Giả danh cảnh sát hình sự để “chạy án”

ANTĐ - Chiều 3-2, CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ở thôn Đông Nam, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên. Tang vật thu tại chiếu bạc gồm phương tiện đánh bạc, gần 2,8 triệu đồng và 2 khẩu súng tự chế. 

Mai Tuấn Anh và tang vật vụ án 

Trong quá trình CAH Thủy Nguyên đang thực hiện giải quyết vụ án thì có một người đến trụ sở CAH, tự giới thiệu là Tuấn Anh - cán bộ Phòng CSHS CATP Hải Phòng. Tuấn Anh đặt vấn đề “xin” cho Nguyễn Thị Dung, 44 tuổi, một trong những đối tượng có mặt tại sới bạc, được về sớm. Không khó khăn, CAH Thủy Nguyên đã lật tẩy mặt thật của anh ta. Kẻ liều lĩnh này là Mai Tuấn Anh, 37 tuổi, hiện sống lang thang. Trước đó, Tuấn Anh được nghe kể sự việc CAH Thủy Nguyên vừa bắt quả tang vụ đánh bạc, đã tìm cách tiếp cận với người thân của Nguyễn Thị Dung, tự xưng là cán bộ CATP Hải Phòng, và có khả năng “chạy“ cho Dung được ra sớm. Không chút nghi ngờ, người thân của Nguyễn Thị Dung đã chuyển cho Tuấn Anh 2,5 triệu đồng để lo lót. Nhận tiền, Tuấn Anh đến CAH Thủy Nguyên để xin xỏ.

Qua đấu tranh, khai thác mở rộng, CAH Thủy Nguyên còn làm rõ, khoảng tháng 6-2012, Mai Tuấn Anh còn đến Trung tâm Dạy nghề lái xe Nam Triệu ở huyện Thủy Nguyên, cũng giới thiệu đang công tác ở CATP Hải Phòng lân la làm quen với một số học viên. Tuấn Anh khoe có thể xin được một vài suất đi nghĩa vụ công an. Anh Nguyễn Văn Hùng, 34 tuổi, giáo viên dạy nghề lái xe tại Trung tâm đã nhờ Tuấn Anh “lo” cho em họ đi nghĩa vụ. Tổng cộng, Tuấn Anh đã nhận của gia đình anh Hùng gần 60 triệu đồng, thậm chí còn trực tiếp đóng vai cán bộ công an về quê anh Hùng để xác minh lý lịch cho người dự tuyển nghĩa vụ. 

Ngày 15-2, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Mai Tuấn Anh về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.