Gặp cảnh sát 141, 'con nghiện' bỏ chạy, phi tang ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi tổ công tác Y9/141 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai đối tượng quay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị các "gọng kìm" của tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Tối 3/9, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 9, Phòng CSGT) là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc hướng đi Lê Văn Lương.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhất

Đối tượng Nguyễn Văn Nhất

Đến 21h45, trinh sát báo về có 2 đối tượng đi xe máy BKS 33P7-4028 có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, phát hiện cảnh sát, đối tượng điều khiển xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều. Đối tượng ngồi sau cũng nhảy xuống xe bỏ chạy.

Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn đã chỉ đạo tổ công tác tổ chức truy bắt, khống chế hai đối tượng. Khi được đưa vào chốt 141, lợi dụng trời tối, đối tượng ngồi sau tên Nguyễn Văn Nhất (SN 1993, HKTT: Lương Tài, Bắc Ninh) ném xuống đất một túi nilon màu trắng. Song hành động phi tang này đã bị cảnh sát nhanh chóng phát hiện, lật tẩy. Kiểm tra trong túi nilon, tổ công tác phát hiện có tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ban đầu, hai đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên Trung tá Vương Quốc Hoàng, cán bộ đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, đã trực tiếp đấu tranh. Hai đối tượng sau đó đã phải khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy heroin, vừa mua 500.000 đồng về để sử dụng.

Hai đối tượng và tang vật đã được tổ công tác Y9 bàn giao về Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ.