Giả danh Đại úy Cảnh sát, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

(ANTĐ) - Bỏ ra 1,5 triệu đồng mua bộ quần áo cảnh sát và ve hàm Đại úy, Hải đã “hóa thân” thành 1 cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm hơn 5 tỷ đồng của nhiều bị hại nhẹ dạ.

Năm 2008, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Nguyễn Văn Hải (SN 1983), HKTT tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam lên Hà Nội tìm việc. Hành nghề “xe ôm” được ít tháng, Hải quen với đám dân “anh chị” ngoài xã hội, đổ đốn theo chúng lao vào cờ bạc, rượu chè.

Nợ nần chồng chất, để có tiền trả nợ và trang trải cuộc sống hàng ngày, Hải lên kế hoạch giả công an lừa đảo. Một ngày cuối năm 2009, Hải gặp 1 người đàn ông lạ mặt hành nghề “xe ôm” gần công viên Thống Nhất, ngỏ ý nhờ người này mua 1 bộ quần áo cảnh sát, kèm ve hàm Đại úy giá 1,5 triệu đồng.

Giả danh Đại úy Cảnh sát, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng ảnh 1 

 Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an Hải bị cơ quan công an truy nã toàn quốc

 Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an

 Hải bị cơ quan công an truy nã toàn quốc

Sắm được bộ “cánh” cảnh sát, Hải thường xuyên mặc mỗi khi về quê hay đi chơi nhà người quen ở các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Bình… Gặp ai, anh ta cũng rêu rao là Cảnh sát hình sự làm việc ở Hà Nội, có nhiều mối làm ăn, buôn bán và có thể “chạy” được cho người nào muốn vào học ở Trường Cảnh sát.

Tài khua môi, múa mép của Hải, cùng bộ “cánh” áo cảnh sát khoác trên người chính là “giấy bảo hành” khiến nhiều “con mồi sập bẫy. Người đầu tiên bị Hải lừa là 1 phụ nữ tên M., nhà ở Hải Dương. Hải quen chị M. và hứa sẽ giúp “chạy” cho cháu chị M. vào trường Trung học Cảnh sát, với giá 220 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn lừa chạy trường, Hải tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt 70 triệu đồng của một phụ nữ tên P, quê ở Yên Bái. Khi các “con mồi” đã sập bẫy, Hải “ẵm” số tiền bỏ trốn.

 Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội (ảnh trên) và tang vật thu trong người gã công an "dởm"

 Giả danh Đại úy Cảnh sát, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng ảnh 4

 Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội (ảnh trên) và tang vật thu trong người gã công an "dởm"

Quá trình lẩn trốn ở Hà Nội, Hải tiếp tục giả danh Cảnh sát tiếp cận, lấy lòng tin những người mới quen. Anh ta nỉ non xin vay tiền nhiều người với lãi suất cao. Để bị hại tin tưởng mình, Hải luôn trả tiền lãi trước cho họ vài ba tháng. Chờ khi nhận đủ số tiền vay với lãi suất “cắt cổ”, thường lên đến nhiều tỷ đồng, Hải âm thầm trốn chạy.

Tài liệu của Phòng CSĐT tội phạm TTQLKT&CV Công an tỉnh Bắc Ninh cho thấy, đến trước thời điểm bị bắt, đã có ít nhất 4 bị hại nhà ở Bắc Ninh, Hà Nội đến cơ quan công an trình báo hành vi lừa đảo của Hải, với số tiền bị lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29-6-2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Hải về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 1 thời gian lẩn trốn tại Hà Nội, chiều 12-7, Hải bị các trinh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an, bắt giữ khi đang chở bạn gái trên phố Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.