Ghen quá hóa cuồng

ANTĐ - Quên hết cả tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp suốt 10 năm, kẻ thủ ác đã đang tâm sát hại dã man người vợ của hắn bằng 11 nhát dao chí tử trước mắt nhiều người. Tất cả chỉ vì sự ghen tuông mù quáng cộng với các ẩn ức vì một sự nghiệp kinh doanh không thành công. 
Ghen quá hóa cuồng ảnh 1
Natalie bị chính người chồng cướp đi mạng sống
Kinh doanh bất thành

Vợ chồng Ivan Esack và Natalie Esack từng là một cặp đôi hạnh phúc ở Ashford, Kent, nước Anh. Họ đã có thời gian yêu nhau khá lâu và kết hôn khi cả hai đều đã thành công trong công việc. Ivan là một sỹ quan cảnh sát được đánh giá cao trong khi Natalie là người có tiếng trong nghề trang điểm làm tóc. Cả hai đã chung tay xây dựng một cơ sở chăm sóc sắc đẹp khá đông khách tại Ashford.

Sau nhiều năm làm cảnh sát, Ivan bỗng chuyển sang nghề kinh doanh bất động sản. Từ bỏ công việc đã gắn bó bấy lâu nay, Ivan vay mượn bạn bè và người thân để tham gia đầu cơ vào bất động sản. Sau một vài vụ làm ăn thành công, Ivan càng mạnh dạn vay vốn để mở rộng hoạt động với tham vọng trở thành một nhà đầu cơ bất động sản lớn. Tuy nhiên ý định này đã không trở thành hiện thực và sau một loạt các vụ bán tháo bất động sản để cắt lỗ, Ivan trở thành một con nợ. 

Dù đã nhiều lần khuyên can chồng nhưng không có kết quả, Natalie vẫn rất nhẫn nhịn chịu đựng các cơn nổi nóng bất thường của Ivan. Anh ta thường xuyên trở về nhà trong hơi men và đánh đập vợ khi cô tỏ ý phản đối các quan điểm tiêu cực, chán đời của mình. Một ngày đầu tháng 4-2011, Ivan đến gây rối tại hiệu làm tóc mà Natalie đang quản lý. Anh ta tuyên bố sẽ bán hiệu làm tóc này đi để trả nợ. Cạn lời khuyên can chồng không được, Natalie quyết định ly thân và dọn đến sống cùng một người bạn. Cũng trong thời gian này cô bắt đầu hẹn hò với Justin Khadaroo, một doanh nhân da màu khá thành đạt. Ivan đã nhiều lần van xin Natalie trở lại nhưng người phụ nữ này tỏ ra khá cương quyết muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng. 

Gia đình tan vỡ

Sáng 30-4-2011, Ivan lái xe đến cửa hiệu làm tóc của Natalie với ý đồ đen tối. Trên đường đi, hắn đã ghé vào một siêu thị và mua một con dao làm bếp, những hình ảnh ghi lại trên camera an ninh của siêu thị này cho thấy hắn đã rất dứt khoát và hoàn toàn bình tĩnh khi chọn dao, trả tiền và lái xe đi tiếp. 

Trước khi đến cửa hiệu làm tóc của     Natalie, Ivan thậm chí còn gọi điện đến số máy cố định để hỏi nhân viên tiếp tân xem bà chủ đã bắt đầu làm việc chưa. Khi bước vào hiệu làm tóc của vợ, Ivan đã giấu con dao trong áo khoác và tỏ ra khá bình tĩnh khi yêu cầu được gặp Natalie. 

Hoàn toàn không lường trước được ý đồ đen tối của chồng, Natalie bước ra từ phòng quản lý và yêu cầu Ivan đi ra ngoài nói chuyện do không muốn to tiếng trước mặt khách hàng. Ngay lập tức Ivan tỏ ra khá kích động và luôn miệng mắng chửi Natalie. Sợ hãi trước thái độ của gã chồng hung bạo, nạn nhân vội quay lưng đi vào nhưng ngay lập tức lĩnh trọn một cú đâm ác hiểm của hung thủ. Dù nạn nhân đã đổ qụy vì nhát đâm đầu tiên, Ivan vẫn không dừng lại, hắn đâm liên tiếp 10 nhát nữa vào người Natalie khiến cô chết ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng và nhân viên. 

Trước tòa án, luật sư của Ivan biện minh rằng hắn đã hành động tàn bạo do mất kiểm soát bản thân và đang gặp nhiều vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên các công tố viên đã thẳng thừng bác bỏ lý lẽ biện hộ này và nói rằng đây là hành động sát nhân có chủ đích do hung thủ đã có ý đồ giết người từ trước và đã hết sức bình tĩnh khi thực hiện từng bước âm mưu sát hại người vợ đang ly thân với động cơ ghen tuông mù quáng. Hiện Ivan đang chờ phán quyết cuối cùng nhưng chắc chắn một bản án thích đáng sẽ được dành cho người chồng nhẫn tâm này.