Giải cứu người phụ nữ mất tích sau 2 vụ đánh ghen

ANTĐ - Nhận được tin báo của nạn nhân, phóng viên cùng gia đình đã lên đường vượt rừng núi, phối hợp với cơ quan chức năng nơi chị Huyền đang ẩn nấp và giải cứu an toàn.

Ngày 17/7, theo trình báo của gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu và bà Ngân Thị Tuyền, trú tại xã Khe Mèn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, con gái của họ tên là Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, đã lấy chồng và sinh được một cháu trai 5 tuổi) thời gian qua đang ở trong nhà ông bà bỗng dưng mất tích vào chiều ngày 16/7.

Giải cứu người phụ nữ mất tích sau 2 vụ đánh ghen

Bố mẹ chị Huyền khi chưa tìm thấy chị đã vô cùng lo lắng khi con mất tíchmà không có một thông tin gì báo về nhà.

Trước đó, theo đơn trình báo của chị Huyền viết gửi cơ quan chức năng còn lưu lại thì chị từng bị một nhóm đối tượng đánh ghen hai lần.

Lần đầu vào khoảng 10h ngày 12/7, trong lúc chị ra Thanh Hóa để mua nấm, khi đi đến đoạn đường mòn HCM thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn thì bị hai đối tượng Dương Văn Thắng và Nguyễn Thị Thủy, đều trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp và một số đối tượng khác điều khiển xe máy chặn đường đánh đập. Sau đó chị còn bị đưa về nhà ông Dương Văn Phong (bố chồng của Thủy) tiếp tục đánh đập. Chỉ đến khi công an vào cuộc thì chị Huyền mới được thả ra.

Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại ở đó, đến sáng ngày hôm sau, sau khi lên chính quyền xã Yên Hợp giải quyết xong trở về, chị bị nhóm khoảng 15 đối tượng bắt và đánh đập.

Mặc dù có sự chứng kiến của công an địa phương nhưng chị Huyền một lần nữa bị xé rách quần áo, đánh đập thô bạo và bị cướp 600 ngàn đồng. Những ngày sau đó, chị Huyền nhận được tin nhắn đe dọa của một số máy lạ.

Giải cứu người phụ nữ mất tích sau 2 vụ đánh ghen

Công an xã Tây Hiếu, xóm trưởng, công an viên xóm Thống nhất có mặt tại nhà anh Thực (áo phông trắng ngồi giữa) để bàn giao nạn nhân cho gia đình

Khi vụ việc này chưa được giải quyết dứt điểm thì chiều 16/7, chị Huyền lại mất tích một cách bí ẩn. Sáng 18/8, nhận được thông tin từ gia đình, chúng tôi lập tức lên đường tìm về nhà nạn nhân để tìm hiểu thực hư sự việc. Vượt qua quãng đường hơn 200 cây số, khoảng gần 11h chúng tôi có mặt tại nhà gia đình ông Hiếu. Lúc này ông Hiếu cho biết điện thoại chị Huyền mang đi đã có tín hiệu nhưng gọi không ai trả lời.

Đang ngồi trao đổi với gia đình nạn nhân thì người em của nạn nhân thông báo là có người gọi về nói chị gái đang ở nhà một người dân và khẩn thiết mong gia đình xuống đón. Người này không nói cụ thể địa chỉ mà chỉ nói ở xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Ngay lập tức, gia đình ông Hiếu đã gọi điện báo cho chính quyền địa phương là công an xã Đồng Hợp nhưng ông trưởng công an xã bảo gia đình tự đi đón.

Tình thế gay go, chúng tôi quyết định đi theo người thân của nạn nhân ngược xe tìm về nơi thông báo. Đang chuẩn bị lên đường thì gia đình lại nhận được điện thoại, lần này là tiếng của chị Huyền nói chị đã trốn thoát được bọn bắt cóc, đang ở nhà một người dân trong khu vực toàn núi rừng, không biết địa chỉ cụ thể.

Sau khi xác định được chính xác chị Huyền đang ở khu vực xã Tây Hiếu, chúng tôi đã liên lạc với ông Phan Thanh Hải, Phó công an xã Tây Hiếu để phối hợp cùng đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Giải cứu người phụ nữ mất tích sau 2 vụ đánh ghen

Chị Huyền tỏ ra hoang mang cực độ, nét mặt lo lắng dù đã được trở về an toàn

Khoảng hơn 12h trưa, chúng tôi xuất phát từ nhà nạn nhân để đi đến địa điểm được điện báo. Khi đến trước UBND xã Tây Hiếu, em trai chị Huyền điện hỏi thì mới biết chị đang ở trong nhà một người tên Thực, công an viên của xóm Thống Nhất, xã Tây Hiếu. Đây là xóm nông trường, nằm sâu trong rừng.

Đến 14h30, nhờ sự dẫn đường, bảo vệ của công an xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, nhóm chúng tôi cùng nạn nhân trở về nhà an toàn trong sự vui mừng khôn xiết của người thân chị Huyền.