Gặp “chú rể” xinh đẹp của đám cưới đồng tính “khủng” tại Hà Nội

ANTĐ - Sau clip “Ai cũng có quyền yêu và được yêu”, Nguyễn Ngọc Tú là cái tên được được nhắc tới nhiều trong cộng đồng LGBT (đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới). Với vẻ ngoài xinh đẹp, ít ai biết rằng, Tú là người chuyển giới nam.

Là người chuyển giới nhưng “chàng trai” Nguyễn Ngọc Tú vẫn sống trong thân hình của một cô gái khiến không ít người lầm tưởng Tú là đồng tính nữ.

“Giới tính sinh học là giới tính mà mỗi người được sinh với hình hài và các bộ phận đặc trưng của nam và nữ. Bản dạng giới là giới tính trong ý thức người đó nghĩ mình là nam hay nữ. Bản thân mình có giới tính sinh học là nữ nhưng trong suy nghĩ luôn tự xác định mình là nam. Vì thế, mình là chuyển giới, không phải đồng tính", Tú giải thích.

Gặp “chú rể” xinh đẹp của đám cưới đồng tính “khủng” tại Hà Nội ảnh 1
Sự kiện "Yêu là cưới" - đám cưới đồng tính lớn nhất tại Hà Nội


Trong sự kiện “Yêu là cưới” – đám cưới đồng tính tập thể lớn nhất vừa qua tại Hà Nội, “chú rể” xinh đẹp Nguyễn Ngọc Tú cùng những người bạn trong cộng đồng LGBT đã được sống hết mình với giới tính của mình.

Mới đây trong sự kiện “Yêu là cưới” của 10 cặp đôi đồng tính, Tú đóng vai cô dâu hay chú rể?

Mình đóng vai chú rể vì là người chuyển giới nam còn người đóng cặp với mình là Hiếu Vy, chuyển giới nữ. Hôm đó Tú mặc 2 bộ trang phục là váy cưới và tuxedo.

Gặp “chú rể” xinh đẹp của đám cưới đồng tính “khủng” tại Hà Nội ảnh 2
Chủ rể xinh đẹp trong sự kiện "Yêu là cưới"

Là một trong những người tích cực nhất trong sự kiện đám cưới đồng tính, Ngọc Tú có thể chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này?

Hành trình rước dâu và đám cưới tập thể “Yêu là cưới” được nhóm tình nguyện viên ICS Hà Nội tổ chức với mục đích hưởng ứng ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới IDAHO 17/5, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ hôn nhân đồng giới tại Việt Nam. Với 20 thành viên chủ chốt và nhiều khách mời là người thân, bạn bè, người ủng hộ hôn nhân đồng giới tại Việt Nam, chuyến xe “Yêu là cưới” đã đưa các cô dâu chú rể, là các tình nguyện viên đã sẵn sàng “nhập vai” người đồng tính, song tính, chuyển giới hòa mình vào đám đông, đo lường phản ứng của mọi người đối với sự xuất hiện của thế giới thứ 3. 

Liệu một người chuyển giới từ nam sang nữ khi đi mua mỹ phẩm có được nhân viên vui vẻ bán hàng? Liệu hai người đồng tính nữ nắm tay nhau đi xem phim có bị xì xào? Liệu hai chú rể đồng tính nam có thể thoải mái chụp ảnh cưới ở một trong những điểm đẹp nhất Hà Nội là hồ Hoàn Kiếm không?

Đây cũng là một cách để thể hiện sự khao khát muốn hòa nhập với xã hội của những người thuộc thế giới thứ 3. Cuối hành trình, gia đình hai họ đã tổ chức 1 lễ cưới với chủ hôn, lời tuyên thề của cô dâu chú rể, và sau đó là buổi chụp hình đám cưới tập thể, cùng nhau trải nghiệm nếu kết hôn đồng giới được chấp thuận tại VN, các bạn sẽ hạnh phúc thế nào.

Gặp “chú rể” xinh đẹp của đám cưới đồng tính “khủng” tại Hà Nội ảnh 3
"Chú rể" Ngọc Tú dịu dàng trong váy cưới


Bên cạnh rất nhiều những bình luận ủng hộ sự kiện này thì vẫn có những người cho rằng thực chất đây là sự đua đòi, chơi trội. Bạn nghĩ sao về điều này?

Bất cứ việc gì trong cuộc sống cũng đều có những phản ứng trái chiều vì thế mình không bất ngờ khi có những ý kiến đó. Bản thân mình và các bạn – những tình nguyện viên của ICS Hà Nội đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho sự kiện này khá vất vả và công phu. Bạn nghĩ sao khi đội hậu cần quên ăn quên uống thức đêm để thổi bóng, kết hoa trang trí xe ô tô, tự tay làm từng bó hoa cưới, từng cành hoa cài áo, tự tay tô vẽ cắt dán những phụ kiện phục vụ cho sự kiện. Bạn nghĩ sao khi đội thiết kế thức thâu đêm để thiết kế chỉnh sửa hình ảnh sự kiện?

Nếu chỉ 1 lần nhìn thấy các bạn của Tú say mê chuẩn bị những thứ đó, chắc chắn khó ai có thể kìm được nước mắt vì sự tâm huyết, nhiệt thành thậm chí là cả sự say mê và hy sinh.

Và nếu ai đó cho rằng tất cả chỉ là 1 sự đua đòi chơi trội thì mình cũng mong có nhiều hơn nữa sự “đua đòi chơi trội” thể hiện sự khát khao 1 cách tích cực, để cộng đồng LGBT ngày càng trở nên thân thuộc và gần gũi hơn với tất cả mọi người. Tú tự hào về các bạn của Tú.
Gặp “chú rể” xinh đẹp của đám cưới đồng tính “khủng” tại Hà Nội ảnh 4

Có người cho rằng Ngọc Tú là đồng tính nữ chứ không phải chuyển giới. Bạn có ý định phẫu thuật để có được thân hình đúng với giới tính của mình không?  

Thường thì những người nữ chuyển giới nam như Tú có xu hướng ăn mặc theo phong cách Tomboy – men-lì, mọi người dễ nhầm lẫn Tú là người đồng tính vì có lẽ bề ngoài Tú vẫn giữ phong cách khá nữ tính: tóc dài, trang điểm, mặc váy. Thật ra thỉnh thoảng Tú vẫn ăn mặc tomboy đó chứ. Tú không quan trọng đó là quần áo nam hay quần áo nữ, miễn là nó đẹp, thoải mái, phù hợp với thời tiết và tâm trạng lúc đó thì Tú sẽ mặc.

Về chuyện phẫu thuật chuyển giới, điều đó với mình cũng không quá quan trọng, nếu trong tương lai, có cơ hội thuận lợi để chuyển giới thì Tú sẽ làm, còn nếu chuyện đó quá nguy hiểm và khó khăn thì mình cũng thấy không cần thiết lắm vì thực sự hiện tại Tú luôn hài lòng với bề ngoài của mình.

Ngọc Tú xinh đẹp trong ngày thường

Nhiều người nói bạn được yêu mến vì ngoại hình xinh đẹp và cá tính mạnh mẽ của một “cô gái” dám công khai giới tính thật. Bạn có sợ sau khi phẫu thuật xong mọi người sẽ không còn yêu mến mình như trước?

Nếu phẫu thuật thành công, biết đâu đấy Tú lại “đẹp trai” và được mọi người yêu mến hơn thì sao? (cười lớn). Nhưng hiện tại Tú cao có 1m68 thôi, thành con trai thì hơi lùn nhỉ, chắc là lúc đó sẽ cố gắng thiết kế 1 đôi giày nam đế cao để đi vào cho ngoại hình cao ráo (cười lớn).

Đùa chút vậy thôi, Tú chỉ nghĩ đơn giản dù mình có ngoại hình nam hay nữ thì vẫn sẽ được mọi người yêu mến nếu Tú luôn sống tốt, sống thật là chính bản thân mình, phải không?

Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn hay thất vọng khi bản thân mang giới tính “đặc biệt” chưa?

Đối với Tú, giới tính là 1 điều rất tự nhiên, nhưng nếu coi giới tính của Tú là 1 điều “đặc biệt” thì Tú thấy mình quá may mắn khi được lẽ tự nhiên tặng cho “điều đặc biệt” đó. Bỗng dưng Tú được trải nghiệm tâm hồn của người đàn ông và cơ thể của người phụ nữ, được cả nam và nữ yêu mến, và đâu phải ai cũng có được điều may mắn đó phải không?