, với Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận) là ở Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2011, còn cô bé Phùng Hoa Hoài Linh (Tâm hồn mẹ) cũng vừa được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Dubai khép lại cách đây không lâu. Tuy nhiên Hoài Linh được kỳ vọng sẽ trở thành "hiện tượng" tại Liên hoan phim lần này bởi so về tuổi đời, cô bé sinh năm 1999 này ít tuổi nhất nhưng lại đảm nhiệm vai diễn khó không kém gì hai bậc đàn chị, thậm chí phải diễn xuất nội tâm phức tạp và đa chiều hơn. Và bởi thế, nếu Hoài Linh được vinh danh cũng là điều có thể tiên liệu trước. Mọi bất ngờ sẽ được bật mí trong lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối nay 17-12 tại Nhà hát Sao Mai, Tuy Hòa, Phú Yên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.