Gen – “Trái bom hủy diệt”

ANTĐ -Người xưa cho rằng “đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” là ba việc khó chịu nhất đối với phụ nữ. Ngày nay, đau đẻ không còn quá đau như trước vì có hỗ trợ y tế. Ghẻ là căn bệnh đã được thanh toán gần như 100%. Chỉ còn lại đòn ghen là kinh khủng nhất...

Ghen là trang thái tâm lý phức tạp, thường đi liền với tình yêu, cũng là biểu hiện của tinh thần sở hữu. Có lúc ghen được coi là “gia vị của tình yêu”. Ghen cũng phát triển theo thời cuộc, tần suất và mức độ kịch tính ngày càng leo thang, khiến cho gia vị của tình yêu đã trở thành mặn chát, khó nuốt. Bao gia đình tan nát, bao người rơi vào cảnh tù tội vì đã “trót bỏ quá tay” thứ gia vị ghen tuông. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn về chủ để này.

- Phóng viên (PV): Thưa anh Đinh Đoàn, là người hơn 15 năm làm tư vấn tâm lý, anh nhận xét gì về hiện tượng ghen tuông, đặc biệt là của phụ nữ?

- Trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, nhân vật Hoạn thư có nói: “Rằng tôi chút phận đàn bà/ Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”. Đúng là ghen là chuyện không của riêng ai, nhưng đã qua rồi những kiểu ghen “cổ truyền” như mặt nặng mày nhẹ, cấm vận tình cảm, khóc lóc, bỏ ăn, bỏ về bên ngoại, kiểm tra điện thoại của chồng, đến cơ quan chồng nhờ can thiệp, tổ chức họp gia đình và kiểm điểm “lão chồng”, bắt lão ta hứa hẹn trước mặt toàn thể gia đình đôi bên. Hiện nay rộ lên những kiểu đánh ghen “nặng cân” hơn, được nhiều chị em phụ nữ gọi đùa là ghen “có đẳng cấp”.

- PV: Xin anh cho biết một vài hình thức đánh ghen được coi là “có đẳng cấp”?

- Nhiều lắm, có thể kể như rạch mặt, xát ớt vào chỗ kín, thuê người hành hung, xăm trổ lên người, lên mặt tình địch, cắt đứt “của quý” của chồng, đổ nước sôi để luộc chín “công cụ duy trì nòi giống”của chồng, gắn camera theo dõi, trang bị thiết bị nghe lén cuộc gọi, đốt chồng và giết tình địch, thuê thám tử theo dõi chồng hay tình địch, đến thẳng nhà nghỉ, phá cửa xông vào bắt quả tang “trai trên gái dưới”, rồi bắt những kẻ “gian phu dâm phụ” quỳ gối xin tha, bắt tình địch ngậm, mút “chim” của con trai mình để làm nhục... được coi là những kiểu đánh ghen “có đẳng cấp”. Những kiểu ghen ghê người như vậy lại không phải là những vụ lẻ tẻ, mà có chiều hướng ngày càng gia tăng.

- PV: Thưa anh, tôi được biết có những người vợ rất hiền lành, nhu mì. Nhưng một ngày nào đó trở thành quỷ dữ, đang tâm giết chồng hay cắt đứt của quý của chồng. Nhìn “vũ thê” đứng trước vành móng ngựa, ai cũng nói sao lạ thế nhỉ, cô ấy hiền lành lắm cơ mà”. Anh giải thích sao về hiện tượng này?

- Có thể phân loại những người vợ đánh ghen kinh khủng thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là những người hiền lành, thậm chí nhu mì, nhưng bản thân họ là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị chồng coi thường, chà đạp nhiều năm. Mọi uất ức bị dồn nén, rồi đến một ngày những thứ uất ức bị dồn nén ấy biến thành “trái bom hủy diệt”, khiến người vợ ra tay. Đây là hiện tượng “tức nước vỡ bờ” hay “con giun xéo lắm cũng quằn”. Những hung thủ này vừa đáng giận, nhưng cũng đáng thương. Họ là nạn nhân trước khi trở thành thủ phạm.

- PV: Vậy còn nhóm thứ hai anh muốn nói đến là gì?

