Giá trị của sự chân thành và tích cực

ANTĐ - Công ty làm ăn thua lỗ, tình hình rất khó khăn nên Ban giám đốc quyết định cắt giảm nhân viên. Có 12 người tất cả chia đều cho 6 phòng nghiệp vụ, mỗi phòng 2 người và Phòng Kế toán là Susan và Lena. 

Lena rất buồn còn Susan thì bực tức kêu ầm lên: “Phòng Kế toán bao nhiêu người sao lại là tôi. Họ về phe với nhau để đẩy tôi ra đường?”. Lena nói: “Công ty khó khăn, mình nghĩ Ban giám đốc cũng đã suy xét kỹ rồi. Thôi coi như chúng ta xui xẻo, còn một tuần nữa, chúng ta cố gắng hoàn thành nốt mấy báo cáo này rồi đi tìm việc khác vậy”. Susan vẫn cáu bẳn: “Không thể ra đi đơn giản như thế được”.

Từ hôm đó ngày nào Susan cũng gây chuyện, lúc thì cô cố tình ngáng chân cô thư ký giám đốc làm cho tập tài liệu trên tay cô rơi tung toé, hôm thì cô cố tình photo hỏng tài liệu cuộc họp với đối tác. Cô đi làm muộn, trong giờ ngồi xem phim, chưa hết giờ đã về, Lena nói thì cô bảo: “Còn mấy ngày nữa, sao phải nghiêm túc”. Trưởng phòng hỏi báo cáo thì cô vênh váo: “Tôi sắp nghỉ rồi, anh giao cho người khác làm luôn đi”.

Còn Lena, cô ngày nào cũng ở lại muộn để làm báo cáo, cô nói với trưởng phòng rằng sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc để chuyển giao cho anh trước khi nghỉ cho mọi người đỡ mất công làm lại. 

Ngày cuối cùng làm việc, Susan sau khi nhận lương xong nói với Lena: “Lương nhận hết rồi, về thôi, ở lại đây làm gì nữa cho khó chịu”. Lena bảo cô muốn chào mọi người trước khi đi vì đã gắn bó với mọi người 3 năm qua rồi, giờ ra đi không biết đến bao giờ mới gặp lại được. Susan ngúng nguẩy ra về, chẳng chào hỏi ai sau khi bỏ lại một câu: “Không bao giờ gặp lại càng tốt”.

Lena đi chào từng phòng, mọi người ai cũng buồn và tiếc khi cô phải ra đi, ai cũng nói cô làm việc chăm chỉ, chuyên môn tốt, sống rất hoà nhã mà phải ra đi thật tiếc quá. Vừa ra tới cửa thì cô thư ký chạy theo bảo giám đốc muốn gặp Lena ngay. Lena bước vào phòng, ông giám đốc đã vui vẻ nói: “Cô Lena, tôi muốn thông báo rằng quyết định nghỉ việc của cô đã được hủy, ngày mai cô vẫn tiếp tục làm việc. Công ty cần những người như cô”.

Những cái kết bất ngờ và xứng đáng chỉ dành cho những người sống chân thành, hiểu biết và làm việc tích cực đến phút cuối cùng.