Nghệ sĩ Khắc Triệu:

“Ghét“ vợ vì sống... đàng hoàng quá

ANTĐ - Cặp đôi nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu từ lâu nổi tiếng trong giới nghệ sĩ về sự “thuận vợ thuận chồng”. Chia sẻ cùng độc giả ANTĐ, nghệ sĩ Khắc Triệu cho rằng, trong đời sống vợ chồng điều cần thiết nhất là phải tôn trọng nhau. 

- PV: Anh thấy mình có đa tình không? 

- Nghệ sĩ Khắc Triệu: Không! Tôi không đa tình. Thật mà!  Tôi nghĩ là cái gì cũng phải có mức độ, tùy hoàn cảnh mỗi gia đình. Vợ tôi là người rất thẳng thắn nên tôi cũng phải vậy.

- Anh có chịu ảnh hưởng gì từ vợ mình?

- Ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng nhiều. Tôi là dân “band” mà, ban nhạc sống kiểu khác, ca sĩ sống kiểu khác. Vợ tôi thì có chút này, chút kia, có thể với người khác thì thấy khó chịu nhưng tôi lại thích. Tôi nghệ sĩ nhưng sống vừa phải, không quá nghiêm túc nhưng cũng không lộn xộn quá ranh giới.

- Anh có biết vợ anh yêu anh vì điều gì không? 

- Tôi nghĩ mình biết nhưng nói không được, nhận xét về mình thật khó (cười).  Chúng tôi hợp tính và hợp cách nghĩ. Ví dụ: Cẩm Vân không thích sự nhỏ nhặt, và tôi không phải là người hà tiện, kỹ tính. Ai cũng thích người bên mình là người có tâm, thấy vợ mình làm điều tốt cho người khác, tôi thích. Nói chung là trong quá trình sống bên nhau, tìm hiểu nhau và yêu bản chất của nhau chứ không phải là vì đánh trống hay, hát giỏi hay là điều gì khác. 

-  Người ta nói cách nghĩ, lối sống của con gái chịu ảnh hưởng nhiều từ người cha. Anh có thấy vậy?

- Tôi nghĩ, điều đó còn tùy theo từng thời gian nữa. Điển hình như 2 đứa con của tôi, nó yêu quý cha hơn mẹ, theo luật âm dương mà (cười). Nhỏ một chút thì nó theo mẹ, nhưng lớn hơn nó lại theo cha. Chưa có con thì sao cũng được, nhậu nhẹt thâu đêm không sao, vui là kéo về nhậu, nhưng giờ phải chọn lọc. 

- Vậy anh mong muốn con gái mình sau này trở thành người như thế nào?

- Tôi cũng thường bảo cháu là phải chăm học, sống thì ráng nhìn mẹ đó. Sống không cần nổi tiếng, cần học để khi trưởng thành con đủ lo cho cuộc sống của mình và phụ giúp người kế bên, phụ cho gia đình, nhưng đừng để bị áp lực về công việc. Chọn cho mình một nghề mà người ta khó đuổi mình, hoặc người ta có đuổi thì mình không bị lệ thuộc mà cũng có thể kiếm việc ở chỗ khác. Nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn con mình an phận, mà mong cháu cảm nhận được trách nhiệm của bản thân khi lựa chọn nghề nghiệp.

-Trong mắt anh, người phụ nữ hấp dẫn là người như thế nào?

 - Tôi nói nghe có vẻ hơi “cổ”, nhưng chính xác thì cái nết là quan trọng nhất. Đẹp cỡ nào mà cái nết không đẹp thì hỏng. Có thể do tôi khó tính, từ trẻ tôi đã quan niệm như vậy.

- Trong cuộc đời này, ai là người quan trọng nhất đối với anh?

- Vợ! Người ta thường nói con là quan trọng nhất, nhưng tôi thấy là vợ rồi mới tới con vì vợ ăn đời ở kiếp với mình. Mấy đứa nhỏ mình phải có trách nhiệm với nó cho đến khi nó trưởng thành. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng theo con cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay!

- Anh “ghét” vợ mình ở điểm nào nhất?

- “Ghét” nhất là cô ấy sống… đàng hoàng quá (cười). 

- Xin cảm ơn anh! 

Tin cùng chuyên mục