Gerrard trần tình về về giây phút rơi nước mắt

ANTĐ - Đội trưởng của Liverpool đã khóc sau chiến thắng 3-2 của đội nhà trước Manchester City. Tiền vệ này tiết lộ đó là lúc mà anh nhớ đến các nạn nhân của thảm kịch Hillsborough.
Steven Gerrard cho biết anh đã nhớ đến 96 nạn nhân của thảm họa Hillsborough và rơi nước mắt sau chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Manchester City hồi cuối tuần qua. 
Đội trưởng Liverpool đã bị mất người anh họ 10 tuổi là Jon-Paul Gilhooley trong vụ tai nạn thương tâm đó. Chiến thắng của Liverpool hồi cuối tuần qua rất có ý nghĩa. Nó không chỉ đem đến cho họ cơ hội lớn để giành chức vô địch Premier League sau 14 năm chờ đợi mà còn là món quà gửi đến các nạn nhân trước lễ tưởng niệm 25 năm của thảm họa Hillsborough.
Gerrard trần tình về về giây phút rơi nước mắt ảnh 1
Khoảnh khắc xúc động của đội trưởng Gerrard sau trận đấu.
"Tôi đã rất xúc động khi trận đấu kết thúc"- tiền vệ người Anh chia sẻ với các phóng viên- "Lý do không chỉ đơn thuần vì đây là một trận đấu lớn của mùa giải. Tuần lễ này có ý nghĩa rất lớn đối với các thành viên của  Liverpool. Đó là những giây phút đầy xúc cảm của rất nhiều người. Tôi đang thay mặt cho tất cả mọi người để nói rằng chiến thắng này được dành riêng cho các nạn nhân và các gia đình của thảm họa Hillsborough".
Gerrard trần tình về về giây phút rơi nước mắt ảnh 2
Các cầu thủ Liverpool đến dự lễ kỷ niệm 25 năm thảm họa Hillsborough.

Thảm họa Hillsborough là một cuộc chen lấn dẫn đến chết người xảy ra vào ngày 15/4/1989. Trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest trên sân SVĐ Hillsborough đã bị ngưng lại chỉ 6 phút sau khi bắt đầu hiệp một, do góc khán đài bị đổ. Các CĐV đã hoảng loạn chen lấn để thoát thân dẫn đến cái chết của 96 người (tất cả đều là người hâm mộ Liverpool).