Gặp những "hiệp sỹ" bắt cướp tiệm vàng

ANTĐ - Dù không phải là những chiến sĩ công an, nhưng họ nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong thành tích bắt cướp tại tiệm vàng Thu Thành, huyện Bắc Bình vừa qua, họ đã có những đóng góp nhất định. Tôi đã gặp họ - những người được Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ điện biểu dương… 

“Nếu chúng bắn…”

Đến Bắc Bình, Bình Thuận vào những ngày này, nhắc đến vụ cướp tại tiệm vàng Thu Thành hầu như ai cũng biết. Vì thế, không khó để tìm gặp những người mà họ gọi là “hiệp sĩ” – những cái tên, những người dân bình dị, nhưng đã sát cánh cùng các chiến sĩ công an trên chặng đường rượt đuổi băng cướp táo tợn.

“Nghe tiếng tri hô “Cướp! Cướp!”, tôi  quay vội đầu xe máy chạy đến áp sát chiếc ôtô để cản trở sự thoát thân của bọn chúng. Vì ở cự ly gần nếu bọn cướp bắn, thì chắc chắn tôi và người nhà của tiệm vàng Thu Thành sẽ chết” – anh Nguyễn Đức Khang (SN 1985) người dân ngụ tại khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu bồi hồi kể lại.


Anh Khang cho hay, sau khi cướp số vàng, bọn chúng liền lên chiếc INOVA 7 chỗ hòng tẩu thoát theo hướng Bắc Bình - Phan Thiết. Chúng chạy rất nhanh, tôi chỉ đuổi theo được một đoạn thì mất hút. Sau khi đưa ông Lý Quang Đông (người nhà chủ tiệm vàng) đến bệnh viện huyện băng bó vết thương. Tôi cùng anh Nguyễn Thuận (SN 1972), cũng ngụ tại thị trấn Chợ Lầu tiếp tục hành trình truy bắt bọn cướp.

Được biết, trong quá trình truy đuổi, các anh đã liên lạc với công an địa phương và những “chiến hữu” ở thị trấn Lương Sơn bằng mọi cách phải chặn bắt được bọn cướp. Cuộc rượt đuổi ấy cũng lắm gian nan, vì bị chốt chặn nên bọn cướp phải chạy lòng vòng trên QL1A, đến vòng thứ 6, các anh quyết định lấy chiếc xe máy của mình để giữa đường cản lối thoát bọn chúng, rồi nghe người dân bảo bọn chúng đã bỏ vài đồng bọn tại đồng ruộng ở xã Phan Thanh, các anh cũng không quản ngại khó khăn băng đồng truy đuổi chúng trong đêm tối…

Không để bọn cướp chạy thoát

Nhận được tin báo có băng cướp tiệm vàng ở thị trấn Chợ Lầu đang tháo chạy gần đến thị trấn Lương Sơn, anh Nguyễn Thành Tâm (SN 1978), ngụ tại khu phố Lương Trung, thị trấn Lương Sơn lập tức tổ chức chốt chặn, đồng thời báo ngay cho Công an thị trấn Lương Sơn tiếp tục truy bắt bọn cướp này.

Anh Tâm cho biết: “vừa hay tin có cướp, tôi liền lái chiếc xe tải trong nhà chắn ngang giữa đường, yêu cầu các tài xế xe container khi đi ngang qua thị trấn cùng dàn thành hàng ngang nhằm chặn đường thoát của bọn chúng. Đồng thời hỏi kỹ đặc điểm chiếc xe của bọn cướp để thông báo cho nhiều người biết, cùng chặn bắt”. Nhờ vậy, chỉ sau vài phút, khi thấy chiếc ôtô 7 chỗ, phần đầu bị móp phóng tới, anh đã xác định ngay đây chính là phương tiện để cướp tiệm vàng. Khi chúng phát hiện bị chặn đường đã tháo chạy ngược về thị trấn Chợ Lầu, anh Tâm liền đuổi theo đến xã Hồng Thái rồi quay về cùng các chiến sĩ công an điều tiết giao thông…

Kết quả bắt cướp lần này phải kể đến sự đóng góp của chị Đinh Thị Yến (SN 1954), ngụ thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái. Công an xã Hồng Thái cho biết, khi có một đối tượng lạ với bộ dạng hốt hoảng vào nhà chị Yến xin sạc nhờ điện thoại, phát hiện đối tượng này có nhiều điểm khả nghi với tinh thần cảnh giác, chị đã nhanh chóng báo ngay cho công an xã biết. Nhờ vậy, đối tượng này nhanh chóng bị đưa về trụ sở công an xã điều tra. Qua đấu tranh, phát hiện đối tượng này chính là một trong 4 tên cướp tại tiệm vàng Thu Thành…