Ghen tuông, gã trai lạnh lùng sát hại người yêu

ANTĐ - Vụ trọng án xảy ra vào 19h30 ngày 18-7 tại đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, công an quận 1, TP.HCM đã bắt giữ hung thủ gây án là Phạm Văn Phú (SN 1989, trú quận 10, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Đối tượng Phạm Văn Phú tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, Phú và chị Nguyễn Hiếu H (SN 1993, trú quận 1) có tình cảm khoảng 6 tháng nay. Cuối tháng 6-2013, chị H đi du lịch nước ngoài nên 2 người không liên lạc với nhau. Khi trở về, 15h chiều 18-7 chị H nhắn tin thông báo với Phú là đã về và muốn gặp Phú trả 10 triệu đồng vì trước khi đi du lịch chị H có nhờ Phú mượn mẹ ruột của Phú.

16h chiều cùng ngày Phú gọi điện thoại, được H thông báo là sắp đi du học. Lo sợ bị người yêu bỏ rơi nên Phú bực tức. Sau khi uống bia, Phú đập vỡ ĐTDĐ rồi dắt xe ra khỏi nhà, trong cốp xe có giấu 1 con dao Thái Lan.

Phú đến gần nhà H ở hẻm số 2 đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thì chị H ra nói chuyện. Do thấy thái độ của chị H thờ ơ nên Phú bỏ đi. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, Phú điều khiển xe quay lại, đập cửa nhà chị H yêu cầu người thân cho chị H ra nói chuyện với Phú.

Cũng gặp nhau ở đầu hẻm, tuy nhiên cả 2 chưa nói chuyện gì nhiều thì chị H có nhận được cuộc điện thoại gọi đến. Phú ghen tức nên lấy con dao Thái Lan từ cốp xe ra lao vào đâm tới tấp khiến chị H gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Phú vứt dao bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ giao cơ quan công an.