Gây sốc cho Ukraine, Bắc Ailen thắp lên hy vọng đua tranh

ANTĐ - Bị đánh giá thấp hơn so với đối phương, nhưng các cầu thủ Bắc Ailen đã gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 vượt qua Ukraine để thắp lên tia hy vọng chạy đua tấm vé vào giai đoạn hai của EURO 2016.  

Ukraine và Bắc Ailen bước vào trận đấu ở Lyon với tình cảnh tương tự. Trong lúc đại diện của Đông Âu bị "Cỗ xe tăng" Đức đè bẹp tại trận mở màn (2-0), các cầu thủ Bắc Ailen cũng trải qua thất bại trước Ba Lan. Điều đó có nghĩa, trận đấu này là cơ hội đầu tiên và có thể là duy nhất (bởi họ đều phải gặp các đối thủ chiếu trên tại lượt trận cuối cùng) để thắp lên hy vọng. 

Ukraine đẩy Bắc Ailen và tình thế phải chống đỡ khá vất vả 

Không giống như trận ra quân, Ukraine đã tạo ra một thế trận thuận lợi. Họ chủ động kiểm soát bóng, đẩy Bắc Ailen về phần sân nhà và thực hiện không ít những tình huống dứt điểm. Dù vậy, lối chơi của Ukraine khá đơn giản. Những đường lên bóng thường được họ tập trung ở 2 biên với sự cơ động của Andriy Yarmolenko và Yevhen Konoplyanka, nhưng những đường căng ngang thường thiếu chính xác hoặc dễ bị bắt bài. 

Kể từ lúc huyền thoại Andriy Shevchenko giải nghệ, Ukraine vẫn chưa tìm được người kế nhiệm xứng tầm. Không có một cầu thủ đẳng cấp dẫn dắt lối chơi, đội bóng áo vàng thường rơi vào thế bế tắc. Khi những miếng đánh biên dễ dàng bị bẻ gãy, đại diện của Đông Âu không còn phương án nào khác. 

McAuley ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bắc Ailen

Trong khi đó, Bắc Ailen tập trung phòng ngự ngay từ đầu và trông đợi vào những đường phản công. Họ có thể không tạo ra pha hãm thành nào thực sự nguy hiểm trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng biết cách làm thế nào để giải quyết trận đấu. Từ tình huống dàn xếp đá phạt vào đầu hiệp 2, Gareth McAuley băng vào đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số cho đoàn quân của Martin O'Neill vào phút 49. 

Sau khi phải nhận bàn thua, Ukraine tiếp tục gia tăng thêm sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, kể cả thời điểm HLV Mikhail Fomenko sử dụng hết 3 quyền thay người, Ukraine vẫn không thể cải thiện tình hình. Trong lúc đại diện của Đông Âu mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, họ phải nhận đòn "hồi mã thương" từ đối phương. 

McGinn ghi bàn "khóa sổ" giúp Bắc Ailen có chiến thắng đầu tiên tại một kỳ EURO

Bắc Ailen cho thấy họ không chỉ phòng ngự tốt mà còn phản công sắc bén. Cầu thủ vào thay người Josh Magennis có pha đi bóng thọc sâu xuống cánh phải trước lúc căng ngang vào trung lộ để Stuart Dallas thoải mái dứt điểm. Cú sút của Dallas tuy không đánh bại được thủ môn Andriy Pyatov, song Niall McGinn - một siêu dự bị khác - xuất hiện đúng lúc ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho các học trò của O'Neill vào phút 90+6. 

Bàn thắng của McGinn đặt dấu chấm hết cho hy vọng kiếm được dù chỉ 1 điểm của Ukraine. Thất bại này đẩy đội bóng áo vàng tới nguy cơ bị loại khi họ vẫn chưa có điểm nào từ 2 trận đấu. Trái lại, kể cả trường hợp thua Đức ở lượt trận cuối cùng, Bắc Ailen vẫn có thể hy vọng lọt qua khe cửa hẹp nếu trở thành một trong những đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất. 

Đội hình thi đấu

Ukraine: Pyatov; Fedetskiy, Khacheridi, Ratitskiy 5, Shevchuk; Sydorchuk (Garmash, 75’), Stepanenko; Konoplyanka, Kovalenko (Zinchenko, 83’), Yarmolenko; Seleznyov (Zozuyla, 72’).

Bắc Ailen: McGovern; Hughes, Catchcart, McAuley, J. Evans; C. Evans (McNair, 90+3’), Davis, Norwood; Ward (McGinn, 69’), Dallas; Washington (Magennis, 84’).

Video diễn biến chính: