Gặp cướp trên đê, ra về mất sạch

ANTĐ - Đang lưu thông trên đường, vợ chồng chị Tuyết bất ngờ bị nhóm thanh niên dàn hàng ngang chặn xe, rồi gí dao vào bụng. Để bảo toàn tính mạng, họ buộc phải để bọn cướp lột hết tài sản.
Gặp cướp trên đê, ra về mất sạch ảnh 1
Nhóm cướp trên bờ đê sông Hồng tại phiên tòa
Hôm qua (9-9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thao (SN 1986, trú ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) về tội “Cướp tài sản”. Mặc dù giữ vai trò cầm đầu, song do đối tượng này đang bị tạm giam tại TP.HCM liên quan đến một vụ án khác nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng phạm trong nhóm cướp còn có Lê Ngọc Lương, Phạm Tùng Lâm, Trần Văn Quý (cùng SN 1993), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1995), đều ở 2 phường Thanh Trì và Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngoài ra, Phạm Tiến Đạt (SN 1989, ở xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) cũng  bị đưa ra truy tố về tội “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 133-BLHS. Bị hại trong vụ án là vợ chồng chị Triệu Thị Tuyết (SN 1986), ở huyện Thường Tín và anh Nguyễn Thanh Phương, quê Bắc Ninh. Tại phiên tòa, Lê Ngọc Lương cùng đồng bọn khai nhận, chiều 12-4-2013, sau khi ăn nhậu, Lương và các bị cáo nêu trên (trừ Phạm Tùng Lâm) chở nhau trên 2 xe máy theo hướng Thanh Trì về Thường Tín. Bất ngờ nảy  ý định và rủ cả bọn cùng đi cướp tài sản, Lương và Thao bảo cả bọn dừng lại, rồi tạt vào cửa hàng tạp hóa ven đường mua 5 chiếc khẩu trang. Tiếp đến, chúng tháo hết BKS xe máy cất đi. Đến địa phận xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Lương cùng đồng bọn phát hiện anh Nguyễn Văn Điển (SN 1977) điều khiển chiếc xe máy Future chở vợ là chị Triệu Thị Tuyết đi hướng ngược chiều. Ngay lập tức, 2 xe máy chở 5 tên cướp quay ngang đường, chặn xe của vợ chồng chị Tuyết. Chưa kịp định thần, chị Tuyết đã bị tên Thao gí dao vào bụng và gằn giọng đe dọa. Đồng bọn dứt lời, tên Lương tiếp tục bắt anh Điển dắt xe vào lề đường.  Tại đây, tên Thao, Quý lục soát khắp người vợ chồng nạn nhân nhằm lấy tiền và tài sản. Trong khi đó, tên Lương, Dũng, Đạt đứng ngoài cảnh giới. Đúng lúc này, bọn cướp thấy có ánh đèn xe máy đi tới nên bắt vợ chồng chị Tuyết ngồi lên xe máy để bọn chúng chở tới chỗ khác. Cách đó chừng hơn 2km, Thao cùng đồng bọn đã lột sạch tài sản trên người vợ chồng chị Tuyết, lấy luôn cả chiếc xe máy Future (trong cốp xe có 15 triệu đồng) của nạn nhân. Gây án xong, 5 tên cướp mang nhẫn vàng, đồng hồ, ĐTDĐ của vợ chồng chị Tuyết đi bán lấy tiền chia nhau. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân, tên Thao chiếm giữ riêng rồi rủ đối tượng tên Thắng (không rõ lai lịch) mang vào  TP Hồ Chí Minh cầm cố lấy 8 triệu đồng. Khi đã ăn tiêu hết số tiền đó, tên Thao sống lang thang và đã gây ra vụ trộm cắp xe máy nên bị bắt giữ ở trong đó. Ngoài vụ án kể trên, sáng 6-4-2013, Lương, Đạt, Quý và Phạm Tùng Lâm rủ nhau ra khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì, thuộc phường Lĩnh Nam phát hiện anh Nguyễn Thanh Phương điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Angel chở người bạn ngồi phía sau, đã áp sát, bắt các nạn nhân phải giao nộp hết tài sản. Tuy nhiên, anh Phương cùng bạn đã chống trả quyết liệt, rồi chạy thoát. Không lấy được gì, cũng không thể mang được chiếc xe máy theo vì không có chìa khóa, Lương cùng đồng bọn hò nhau khênh qua lan can đường vứt xuống bãi đất trống dưới chân cầu. Cùng với 2 vụ cướp manh động ấy, Lương và đồng bọn còn khai nhận từng gây ra 6 vụ cướp tài sản khác, nhưng do chưa xác định được bị hại nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.  Với hành vi phạm tội của các bị cáo sau khi xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thao 11 năm tù, Lê Ngọc Lương 10 năm tù, các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 42 tháng tù đến 8 năm tù giam, cùng về tội “Cướp tài sản”. Ngoài bị phạt tù, Thao cùng đồng bọn còn phải chia nhau khoản bồi thường gần 50 triệu đồng cho các bị hại.