Giả danh Cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

(ANTĐ) - Chiều 22-12, một thanh niên mặc trang phục cảnh sát, đeo hàm thiếu úy đến trụ sở CAP Tương Mai, quận Hoàng Mai, tự giới thiệu tên là Doanh, hiện đang công tác tại CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an và ngỏ ý “xin” CAP Tương Mai tạo điều kiện, giải quyết cho người bạn lấy xe máy do vi phạm Luật Giao thông đang bị tạm giữ tại trụ sở…

Giả danh Cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

(ANTĐ) - Chiều 22-12, một thanh niên mặc trang phục cảnh sát, đeo hàm thiếu úy đến trụ sở CAP Tương Mai, quận Hoàng Mai, tự giới thiệu tên là Doanh, hiện đang công tác tại CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an và ngỏ ý “xin” CAP Tương Mai tạo điều kiện, giải quyết cho người bạn lấy xe máy do vi phạm Luật Giao thông đang bị tạm giữ tại trụ sở…

Đối tượng Doanh, Biển. Đối tượng Doanh, Biển.
Đối tượng Doanh, Biển.

Sau khi quan sát “Thiếu úy” cảnh sát có tên là Doanh, Thiếu tá Phạm Minh Thặng - Phó Trưởng Công an phường Tương Mai cùng CBCS ứng trực tại đơn vị thấy nghi vấn bởi mái tóc của anh ta để “quá lứa”.

Trước những những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn ở Cục CSĐT tội phạm về TTXH của CAP Tương Mai, “Thiếu úy” Doanh đã trả lời lung tung, không chính xác. Khi CAP Tương Mai yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thì “Thiếu úy” Doanh cho hay do đi vội nên anh ta đã bỏ quên giấy chứng minh Công an ở nhà…

Tập trung xác minh, CAP Tương Mai đã làm rõ “thiếu úy” Doanh có họ và tên là Đặng Văn Doanh (SN 1990), hộ khẩu thường trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương. Học hết phổ thông, Doanh thi đỗ vào một trường cao đẳng, nhưng sau đó một năm, Doanh đã bỏ học đi lang thang.

Tháng 6-2010, Doanh bị CAP phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Giữa năm 2010, Doanh nảy ý định giả danh công an, đã mua một bộ sắc phục màu xanh, tự làm giả thẻ ngành Công an, ghi chức danh là đặc nhiệm viên…

Sau đó, Doanh rủ người bạn cùng xã tên là Mạc Vương Biển (SN 1990), hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Doanh lấy một viên thuốc cảm, giã nhỏ rồi trộn lẫn với bột sắn dây. Số bột này, Doanh cho vào một túi nilon nhỏ, đóng theo mẫu của một gói ma túy rồi bảo  Biển tìm cách giấu ma túy “rởm” này vào cốp xe máy của các sinh viên học cùng trường có điều kiện kinh tế khá giả để giở trò cưỡng đoạt tài sản của họ.

Nạn nhân được chúng nhắm đến là sinh viên Trần Ngọc N. Theo lời khai của sinh viên Trần Ngọc N, 22h ngày 15-11, từ trường về đến đầu ngõ 17/2 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, N. bị hai thanh niên bất ngờ áp sát. Một trong 2 người mặc bộ quân phục cảnh sát, rút thẻ Công an nhân dân, giới thiệu là trinh sát hình sự Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, yêu cầu N. dừng xe kiểm tra.

Hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, N. răm rắp làm theo yêu cầu của 2 trinh sát hình sự. Sau một hồi lục soát, họ lôi ra trong cốp xe của N. một gói nhỏ màu trắng và nói rằng nghi ngờ đó là ma túy, yêu cầu N. vào một quán nước ở gần đó để thử ma túy. “Nếu pha gói bột này vào nước thấy đắng thì đúng là ma túy…” -  bằng giọng dọa dẫm, trinh sát hình sự mặc sắc phục Cảnh sát đeo hàm “Thiếu úy” cho hay và bảo N. nếu nộp phạt hành chính 700 nghìn đồng sẽ tha, nếu không sẽ đưa vào trụ sở công an phường.

Hoảng sợ vì chẳng biết từ đâu lại có ma túy trong xe máy của mình, N. đành chấp nhận và làm theo yêu cầu của 2 “trinh sát hình sự”, nhưng xin nộp 500.000 đồng vì không mang đủ tiền.

Sau khi cưỡng đoạt được số tiền trên của N., Doanh và Biển chia nhau tiêu xài. Căn cứ vào lời khai của Doanh, Công an phường Tương Mai đã vận động Biển đến CAP Tương Mai tự thú.

Vụ việc đang được CAP Tương Mai điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Trung Hiếu