Gia đình nhiều tuyển thủ Anh không dám tới VCK Euro 2012

ANTĐ - Người thân của Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Lescott sẽ không tới Ba Lan và Ukraina dịp hè này để cổ vũ các cầu thủ trên thi đấu tại VCK Euro 2012.

Oxlade-Chamberlain lần đầu tiên tham dự VCK Euro

Mới đây, Văn phòng người nước ngoài đã phát một quyển sách hướng dẫn miễn phí cho người hâm mộ tới Ba Lan và Ukraine thưởng thức EURO, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các CĐV gốc Á, gốc Phi phải cảnh giác cao độ, ngoài ra còn khuyên các fan không nên công khai thể hiện tình cảm đồng giới để tránh khiến các hooligan ngứa mắt.

Ngoài ra, Hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cũng đã đưa ra những cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc có thể xảy ra tại VCK Euro 2012 tới. “Các du khách tới từ châu Á hoặc từ vùng Afro-Caribbean và những người sở hữu tôn giáo thiểu số nên thận trọng”.

Với tình trạng trên, không có gì là ngạc nhiên khi hàng loạt cầu thủ da màu của ĐT Anh run sợ khi tham dự EURO 2012. Bản thân các cầu thủ sẽ được lực lượng an ninh bảo vệ 24/24 nhưng gia đình họ thì không. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, gia đình Theo Walcott, Lescott và mới nhất là Oxlade-Chamberlain đã quyết định không tới tham dự ngày hội bóng đá châu Âu.

“Đây thực sự là nỗi xấu hổ với một vài thành viên của đội bóng khi mà gia đình của họ cảm thấy không đủ tin tưởng để đi cùng cổ vũ”, Lescott cho hay. Với việc nhiều gia đình cầu thủ Anh không thể theo chân cổ vũ Tam sư ở VCK Euro 2012 dịp hè này, sức mạnh tinh thần đội tuyển quốc gia xứ Sương mù có thể giảm sút đáng kể.

Một diễn biến khác, Tam sư lại tổn thất lực lượng khi thủ thành đang chơi cho Norwich John Ruddy đã bị loại khỏi danh sách ĐT Anh tham dự VCK Euro 2012 vì gãy ngón tay trong một buổi tập.