Ghê sợ vụ cha nhẫn tâm cắt cổ hai con

ANTĐ - Một người đàn ông mang quốc tịch Anh đã cắt cổ hai con mình trong căn hộ của mình tại ngoại ô Lyon, miền đông nước Pháp.

Thứ bảy vừa qua, cảnh sát thành phố Lyon (Pháp) đã bắt giữ Julian Stevenson vì ra tay sát hai con nhỏ trong căn hộ của ông ta.

Tầng hai tại khu căn hộ nơi thi thể hai bé Matthew và Carla Steveson được tìm thấy

Sự việc diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, khi vợ cũ của Stevenson (cảnh sát không cung cấp tên) tới nhà Steveson đón hai con nhỏ của họ là Matthew và Carla Steveson thì thấy chồng cũ đang ở trong thang máy với trạng thái giận dữ và người đầy máu. Khi bước vào căn hộ, hai cháu bé đã chết vì bị cắt cổ.

Cảnh sát bắt giữ Julian Stevenson khoảng 8 giờ tối cùng ngày. Con dao họ tìm thấy trong căn hộ được cho là hung khi gây án. Các nguồn tin cho biết vụ giết người thương tâm này liên quan tới sự tách biệt giữa người cha 47 tuổi và hai con. Ông Stevenson và vợ li dị từ ba năm trước sau khi ông này tấn công vợ vào năm 2010 và không được quyền tiếp cận hai con.

Căn hộ giờ được dán niêm phong 

Từ "Homicides" trong tiếng Pháp có nghĩa là "Giết người"

Đây là lần đầu tiên ông Stevenson được phép ở cạnh con trai và con gái mà không có bên thứ ba giám sát. Đây cũng là điều cảnh sát muốn điều tra xem ai là người cho ông này thẩm quyền tiếp xúc với hai đứa trẻ.

Vợ cũ của ông Stevenson đã cung cấp với công tố viên tại tòa rằng mối quan hệ của mình với chồng cũ khá rắc rối khi li dị, hai người đã tham gia vào việc tranh chấp căn hộ đứng tên họ trị giá khoảng 100.000 bảng Anh. Hàng  xóm của Stevenson cũng cho biết, sau khi li hôn, ông này trở nên buồn bã. Họ thường xuyên thấy ông ta lang thang tại các cửa hang hay quán bar gần khu nhà ông ở.

Cảnh sát từ chối cung cấp chi tiết hơn về vụ việc trên. Họ chỉ cho biết rằng một cuộc điều tra hình sự chính thức sẽ được diễn ra. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ đang liên lạc với các nhà chức trách Pháp và chờ đợi kết quả điều tra của họ.