Gặp người ngỡ “ma làng” tá túc UBND xã ăn Tết

ANTĐ - “Tối hôm đó tôi và vợ cùng các con đang ngủ, bỗng nhiên nhiều người lao vào nhà la lối kéo vợ tôi ra ngoài trói lại và đánh đập và nạt nộ bắt đưa đồ độc ra. Tôi và con không dám vào cứu vợ, sợ họ sẽ giết. Tối hôm đó may mắn vợ tôi trốn thoát được....”.
Ngày 11-2, Ban Công an xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, cho biết, liên quan đến vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc (đây là hủ tục ở đồng bào miền núi Quảng Ngãi) xảy ra trên địa bàn thôn Gò Da, xã Sơn Ba, ngoài một người phụ nữ tên Đinh Thị Na bị đánh chết, thì có một người phụ nữ tên Đinh Thị Nới, 59 tuổi, ở thôn Gò Da, được cho rằng đã cầm đồ thuốc độc hại người khác. Bà Nới cũng đã bị nhiều người đánh đập. Trong những ngày trước, trong và sau Tết, bà Đinh Thị Nới phải tá túc tại trụ sở UBND xã Sơn Ba và được công an xã, dân quân xã bảo vệ. 
Gặp người ngỡ “ma làng” tá túc UBND xã ăn Tết ảnh 1
2 vợ chồng bà Nới tá túc ở trong căn phòng trong UBND 

Như đã đưa tin, chỉ vì thầy bói cho rằng, ông Đinh Văn Nương, ở thôn Gò Da, bị bệnh chết do có người phụ nữ trong làng hại. Gia đình ông Nương cho rằng, bà Nới và bà Đinh Thị Na là người trong làng "cầm đồ thuốc độc". Sau khi đánh chết bà Na, Đinh Văn Hút, con ông Nương cùng một số thanh niên khác chuyển sang tra khảo và đánh bà Đinh Thị Nới.
Dù bị thương bà Nới may mắn chạy thoát trong đêm. Sau đó cùng chồng đến UBND xã tá túc, không dám về nhà, sợ bị giết. Ông Đinh Văn Rinh – chồng bà Nới vẫn còn kinh hãi khi kể lại: “Tối hôm đó tôi và vợ cùng các con đang ngủ, bỗng nhiên nhiều người lao vào nhà la lối, kéo vợ tôi ra ngoài trói lại và đánh đập và nạt nộ, bắt đưa đồ độc ra. Tôi và con không dám vào cứu vợ, vì sợ họ sẽ giết. Tối hôm đó may mắn vợ tôi trốn thoát được. Là vợ chồng mấy chục năm qua, tôi hiểu quá rõ, vợ tôi có biết gì là đồ độc. Vậy mà họ vu khống, rồi ngang nhiên đánh đập vợ tôi”.

Trong uất ức, ông Rinh còn cho biết: “Từ ngày vợ tôi trốn đi, tôi cũng đi theo vợ ra ngoài UBND xã tá túc. Sợ người trong làng, các con tôi không đứa nào dám ra đây đến thăm vợ chồng tôi. Gia đình đang yên ấm, bây giờ những ngày lễ Tết vợ chồng tôi phải nấp trong căn phòng UBND xã không dám ra đường”.
Liên quan đến vụ việc trên, đối tượng Đinh Văn Hút cùng đồng bọn là Đinh Văn Bẻo, đều ở thôn Gò Da đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt về tội giết người. Đồng thời Cơ quan CSĐT sẽ điều tra xử lý nghiêm hành vi đánh đập bà Nới.
Gặp người ngỡ “ma làng” tá túc UBND xã ăn Tết ảnh 2
 Bà Đinh Thị Nới chỉ những vết thương bị đánh đập

Trong thời gian tá túc UBND xã, công an xã đã thay phiên bảo vệ 2 vợ chồng này. Đồng thời chính quyền địa phương cũng quan tâm cấp chăn mền cũng như đồ ăn, thuốc men cho 2 vợ chồng bà Nới sống. Chờ khi nào ngành chức năng và chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình an ninh tại địa phương thì đưa bà Nút về lại Gò Da sinh sống.
Được biết, những ngày qua, chính quyền địa phương đã tổ chức đưa bà Nới về lại nhà thôn Gò Da. Chính quyền địa phương phối hợp với Công an bảo vệ gia đình bà Nới và vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu, không vi phạm pháp luật.
Hàng chục năm qua, các hộ dân ở thôn Gò Da vẫn bám non cao sinh sống. Điều đáng nói, các hộ dân ở thôn được Nhà nước xây dựng khu tái định cư Mang Po dưới chân núi. Tuy nhiên mãi đến nay khu tái định cư vẫn chưa hoàn tất, người dân vẫn phải ở nơi heo hút đỉnh núi, cũng như chưa thoát ra khỏi những hủ tục lạc hậu.
Khu tái định cư đồi Mang Po, xã Sơn Ba được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2009, giao cho UBND huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư và ấn định thời gian hoàn thành trong năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do gặp khó khăn về vốn, một số nhà thầu thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi công, dẫn đến tiến độ dự án kéo dài nhiều năm. Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay khu tái định cư vẫn chưa xong.

Ông Đinh Xuân Dũng – Chủ tịch UBND xã Sơn Ba giải bày: “Dự định công trình được hoàn thành trong năm 2013, nhưng do thời tiết nên không thể chuyển vật liệu qua được sông, nên bị chậm lại. Sau Tết sẽ hoàn thành khu tái định cư cho dân”. Cách đây không lâu do không có đường giao thông, mỗi hộ dân Gò Da đã tự đóng góp 6 triệu đồng/hộ để mở đường giao thông có thể chạy xe máy được nhiều đoạn.
Một cán bộ xã Sơn Ba xin giấu tên bộc bạch: “Nếu khu tái định cư Mang Po được xây dựng xong đúng như kế hoạch, người dân ở thôn Gò Da chuyển về nơi ở mới, gần trung tâm xã, có điện, nước, được thêm nhiều hiểu biết, được tuyên truyền kịp thời về pháp luật thì đâu xảy ra ra vụ án mạng đau lòng do hủ tục tại nơi ở cũ”.