Gia đình buông lỏng, thiếu nữ buông lơi

ANTĐ - Sở thích chơi game online là nguyên do đẩy đưa 3 cô gái trẻ đến với cuộc sống bầy đàn. Từng cùng chấp nhận thiếu thốn, sẵn sàng phạm pháp để chạy theo lối sống buông thả nhưng đến khi đối diện với vòng lao lý, mỗi cô gái lại có những nỗi niềm riêng. Người chấp nhận hiện tại, tin đó là điều tất yếu; kẻ thì rơi lệ thèm khát được trở về với cuộc sống trước kia.

My, Huệ, Hương và hiện trường

Sợ nhưng không nghĩ sẽ bị bắt

Cái tên Nguyễn Thị Trà My (ở Lý Nhân, Hà Nam) khiến tôi giật mình nhớ đến My “sói” - nữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản bị bắt hơn hai năm trước. Cũng với kiểu tóc ngắn nhuộm vàng, đôi mắt sáng thông minh, Trà My bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình với giọng đầy buồn tủi. Năm 2004, mẹ My bị cơ quan công an bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy. Thời điểm đó, cô bé mới bước qua sinh nhật lần thứ 13 nên chưa đủ lớn để cảm nhận cú sốc cũng như sự thiếu vắng hơi ấm của mẹ. “Bố đã thay mẹ chăm sóc em và 2 anh trai” - My nói về cuộc sống sau đó. Đến năm 2012, My học xong cao đẳng và tiếng nước ngoài để chờ xuất khẩu lao động. Nhưng do chưa có đợt tuyển nên cô gái này tìm xuống Nam Định làm thuê. Do không đủ sức vóc để chạy theo công việc, My lại khăn gói về quê nhưng xe chưa kịp chuyển bánh thì người bố đã bị công an bắt khi đang tham gia đánh bạc.

Kể từ đây, cuộc sống của My bắt đầu rẽ sang trang mới. Mặc dù vẫn được anh trai chu cấp tiền sinh hoạt nhưng vì thấy cuộc sống nhàm chán nên My đã lên thuê nhà trọ ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) để gần với người yêu. Trong những lúc rảnh rỗi, cô gái trẻ đến các quán net chát chít và chơi game online. “Em vô tình quen anh Huệ, sau đó gặp mặt và đồng ý để mọi người đến ở chung” -  Trà My thủ thỉ, cúi gằm mặt. Căn nhà trọ của My có lúc chứa đến chục người và cũng vì lý do này nên đã bị chủ nhà “tống khứ”. Sau này khi cả nhóm kéo nhau sang Đông Anh, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Các thành viên trong nhóm đã phải cầm cố xe máy, điện thoại để mua đồ ăn và chơi điện tử. Trong một lần túng thiếu, My đã tặc lưỡi nghe theo lời Huệ đi cướp tài sản. “Em cũng sợ nhưng vì hoàn cảnh thúc ép và cũng không nghĩ sẽ bị bắt. Còn bây giờ em chỉ mong được đi học trang điểm hoặc về thi tuyển đi nước ngoài” - Trà My tâm sự trước khi lầm lũi bước vào nhà tạm giữ.

“Em có được thi tiếp đại học không”

Đó là câu hỏi mà Kiều Thị Hương nói với tôi trong cuộc trò chuyện diễn ra sau khi nữ đối tượng này bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản. Cũng giống như My, con đường dẫn đến phạm tội của Hương khiến người biết chuyện phải suy ngẫm. Mỗi khi nhắc đến mẹ và những dự định dở dang, giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô gái trẻ đang ân hận vì trót theo bạn đi hoang để rồi mang trọng tội. Hương không chút giấu giếm khi kể về cuộc đời mình. Cô được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nổi tiếng có rau muống tiến Vua (xã Sen Chiểu, Phúc Thọ). Là con út trong nhà nên Hương luôn được chiều chuộng và tạo điều kiện học hành. Trong kỳ tuyển sinh vừa qua, do thiếu 1,5 điểm nên mơ ước trở thành sinh viên của cô gái này đành gác lại. Trong một lần tình cờ, Hương quen và kết thân với Nguyễn Thị Trà My. “Dịp Tết dương lịch, em xin phép mẹ đi đến chỗ My chơi. Thấy hai đứa thân thiết nên mẹ đã đồng ý và còn cho 1,5 triệu đồng để mua điện thoại di động và quần áo rét” - Hương cho biết. Trong suy nghĩ của cô gái trẻ, chuyến đi đó chỉ đơn thuần là đi thăm bạn cũ. Nhưng khi đến phòng trọ của My, thấy Huệ và những người còn lại đã ở đó nên Hương cũng nhập hội, cùng ăn ở và ngày ngày lên mạng xem phim, chơi game và kết bạn.

Khi cả nhóm hết tiền, sao em không về nhà? Trả lời câu hỏi này, Hương nói do bị một thanh niên trong nhóm mượn xe mang đi cầm cố rồi không quay lại nên cô không dám về gặp mẹ, đành phải ở lại ăn, ngủ chen chúc trong căn phòng chật hẹp có lúc chứa đến cả chục người. Ngày 7-1, bị chủ nhà đòi phòng trong khi cũng hết tiền ăn nên Hương đã nghe lời Huệ đóng giả làm tình nhân đi cướp tài sản. “Em làm theo hướng dẫn của anh Huệ nên đã lừa được lái “xe ôm” đi vào đoạn đường vắng. Đêm hôm đó, Huệ và My mang xe đi bán được 1,5 triệu đồng. Đó là lần đầu tiên bọn em có tiền và được ăn uống no nê” - nữ đối tượng tham gia vào vụ cướp tài sản cách đây hơn 1 tuần kể lại. Cuộc trò chuyện bỗng “chùng” xuống khi một đồng nghiệp của tôi hỏi Hương về những ấp ủ sau này. Thêm một lần nữa, cô gái trẻ mang tội cướp tài sản lại khóc. Hương nức nở nói, biết hành vi ấy là sai nhưng chỉ vì muốn giúp mọi người trong lúc hoạn nạn. “Được thả ra, em sẽ đi làm thêm rồi đến sát kỳ thi sẽ chú tâm ôn lại. Em học được tiếng Anh nên năm tới vẫn sẽ tiếp tục đăng ký khối D, hy vọng sẽ không trượt một lần nữa” - Hương sụt sùi, tâm sự như chẳng hề để ý đến việc đã gây ra trọng tội.