- Là những người vợ nóng tính, lại ghen tuông mù quáng, đôi khi bị khích lệ bởi những người khác. Cái ghen của những người phụ nữ này là biểu hiện của sự sở hữu chứ chẳng vì yêu thương. Họ mang tâm lý “không ăn được thì đạp đổ”, nghĩ rằng mình đã bị xúc phạm, coi thường, thì kẻ dám qua mặt mình cũng phải nếm trải đau thương cho hả giận, bõ tức. Câu nói “cả giận mất khôn” hoàn toàn đúng trong những trường hợp này.

- PV: Vậy những người vợ đánh ghen kiểu đẳng cấp này có bảo vệ được hạnh phúc của mình không?

- Mục đích chung của đánh ghen là để bảo vệ hạnh phúc của mình đang có, là tạo cơ hội cho kẻ “lầm đường lạc lối” quay trở về với vợ con, gia đình. Tuy nhiên, những kiểu đánh ghen mạnh tay thì không như vậy, nó triệt luôn đường về của người chồng. Hậu quả thường là ly hôn, thủ phạm vào tù, nạn nhân mang vết thương thể xác và tinh thần lâu dài, bị tổn thương sức khỏe và kể cả nguy hiểm tính mạng. Tất nhiên, có trường hợp sau khi bị xử lý mạnh tay, người chồng có lỗi cũng sợ hãi mà không dám léng phéng nữa, nhưng tình yêu nào trỗi dậy được khi trong đầu người chồng in sâu hình ảnh người vợ với con dao, lúc nào cũng sẵn sàng cắt, xẻo?

- PV: Tại sao tình trạng đánh ghen bạo lực ngày càng leo thang?

- Một phần lỗi ở những người chồng sống không đúng mực, xúc phạm vợ lâu dài, những kiểu ghen tuông nhẹ nhàng không có hiệu lực, hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều, khiến người vợ bí quá hóa liều, phải dùng đến món thuốc “nặng đô”. Lỗi sau thuộc về người vợ, không biết kiềm chế cơn tức giận, không biết nhìn nhận rằng bạo lực là phạm pháp, không biết đánh giá đúng mức hậu quả của những hành vi quá khích của mình.

- PV: Anh có muốn nói gì với những người chồng, nạn nhân của đánh ghen “đẳng cấp” không?

- Ghen tuông là cảm xúc khó chịu nhất mà con người ta phải chịu đựng. Khi ghen, người ta có cả sự hận thù, bực tức, thất vọng, căm thù. Người xưa cho rằng “đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” là ba việc khó chịu nhất đối với phụ nữ. Ngày nay, đau đẻ không còn quá đau như trước vì có hỗ trợ y tế. Ghẻ là căn bệnh đã được thanh toán gần như 100%. Chỉ còn lại đòn ghen là kinh khủng nhất...

Ghen là con thú dữ có sức hủy diệt kinh khủng. Vậy đừng đùa với con thú dữ này! Hãy sống có trách nhiệm với vợ con và với bản thân mình. Nếu vì một lý do nào đó mà tình yêu đã hết, hãy chia tay nhau, chứ đừng tham lam, đừng nghĩ rằng vợ là thứ để dành, còn tranh thủ kiếm thêm ở bên ngoài, bao giờ chán thì về. Đùa cợt, coi thường, xúc phạm phụ nữ là có lúc “ăn đủ” đấy!

- PV: Vậy anh muốn nói điều gì với những người vợ đã ra tay quá nặng với chồng hay tình địch?

- Với những người đã ra tay rồi, mọi lời nhắn nhủ chỉ là vô ích. Hậu quả họ đã nhận đủ và đang ngồi ngẫm lại và tự rút ra bài học cho bản thân mình. Tôi muốn nói với chị em phụ nữ đang có cuộc sống bình thường hoặc đang nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông trong lòng thôi.

- PV: Anh sẽ nói gì?

- Hãy nuôi dưỡng niềm tin, hãy tôn trọng bản thân và người khác. Khi có nghi ngờ, dù rất nhỏ, tìm cách hóa giải nó, đừng để những ý nghĩ ghen tuông tích góp lại thành cơn giận mất khôn. Đừng quên rằng dùng bạo lực với ai cũng là phạm pháp, với người chồng đầu gối tay ấp lại càng không nên.