“Giấc mơ” của họa sỹ trẻ

(ANTĐ) - Chắt lọc những yếu tố truyền thống, của văn hoá phồn thực, của phong cách tạo hình tự do bay bổng phóng khoáng mà ta vẫn thấy đâu đó ở mỹ thuật đình làng, hoạ sỹ trẻ Nguyễn Đức Phương đã thể hiện thế giới trong mơ của anh với biểu hiện cảm xúc rất riêng.

“Giấc mơ” của họa sỹ trẻ

(ANTĐ) - Chắt lọc những yếu tố truyền thống, của văn hoá phồn thực, của phong cách tạo hình tự do bay bổng phóng khoáng mà ta vẫn thấy đâu đó ở mỹ thuật đình làng, hoạ sỹ trẻ Nguyễn Đức Phương đã thể hiện thế giới trong mơ của anh với biểu hiện cảm xúc rất riêng.

Từ chất liệu truyền thống như màu trên giấy dó đến sự đổi mới sơn dầu trên toan hay sự tự thân của các chất liệu đồ vật, tất cả được anh thể hiện với bảng màu đằm thắm dân gian. Họa sỹ đưa người xem đến với một thế giới của những con người sống hài hoà với thiên nhiên, không có lòng thù hận, không vướng bận với những lo toan đời thường.

Chủ đề xuyên suốt của 15 bức tranh và tác phẩm sắp đặt hướng đến niềm vui sống và khát vọng tình yêu khi con người biết cảm nhận, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Triển lãm “Giấc mơ” khai mạc vào ngày 8-4 và kết thúc vào ngày 8-5 tại Chaap Café gallery, số 82 đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ.                      

Hương Thuỷ