Giải mã cặp lông mày quái đản của Sơn "Liên Xô"

ANTĐ - Những người từng gặp Sơn "Liên Xô" trước đây, khi nhìn qua ảnh đều giật mình vì thấy đôi lông mày của hắn đã biến đổi hoàn toàn, trông khá quái đản. Không phải vô cớ mà hắn tìm cách "thay hình đổi dạng" như thế...
Sáng 2-3, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng đã đến nghe Ban chuyên án báo cáo kết quả và thưởng nóng cho 4 đơn vị, mỗi đơn vị 10 triệu đồng về thành tích phá nhanh vụ án giết người cướp của do đối tượng Vũ Thanh Sơn (51 tuổi, trú tại 8/342 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng) cùng đồng bọn gây án. Nạn nhân của chúng là trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984), công tác tại Đội 1, Phòng CSGT-CATP Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 5h45, ngày 24-2, trung úy Vũ Thế Thắng trên đường từ nhà đi làm, khi đến khu vực trước cửa số nhà 3/193 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân bị một số đối tượng dùng rìu bổ liên tiếp vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm, gây chấn thương sọ não và lấy đi 1 xe máy AirBlade, BKS: 15B1-800.08, bên trong cốp xe có 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 bộ đàm, 1 mũ bảo hiểm CSGT, 1 khóa số 8 và một số đồ vật, quân tư trang khác. 

Giải mã cặp lông mày quái đản của Sơn "Liên Xô" ảnh 1
Đối tượng Vũ Thanh Sơn tại cơ quan công an. Sau khi gây án, y đã xăm đậm cặp
lông mày, nhằm thay hình đổi dạng, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát


Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 214G để huy động lực lượng, phối hợp với CAQ Lê Chân, công an các đơn vị, địa phương và Cục nghiệp vụ Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ xe máy Honda AirBlade, mang BKS giả: 16H2-2308 tại cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã. Và đến 9h ngày 25-2, thu giữ tại khu vực hồ ông Báo, quận Lê Chân một túi du lịch, bên trong có 1 mũ bảo hiểm CSGT, 1 bộ đàm, 1 khóa số 8, 1 gậy chỉ đường, 1 bao da đựng súng, 1 áo mưa CSGT, 1 biển kiểm soát xe máy…là tang vật của vụ án.

Sau khi sàng lọc các các đối tượng trên địa bàn Hải Phòng và được sự giúp sức của quần chúng nhân dân, 6h30, ngày 26-2 CAQ Lê Chân ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963, ĐKHKTT tại 62/346 Tô Hiệu, Lê Chân, hiện trú tại số 8/342 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, cùng quận) về hành vi cướp tài sản. Khám xét tại nơi cư trú, công an thu được 1 búa rìu là công cụ mà đối tượng Sơn dùng để gây án.
Đến này 27-2, CAQ Lê Chân tiếp tục ra lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Xuân (SN 1988, trú tại Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) là đồng bọn của Sơn tham gia cướp tài sản và chém trung úy Thắng. Tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn.

Giải mã cặp lông mày quái đản của Sơn "Liên Xô" ảnh 2
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca trao phần thưởng tặng các đơn vị tham gia chuyên án 214G


Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, 17h15 ngày 1-3, các lực lượng của Ban chuyên án 214G đã bắt được Sơn “Liên Xô” khi y đang lẩn trốn tại số nhà 43/25/199 Tô Hiệu, Lê Chân (Hải Phòng).

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Sơn bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với một số đối tượng khác hiện đang bỏ trốn. Do mới ra tù, không có công ăn việc làm, bản tính lại ham mê cờ bạc, dẫn tới thua lỗ, nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ, Sơn đã bàn với một số chiến hữu đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Sau khi cướp được xe máy của trung úy Thắng, vụ việc bị bại lộ, chiếc xe không tiêu thụ được nên chúng đã mang ra khu vực bờ hồ ông Báo vứt cùng một số tang vật khác.

Trao đổi thông tin với báo chí bên lề cuộc làm việc, khen thưởng Ban chuyên án, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết: Vụ án tưởng chừng bế tắc vì hung thủ ra tay nhanh vào thời điểm sáng sớm, mưa phùn, ngõ vắng người qua lại, không một nhân chứng… nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cộng với nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân cung cấp, CATP Hải Phòng đã tung tất cả các lực lượng vào cuộc truy tìm đối tượng. Các tỉnh thành lân cận và là nơi hung thủ có thể chọn làm điểm đến như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái… đều có lực lượng trinh sát kết hợp công an các tỉnh giám sát chặt chẽ.

Xác định đối tượng Sơn là "con cáo già", từng phạm tội nhiều lần, ở tù hơn 30 năm, có mối quan hệ với dân ngoài xã hội rộng nên Ban chuyên án quyết không để hắn trốn khỏi địa bàn, mới dễ bề đối phó, vây bắt. Trong thời gian lẩn trốn, y liên tục thay đổi số điện thoại, đánh lạc hướng công an bằng cách gọi điện về cho người thân tung tin mình đang ở chỗ này, chỗ kia, tỉnh ngoài. Bản thân Sơn đã thay hình đổi dạng bằng cách xăm cặp lông mày thật đậm, khá kỳ quái…để không ai nhận dạng ra hắn. Tuy nhiên, hắn có ranh mãnh đến mấy vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của các mũi trinh sát dày dặn kinh nghiệm từng phá nhiều chuyên án lớn.

“Đồng chí CSGT Vũ Thế Thắng là chiến sĩ tốt, chưa ngày nào đi làm muộn, chấp hành nghiêm các nội quy và quy định của ngành. Tôi còn nhớ, một vài lần sang Phòng CSGT kiểm tra đột xuất nội quy, đồng chí ấy luôn là người đến rất sớm và quân tư trang luôn chỉnh tề…”- Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói.

Hiện chuyên án đang được CATP Hải Phòng điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn cũng như làm rõ những ai cố tình bao che cho hung thủ.
Vũ Thanh Sơn (SN 1963), trình độ văn hóa 7/10, có 5 tiền án, tiền sự về các tội danh trộm cắp, cướp giật tài sản, tổ chức mại dâm. Bản thân không nghề nghiệp ổn định, ban đầu hành nghề xe ôm, sau đó Sơn lang thang, phiêu dạt, phạm pháp và ra tù vào tội như cơm bữa. Tháng 10-1977 đi cải tạo tập trung cho đến tháng 8-1981 được tha. Tháng 12-1983 bị TAND Q.Ngô Quyền xử 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 2-1985 phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP.Hà Nội xử 30 tháng tù. Trong thời gian cải tạo y trốn trại và bị CA Hải Phòng bắt, bị xử 48 tháng tù. 1-1-1991, y phạm tội tổ chức mại dâm và bị TAND TP.Hải Phòng xử 8 năm tù. Ngày 23-4-2000, y tiếp tục phạm tội cướp giật tài sản và bị TAND TP. Hải Phòng phạt 13 năm tù. Đến ngày 21-5-2013, y được tha tù và trở về địa phương sinh sống.