Gây sự ở quán karaoke, rồi vô cớ giết người

ANTĐ - Sáng qua (12-11), Nguyễn Phúc Tiến (SN 1973, trú ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội) bị đưa ra tòa xét xử về tội “Giết người”. 

Nguyễn Phúc Tiến (thứ hai, từ phải sang) cùng đồng phạm tại tòa

Nạn nhân dưới tay hung thủ cùng đồng bọn là anh Trương Đình Sự (SN 1982), ở xã Minh Cường, cùng huyện Thường Tín. Liên quan đến hành vi giết người của Tiến còn có Hoàng Văn Dũng (SN 1992), Lâm Văn Bình (SN 1993), cùng trú ở thị trấn Phú Minh, huyện Thường Tín và Trần Văn Tấn (SN 1986), ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa cùng bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. Riêng Nguyễn Đăng Sơn (SN 1990, ở tiểu khu Đường, cùng thị trấn Phú Minh) chỉ bị đưa ra truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án xảy ra tại quán karaoke  ở thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên vào tối 21-10-2012. Hôm ấy, Nguyễn Phúc Tiến, Trần Văn Tấn cùng một số người đến quán của anh Phùng Văn Thanh để hát karaoke, tại phòng số 2. Cùng thời điểm, phòng hát số 3 cũng có một tốp thanh niên khác, trong đó có anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1986), ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín. Sau một hồi “hò hét”, nhận thấy nhóm của Thanh có biểu hiện say rượu nên chủ quán  bèn tắt điện và yêu cầu phòng hát số 3 giải tán. Trong khi nhóm hát ở phòng số 3 đang thanh toán tiền thì Thanh mở cửa phòng hát số 2 và định bước vào. Đúng lúc này, Tiến ngồi hút thuốc lào ở cửa phòng bèn lên tiếng: “Mày mở cửa phòng tao làm gì”? Thanh cuống quýt thanh minh: “Em say nên bị nhầm”, rồi nhanh chóng đi ra khu vực chơi bi-a ngoài sân nói chuyện cùng nhóm bạn. 

Ít phút sau, anh Phùng Văn Thanh đi vào phòng hát số 2 khuyên Tiến về ngay vì vừa nghe một số thanh niên dọa lát nữa sẽ đánh Tiến. Cho rằng sắp bị “ăn đòn”, Tiến vội  kéo Tấn cùng về và nói lại chuyện vừa va chạm với nhóm Thanh. Trên đường về, Tiến gọi điện cho Hoàng Văn Dũng bảo mang ngay “đồ” ra đầu xóm để đánh nhau. Nhận lời Tiến, Dũng lập tức chuẩn bị đao, kiếm, đồng thời gọi thêm Lâm Văn Bình cùng tham gia. Sau khi gặp nhau, nhóm Tiến cầm theo hung khí quay trở lại quán karaoke. Trên đường đi, nhóm côn đồ gặp Nguyễn Đăng Sơn, do đó kéo luôn cả đối tượng này cùng nhập cuộc. Trong lúc Tiến về lấy “đồ” thì nhóm Thanh vẫn nấn ná lại quán hát để chờ phòng hát tiếp. Đúng thời điểm này, anh Trương Đình Sự cùng một số người cũng tìm đến đây để hát karaoke. Tuy nhiên, do chưa có phòng hát và lại quen biết nhóm Thanh nên anh Sự đã ra khu vực bi-a chơi.

Xuất hiện lần thứ hai tại quán karaoke, nhóm Tiến hùng hổ xông tới chỗ chơi bi-a, chĩa đao, kiếm vào mặt nhiều người và chửi bới, thách thức. Nhận ra anh Thanh, Tiến quẳng đao xuống mặt bàn bi-a để đấm, đá anh này. Đồng bọn của Tiến cũng được đà xông vào đánh đối phương. Dù chẳng liên quan gì đến vụ lộn xộn, song anh Sự vẫn hốt hoảng bỏ chạy. Thấy thế, Dũng liền chồm lên và dùng kiếm đâm một nhát trúng ngực làm nạn nhân ngã gục ngay tức khắc. Gây án xong, nhóm Tiến lên xe máy rời khỏi hiện trường, nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú. Về phần anh Sự, mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương thấu tim nên đã tử vong… Quá trình thẩm vấn tại tòa, các bị cáo đều khai nhận lại diễn biến, nội dung vụ án như bản cáo trạng mô tả. Nhưng xét thấy, bị cáo Sơn đã  tích cực tham gia khi trực tiếp “đánh hôi” anh Thanh, đồng thời còn tạo nên sức mạnh tinh thần để Dũng ra tay đâm chết nạn nhân. Vì lẽ đó, sau nửa ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Nguyễn Đăng Sơn đối với hành vi giết người.